Đôi khi nhiệt tình nhưng lại không khéo tay sẽ trở thành thảm họa. Và chiếc bánh sinh nhật của ông chú này cũng vậy!
Cô nghĩ đó là dấu chân trẻ con vì kích thước nhỏ nhưng sau khi phát hiện ra chi tiết trên, cô nói: “Tôi thậm chí đã nghĩ rằng đó không phải là dấu chân người”.
"Cả đời anh không muốn có con nữa, vì mỗi lần anh nhìn thấy mấy đứa con nít, cho dù có dễ thương đến mấy thì anh cũng tránh ra thật xa'' - cô gái tâm sự.
Đến cả team bỉm sữa cũng không bênh vực nổi người mẹ vô ý thức này.
Anh cho biết, có điều gì đó thôi thúc anh, bảo rằng cô con gái bé bỏng của mình có gì đó sai sai, đứa trẻ đã lớn hơn mà đường nét khuôn mặt vẫn không giống ai trong nhà.
Chờ mãi mới đến ngày tạnh ráo nắng rực rỡ, nên bé Thỏ 2 tuổi đã quyết định không bỏ lỡ những tia vàng hiếm hoi, và cô bé đã cúi xuống giường để... nếm xem nắng ngon không.
Lấy chồng khi mới 12 tuổi và trở thành mẹ khi 13 tuổi, cô gái dù muốn được trở lại trường học nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình.
Trẻ con "già trước tuổi" theo đúng nghĩa đen là có thật.
Vào một ngày trời nắng đẹp, người mẹ tìm lại được con sau 2 năm bị bắt cóc. Phép màu đã xảy ra nhưng dường như có chút gì đó kỳ lạ!
Hành vi của trẻ được dựa theo những gì mà cha mẹ hay làm, đây cũng là một lời cảnh báo dành cho các vị phụ huynh có con nhỏ.