Trẻ em khó khăn ở TP.HCM hào hứng đón tết thiếu nhi sớm

Hương Thu ,
Chia sẻ

Hơn 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM đã đón ngày Quốc tế thiếu nhi sớm với những trò chơi, quà tặng thú vị.

Sáng 31/5, tại sân chơi thiếu nhi ở công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình, TP.HCM), nhiều phụ huynh đã mang trẻ đến đón ngày Quốc tế thiếu nhi sớm trong ngày hội mang tên Chung một ước mơ.

Ở ngày hội này, 350 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM sẽ cùng “chung một ước mơ” về một môi trường trong lành. Với chủ đề “Công dân xanh tí hon”, ngày hội được thiết kế như một cuộc hành trình cho các em nhỏ tiếp thu những kiến thức quan trọng về môi trường.

quoctethieunhi2
Rất đông trẻ nhỏ tham gia ngày hội.

Không gian ngày hội chia theo các chủ đề về nước, năng lượng, thiên nhiên và chất thải. Mỗi chủ để sẽ bao gồm các trò chơi khác nhau như vẽ tranh, trồng cây, đạp xe đạp, câu cá… nhằm cung cấp cho các bé những bài học về môi trường.

quoctethieunhi1
Trò chơi đạp xe đạp để kích hoạt dòng điện thu hút nhiều trẻ tham gia.

Chẳng hạn như với chủ đề nước, các bé được học về chu kỳ của nước và sự giới hạn của nước trong tự nhiên, cách sử dụng nước đúng cách trong cuộc sống… Mặt khác, trạm Năng lượng sẽ mang lại không khí hào hứng cho các em với những thử thách năng động như đạp xe đạp để tạo ra điện hay phiêu lưu qua mạng lưới dây điện giả lập.

quoctethieunhi4
Ông Vũ Xuân Hùng (70 tuổi,Q.8) nặn tò he cho cháu ngoại chơi.

Ngoài các trò chơi bổ ích, trên sân khấu là các tiết mục văn nghệ, đố vui có thưởng về môi trường hoặc tự tay bé được tạo ra những sản phẩm tái chế từ rác thải. Tất cả các em nhỏ khi tham dự chương trình khi hoàn tất các hành trình đều được trao chứng nhận “Công dân xanh tí hon” cùng những phần quà ý nghĩa từ chương trình.

quoctethieunhi3
Chị Vân Hà thích thú xem tranh của con trai vẽ.

Ngồi chăm chú nhìn con trai 6 tuổi vẽ tranh, chị Nguyễn Thị Vân Hà (34 tuổi, Q.Tân Bình) chia sẻ: “Bình thường ở nhà hay trên trường, thằng bé khá nhút nhát, lười tham gia các hoạt động. Qua các trò chơi thiếu nhi ở đây khi được hòa nhập với bạn cùng lứa được chơi đúng trò mình thích thì bé lại hào hứng. Ngoài ra, nhờ mấy trò chơi mà tôi mới phát hiện ra cậu con trai khá thích thú khi được vẽ tranh”. 

 

 

Chia sẻ