Trẻ mồ côi giữa dịch Ebola phải dấn thân vào ngành công nghiệp tình dục vì nạn đói

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Những đứa trẻ mồ côi vì đại dịch Ebola giờ đây đang chết dần trong đói khát, tự tử và bị ép dấn thân vào ngành công nghiệp tình dục để kiếm miếng ăn qua ngày.

Những em bé mồ côi sống sót sau đại dịch Ebola ở Sierra Leone đang chết đói giữa tình trạng thiếu lương thực vì nạn đói. Một số em còn bị ép vào ngành công nghiệp tình dục để có tiền mua thực phẩm.

Nước mắt của những đứa trẻ mồ côi đói khát giữa vùng dịch Ebola
Fatamata, 3 tuổi, và Jane, 8 tuổi, đã mất các anh chị em vì nạn đói và hiện đang được một người chú chăm sóc.

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức từ thiện Trẻ em đường phố ở Anh đã cảnh báo tình hình sẽ xấu đi nếu như hạt giống không được phân phối trước khi mùa mưa bắt đầu vào tháng này.

Tổ chức từ thiện này đã nhận được các báo cáo đau lòng về tình trạng những đứa trẻ đang chết dần chết mòn vì thiếu thực phẩm ở vùng nông thôn của thành phố. Các khu vực này ước tính có khoảng 12.000 trẻ mồ côi. Nhiều em trong số đó bị buộc phải tự chăm sóc mình.

Nước mắt của những đứa trẻ mồ côi đói khát giữa vùng dịch Ebola
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hai bé vì quá đói.

Tổ chức Trẻ em đường phố còn phát hiện ra rằng một số trẻ bị bạn bè xa lánh vì kỳ thị những người từng nhiễm virus Ebola. Nhiều em trong số đó đã cố gắng tự tử, trong khi những bé gái bị buộc phải dấn thân vào ngành công nghiệp tình dục để kiếm sống.

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu, John Pryor, cho hay: "Nhiều cộng đồng nông thôn từng bị cách ly vì Ebola đang trải qua giai đoạn mùa màng thất thu và vô cùng đói khổ. Kết quả, họ không có gì để trồng trước mùa mưa, vốn được xem là mùa đói".

Nước mắt của những đứa trẻ mồ côi đói khát giữa vùng dịch Ebola
Người chú Mohammed Lamin gặp nhiều khó khăn để nuôi được các cháu qua nạn đói.

Nếu khong có một vụ thu hoạch, hầu hết người dân sẽ bị đói. Đây cũng là trường hợp của bé Ibrahim, 13 tuổi, và bé Aminata, 10 tuổi, ở Kigbal, một vùng nông thôn thuộc huyện Port Loko. Hai em đã mất cả cha mẹ vì đại dịch Ebola và đã bị cách ly 21 ngày.

Chú của các em, Mohammed Lamin, gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi 2 đứa cháu. "Tôi đã cố gắng cho các cháu một ít đồ ăn nhưng chúng từ chối. Hai đứa đã bị tổn thương và đồ ăn mà tôi có thể lo được cũng không đủ. Tôi đã mất trang trại trong thời gian bị cách ly và không thể cho các cháu nhiều. Tôi phải chia sẻ thực phẩm cho cả cháu và các con"
, ông nói.

Nước mắt của những đứa trẻ mồ côi đói khát giữa vùng dịch Ebola
Đây là những gì còn lại mà gia đình Fatamata và Jane để ăn.

Điều đó khiến hai bé Ibrahim và Aminata ngày càng trở nên gầy yếu hơn. Khi các em khóc vì đói, người chú luôn phải khích lệ các cháu cố gắng và chờ đợi thêm chút nữa. Vào tháng 2, Ibrahim qua đời. Aminata cũng mất một tuần sau đó. Các em là nạn nhân của nạn đói và tổn thương vì dịch Ebola.

Hai người anh em họ hàng khác của Ibrahim và Aminata là bé Jane, 8 tuổi, và Fatamata, 3 tuổi, cũng phải vật vã từng ngày trong nạn đói sau dịch Ebola. Các em đã mất một người chị gái khác vì virus chết người này.

Nước mắt của những đứa trẻ mồ côi đói khát giữa vùng dịch Ebola
Nhiều cộng đồng nông thôn ở Siera Leone bị cách ly vì Ebola phải trải qua nạn đói vì mùa màng thất thu.

Cuộc sống của hai đứa trẻ chỉ được duy trì bởi một bữa ăn mỗi ngày, được cung cấp bởi doanh nghiệp gỗ của người chú.

Jane nói: "Cháu biết anh và chị đã chết vì đói và điều đó làm cháu sợ hãi. Cháu cần đồ ăn và quần áo nhưng chú có rất ít. Chúng cháu sống nhờ một lượng gạo nhỏ nhưng nó không đủ".

Trong vòng một tuần qua, ở Guinea và Sierra Leone có 35 trường hợp nhiễm Ebola mới được thông báo, gấp 4 lần tuần trước đó, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Trong khi đó, Liberia đã tuyên bố thoát khỏi đại dịch Ebola vào đầu tháng này.

Theo Dailymail

Chia sẻ