Cư dân mạng cảm thán với nỗi đau mà người bố này phải chịu đựng trước 2 cú đá của đứa con trai.
Vì quá mải mê xem điện thoại, người mẹ này không để ý con trai đang nghịch ngợm trên ghế sofa.
Dẫu biết rằng, trẻ con rất nghịch ngợm, nhưng mức độ nghịch của cô bé này thực sự khiến người mẹ phải “khóc thét”.
Trước màn phá phách này, chủ nhân của bộ mỹ phẩm đắt tiền không khỏi sốc trước sự thờ ơ của cả phụ huynh lẫn con họ.
Có lẽ cảnh tượng này đã quá quen thuộc với nhiều gia đình có những nhóc con siêu quậy.
Cô giáo bảo tôi: "Cháu nhà chị có năng khiếu thi vào Sân khấu điện ảnh. Tương lai mấy giải Bông sen vàng cháu nó ẵm hết". Tôi cười gượng, trong lòng dạt dào từng đợt sóng...
Có người xem hài hước bình luận rằng, có lẽ thấy bố vớt dưa khó khăn quá, con trai đã dứt khoát chỉ cho bố thấy một cách làm vừa nhanh vừa chuẩn.
Không ít mẹ ngạc nhiên trước khả năng "mất tích" của cậu bé này, nhưng riêng bà mẹ thì biết đó là "chuyện gì đến cũng đến", bởi chị đã thừa biết khả năng nghịch ngợm của "giặc" nhà mình.
Cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng và việc áp đặt quan điểm của người lớn đối với trẻ, yêu cầu trẻ tuân thủ nguyên tắc của mình đôi khi sẽ phản tác dụng.
"Con nhà mình cũng như thế này, có đến bốn quyển tập viết mà cũng không tha quyển nào. Cô giáo chấm bài chắc phải kiềm chế lắm, chứ không thì...".