BÀI GỐC Vợ quyết sinh thêm con để níu kéo chồng ngoại tình, nhưng sau cùng cô lại đưa ra 1 quyết định đau đớn

Vợ quyết sinh thêm con để níu kéo chồng ngoại tình, nhưng sau cùng cô lại đưa ra 1 quyết định đau đớn

Dù bắt tận tay chồng và bồ nhí ở khách sạn, em vẫn phải nhún nhường, chủ động làm hòa. Lành được 1 thời gian, em mang bầu. Khỏi nói, chồng vui như thế nào, hắn quan tâm vợ, chăm con như thuở mới cưới...

1 Chia sẻ

Trong cơn say, chồng tôi đã gọi người mua đồng nát vào nhà và bán cả tôi

Hòa Hòa,
Chia sẻ

Người mua đồng nát ngơ ngẩn, tôi thì bực quá.

Phụ nữ mười hai bến nước, may trong xui đục, số tôi lại xui rủi vớ phải ông chồng suốt ngày bê tha, nhậu nhẹt. Đi làm thì thôi, cứ chiều là chồng tôi phải có một chai rượu đi kèm. Mà gia đình chồng tôi có ai uống rượu đâu. Chồng tôi cứ như "lượm ngoài bãi rác" về giống như mẹ chồng tôi hay nói ấy.

Tối nào nằm ngủ chung, tôi cũng phải quay lưng vào tường để tránh mùi hôi nồng nặc phả ra từ miệng chồng. Nếu như nhà chồng rộng rãi hơn, có lẽ tôi đã ngủ riêng cho yên ổn rồi. Mà cũng hay, hồi yêu nhau, chồng tôi nhịn rượu cũng giỏi, luôn tỏ ra mình là người đáng tin cậy, lo làm lo ăn nên tôi mới yêu mới cưới. Giờ là vợ chồng rồi, mọi thứ cứ như đổi trắng thay đen.

Nhiều khi ức chế quá, tôi bảo anh đi tìm rượu mà ôm, đừng có ôm vợ rồi ngáy o o như thế. Vậy mà hôm sau, anh ôm chai rượu ngủ cùng thật. Nhìn cảnh chồng nằm co quắp với chai rượu đã uống hết phân nửa, tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Trong cơn say, chồng tôi đã gọi người mua đồng nát vào nhà và bán cả tôi - Ảnh 1.

Nhìn cảnh chồng nằm co quắp với chai rượu đã uống hết phân nửa, tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười. (Ảnh minh họa)

Vì uống rượu nhiều quá nên chồng tôi không còn tỉnh táo nữa. Anh bị công ty sa thải vì người lúc nào cũng bốc mùi men. Kinh tế gia đình đổ dồn lên vai tôi, tôi đã đủ mệt mỏi rồi. Đằng này cứ đi làm về lại thấy chồng ngồi bên chai rượu và mấy con cá khô, tôi càng điên tiết hơn. Mà tức quá thì phải xả, tôi chửi chồng như hát hay.

Chửi thì chửi chứ gia đình vẫn phải lo. Tôi vẫn cơm nước, dọn dẹp nhà cửa tươm tất nên bố mẹ chồng không có cớ mắng mỏ tôi được. Họ cũng giận sôi máu với con trai họ mà.

Hôm chủ nhật này, chồng tôi còn nổi hứng bán cả vợ nữa này. Chẳng là tôi đang nấu ăn trưa thì có người mua đồng nát đi qua. Chồng tôi gọi chị ấy vào rồi hỏi: "Có mua đồ vật hư không?".

Trong cơn say, chồng tôi đã gọi người mua đồng nát vào nhà và bán cả tôi - Ảnh 2.

Nhưng tôi phân vân quá, sinh con rồi mà lão không thay đổi thì tôi chết chìm trong nợ nần, nước mắt à? (Ảnh minh họa)

Chị ấy nói mua đồng nát là mua đồ hư chứ còn gì nữa. Thế là chồng tôi gọi tôi ra rồi chỉ vào tôi nói: "Đấy, tui bán con vợ hư 54 kí này đấy. Suốt ngày chửi chồng, không cho chồng uống rượu, không chịu đẻ con. Bán đấy. Mà thôi cho luôn đấy, cô mang đi giúp tui đi".

Chị mua đồng nát ngơ ngẩn. Tôi tức lộn ruột nên tát cho lão một cái cho tỉnh rượu. Trong mắt chồng tôi, tôi chỉ là đồ hư, đồ bỏ đến mức phải cho không như thế sao? Mẹ chồng tôi cũng chịu hết thấu nên mắng mỏ chồng tôi một trận. Chồng tôi biết mình sai nên chỉ ngồi im chịu trận.

Tối, mẹ chồng gọi tôi vào phòng nói chuyện. Bà bảo hay là tôi sinh con, biết đâu chồng tôi lại thay đổi. Nhưng tôi phân vân quá, sinh con rồi mà lão không thay đổi thì tôi chết chìm trong nợ nần, nước mắt à? Theo mọi người, tôi nên sinh con không?

Chia sẻ