Trên đời này, luôn có những cô gái như Nhã Phương, Selena Gomez: "Yêu dại khờ rồi đau tận cùng"

Pa Dun,
Chia sẻ

Với Selena Gomez hay Nhã Phương, tình yêu không có chỗ dành cho lý trí.

"Nhã Phương, Selena Gomez... là những cô gái đại diện cho thế hệ yêu dại dột và mê say". Xin phép được bắt đầu bài viết bằng một câu bình luận đang nhận được vô số hưởng ứng trên mạng xã hội liên quan tới câu chuyện tình yêu dài đậm chất drama của Trường Giang và vô số nữ phụ.

Nhiều người hẳn thấy chuyện chẳng có gì liên quan nhưng khoan chậm lại một chút, xét về độ si tình thì Nhã Phương "quê mình" thua kém gì Selena nước bạn đâu nhỉ?

Trên đời này, luôn có những cô gái như Nhã Phương, Selena Gomez: Yêu dại khờ rồi đau tận cùng - Ảnh 1.

Và cái câu chuyện tình 1 người giơ tay 9 người lắc đầu thì hẳn nhiều người cũng tìm được sự đồng điệu.

Selena Gomez, cô nàng say tình nhất Hollywood từng có riêng một bài hát về câu chuyện tình yêu dại khờ với Justin Bieber mang tên The Heart Wants What it Wants. Trong bài hát có đoạn: "Có hàng triệu lý do vì sao em nên rời xa anh. Nhưng trái tim muốn những gì nó muốn"...

Mọi sự so sánh trên đời này đều khập khiễng, Nhã Phương chẳng phải là Selena Gomez. Trường Giang cũng không bao giờ là Justin Bieber. Nhưng giữa hai người con gái ấy dường như có một điểm chung kỳ lạ.

Trên đời này, luôn có những cô gái như Nhã Phương, Selena Gomez: Yêu dại khờ rồi đau tận cùng - Ảnh 2.

Tạm quên đi một chút cũng tạm đừng cười khẩy khi đặt hai cái tên Justin Bieber hay Trường Giang cạnh nhau. Ít nhất, họ đều là những người đàn ông đã từng khiến cô gái bên cạnh mình bị tổn thương đến tận cùng.

Đứng ở vị trí người ngoài cuộc, chúng ta dễ dàng nhìn thấy dường như Trường Giang cứ như một điều gì đó vô cùng sai trái trong cuộc đời của Nhã Phương. Từ nữ diễn viên tương lai rộng mở với hàng loạt tác phẩm để đời, Nhã Phương cứ xoay quanh hết scandal này đến scandal nọ mà chỉ liên quan đến tình ái. Còn Justin Bieber cũng vậy, ngày ấy, anh chàng này như "cái gai" trong mắt gia đình, bạn bè, người hâm mộ của Selena Gomez.

Nhiều người thầm hỏi rằng liệu có bao giờ những cô gái ấy nhận ra rằng người đàn ông bên cạnh không xứng đáng với tất cả tin yêu chờ đợi thậm chí hạnh phúc cả cuộc đời mình. Nhưng suy cho cùng, trong tình yêu làm gì có xứng đáng hay không xứng đáng mà chỉ có yêu hay không yêu.

Thậm chí, Selena Gomez hay Nhã Phương đều rõ ràng rằng có thể với tình yêu này, họ đang tự bước chân đi vào những ngõ cụt. Nhưng họ chấp nhận, như cách mà Nhã Phương từng nói, vì cô đã chọn nên dù đau khổ hay hạnh phúc cô đều chấp nhận.

Rõ ràng, trên cuộc đời này có những cô gái giống Selena, giống Nhã Phương, khi bước vào tình yêu chẳng còn phải trái đúng sai, chẳng còn lý trí chỉ đường mà mọi thứ là con tim chỉ lối.

Họ chấp nhận làm đau chính mình, chấp nhận từ tổn thương này đến tổn thương khác nhưng có hề gì bởi có lẽ chỉ có người đó mới có thể mang đến cho họ trọn vẹn thế nào là hạnh phúc là đau khổ.

Trên đời này, luôn có những cô gái như Nhã Phương, Selena Gomez: Yêu dại khờ rồi đau tận cùng - Ảnh 3.

Trên đời này luôn có những cô gái như Nhã Phương, như Selena Gomez cứ yêu đương dại khờ suốt những năm tháng dài của tuổi trẻ, miệt mài chạy theo điều con tim mách bảo mặc kệ ai đó mỉa mai, thất vọng.

Nhã Phương đã đi qua cái tuổi cần ai đó dạy khôn trong tình yêu. Nhã Phương cũng đi qua cái thời điểm yêu đương dựa vào ánh nhìn của ai đó. Mà suy cho cùng, trong tình yêu, làm sao có ai dám nói mình khôn, người dại.

Trên đời này, luôn có những cô gái như Nhã Phương, Selena Gomez: Yêu dại khờ rồi đau tận cùng - Ảnh 4.

Có thể, có người nói Nhã Phương dại khờ, có người lại nói em dũng cảm khi dám sống trọn vẹn với cảm xúc của chính mình. Cũng như khi fan của Selena Gomez cực kỳ nổi giận khi cô quyết định quay lại với Justin Bieber. Nhưng biết làm sao được, tình cảm vốn là thứ kỳ quặc nhất trên cuộc đời này và dù họ có thể bên cạnh có hàng trăm chàng trai ưu tú cũng chẳng thể khỏa lấp đi sự trống vắng khi thiếu đi người bên cạnh.

Chia sẻ