Trên FB nghi phạm sát hại bé gái người Việt: "Tôi không còn niềm tin ở con người"

Hồng Nam,
Chia sẻ

Trên trang Facebook cá nhân được cho là của nghi phạm Yasumasa Shibuya từng viết, không có niềm tin vào con người vì từng bị bắt nạt ở trường học.

Theo thông tin đăng tải trên trang Nippon TV của Nhật, nghi phạm Kamimasa Shibuya từng chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng anh ta không còn niềm tin ở con người vì từng bị chế giễu, bắt nạt ở trường học.

"Tôi không còn niềm tin ở con người vì từng bị bắt nạt ở trường học", dòng trạng thái Kamimasa đăng lên Faceook cá nhân hồi tháng 3/2013. Dòng thông tin này được cập nhật từ cách đây tháng 10/2013.

Gần đây nhất, Shibuya bất ngờ đăng tải một bức ảnh tổ chim lên Facebook vào ngày 5/4, đúng ngày lễ khai giảng của trường tiểu học.

Trên FB nghi phạm sát hại bé gái người Việt: Tôi không còn niềm tin ở con người - Ảnh 1.

Trang Facebook được cho là của nghi phạm. Nguồn: Zenryoku-express

Bên cạnh đó, ngày sinh nhật của nghi phạm là ngày 14/4, theo ngày ghi trên mạng xã hội Faecbook, đúng vào ngày hắn bị bắt giữ.

Theo một người bạn cũ của nghi phạm, thời còn học trung học Shibuya là một người tốt, có học lực khá nhưng rất hay tức giận. 

Trên FB nghi phạm sát hại bé gái người Việt: Tôi không còn niềm tin ở con người - Ảnh 2.

Hình ảnh nghi phạm thời còn đi học.

Trước đó, khoảng 8h sáng ngày hôm qua 14/4, Cảnh sát Nhật đã tiến hành bắt giữ người đàn ông có tên Kamimasa Shibuya (46 tuổi, sống ở thành phố Matsudo-shi, tỉnh Chiba) vì có liên quan đến cái chết của bé Nhật L. 9 tuổi.

Shibuya làm việc tại một công ty cho thuê bất động sản. Căn hộ 4 tầng nghi phạm sống chỉ cách nhà nạn nhân 300m. Điều đáng nói, Shibuya còn từng là hội trưởng hội phụ huynh học sinh của trường tiểu học mà bé L. theo học và tham gia giám sát các học sinh từ nhà đến trường mỗi ngày trong vòng hai năm.

Tuy nhiên, vào đúng hôm bé Nhật L. mất tích là ngày 24/3, Shibuya đã không được nhìn thấy là tham gia hoạt động giám sát như thường lệ. Còn những ngày sau đó, hắn ta vẫn tiếp tục công việc này như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vào đêm 24/3, khi gia đình bé Nhật L. thông báo về việc cô bé mất tích trên đường đi học, nghi phạm đã cùng người dân địa phương tham gia tìm kiếm rất nhiệt tình quanh các khu vực lân cận.

Chia sẻ