Trào lưu “Chụp ảnh cùng bóng nước” lại khiến giới trẻ "điên đảo"

Lê Minh ,
Chia sẻ

Ngay sau khi trào lưu “Chụp ảnh chân dung với bột” vừa hạ nhiệt, giới trẻ Sài Gòn lại cuồng nhiệt với trào lưu “Chụp ảnh cùng bóng nước” đang gây sốt cộng đồng mạng liên tục trong những ngày tháng 6 vừa qua.

Giới trẻ Sài Gòn giải nhiệt mùa hè với “Chụp ảnh cùng bóng nước”

Những ngày giữa tháng 6, tường nhà Facebook của nhiều bạn trẻ Sài Gòn tràn ngập những bức ảnh chân dung lạ mắt với những tia nước bắn tung tóe xung quanh nhân vật trung tâm. Bất kỳ ai nhìn thấy những bức ảnh này cũng đều thốt lên “Đẹp quá, lạ quá, làm sao chụp được tấm ảnh như thế?”. “Theo dấu” những bức ảnh chân dung lạ mắt, tôi tìm đến một chung cư cũ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) để tìm hiểu về dự án chụp ảnh miễn phí “Water Baloon Shoot” (Chụp ảnh cùng bóng nước) đang thu hút sự chú ý của giới trẻ Sài Gòn trong những ngày hè nóng nực này.

Chụp ảnh cùng bóng nước_11

Chụp ảnh cùng bóng nước_2

Những bức ảnh chân dung lung linh đẹp mắt đang lan truyền trên mạng xã hội suốt những ngày qua (Ảnh: Dự án cung cấp) 

Địa điểm chụp ảnh của “Water Baloon Shoot” hóa ra nằm trong một không gian mở, ngay lối đi dọc theo những căn nhà thuộc tầng 2 của chung cư 218 Nguyễn Đình Chiểu. Dàn thiết bị chụp ảnh của dự án khá đơn giản, chỉ có chụp đèn flash, kính lọc màu, máy ảnh và rất nhiều bong bóng nước và nước thì chảy lai láng dọc theo hành lang chung cư trong khi những em bé có nhà trong chung cư tung tăng chạy nhảy khắp nơi theo tiếng nhạc xập xình và chào đón những bạn trẻ tham gia chụp ảnh với câu hỏi: “Anh/chị có đem theo bong bóng không, để em cho nước vào?”.

Để có một bức ảnh chân dung với bóng nước, người tham gia chỉ cần “chịu đựng” việc những quả bong bóng nước đủ màu do các thành viên của dự án quăng vào người. Khi bong bóng nước chạm vào nhân vật, chúng lập tức vỡ ra tung tóe tứ phía và đó là khoảnh khắc bấm máy của người chụp ảnh. “Ý tưởng “Chụp ảnh với bóng nước” nảy ra khi tôi tình cờ xem từ một videoclip quay cảnh ném bóng chậm do một đạo diễn nước ngoài nổi tiếng thực hiện. Cảnh quay thật đẹp và bất chợt tôi nghĩ tại sao mình không chụp lại khoảnh khắc bóng bóng chạm vào người?”, Nguyễn Duy Anh, thành viên của dự án chia sẻ.

Ngay lập tức ý tưởng “Chụp ảnh với bong bóng” của Duy Anh nhanh chóng được các thành viên của nhóm Roar hưởng ứng và góp ý sôi nổi để rồi cuối cùng hình thành ý tưởng "Chụp ảnh cùng bóng nước”.“Khi chúng tôi nhìn thấy bóng nước chạm vào người và vỡ ra thì nhận thấy chúng có vẻ đẹp rất riêng không lẫn với thứ nào khác. Nước là chất lỏng, và khi bắn tung tóe vào không trung, nó tạo ra những dạng biến thể không thể đoán trước được. Mỗi tia nước là một hướng đi nên mỗi tấm ảnh chân dung với bóng nước là mỗi tấm ảnh riêng biệt và độc đáo. Ý tưởng quá hay và chúng tôi quyết định biến ý tưởng này thành dự án cộng đồng vì để thực hiện nó không tốn quá nhiều chi phí để thực hiện”, nhiếp ảnh gia 9X Đô Trần, chủ nhân dự án chia sẻ.

Chụp ảnh cùng bóng nước_20

Chụp ảnh cùng bóng nước_22

 “Dự án này cũng giống như lễ hội té nước ở Thái Lan. Ở Thái Lan, việc quăng nước vào người khác là thể hiện sự tôn trọng và nước sẽ đem lại may mắn cho người bị ném trúng”, Anh Duy bật mí.

Sau vài ngày chụp thử nghiệm tiêu tốn 500.000 đồng mua bong bóng đủ các thể loại (bong bóng dẻo, bong bóng dễ vỡ, có loại bong bóng nhỏ, bong bóng khổng lồ..) và khá nhiều thời gian tự chụp các thành viên với nhau, cả nhóm mới có vài shot hình ưng ý để đăng lên Facebook khoe với bạn bè. Ngay khi những bức ảnh chân dung với bóng nước đầu tiên được chia sẻ trên mạng xã hội, chúng đã được lan tỏa nhanh chóng và Đô Trần, chủ nhân dự án đã rất bất ngờ khi nhận hơn 30 tin nhắn mong muốn tham gia dự án trong ngày đầu tiên và hơn 300 tin nhắn sau ngày thứ 3.“Chúng tôi không ngờ độ lan tỏa của dự án lại nhanh đến vậy, các bạn hưởng ứng rất tốt. Sau khi chụp xong về ai cũng khen. “Nhóm các bạn dễ thương và quậy quá, đến chụp còn mở nhạc cùng ném bóng nhảy nhót vui vẻ, hò reo tưng bừng vui quá”,Anh Duy chia sẻ. “Khi mọi người có tên cùng tag chung vào album ảnh trên Facebook, thì họ sẽ xem ảnh của nhau và họ sẽ có nhu cầu làm quen nhau. Tôi mong muốn qua dự án này chúng tôi có thể quen nhiều bạn mới và những người bạn cũng sẽ tự làm quen với nhau, tạo thành một cộng đồng bạn bè, để sau này nếu nhóm Roar thực hiện những dự án cộng đồng vui chơi, ca hát gì đó thì chúng tôi đã có sẵn một cộng đồng năng nổ… chơi”

“Những thử thách cuộc sống không khó xơi như bạn nghĩ”

Dù có rất nhiều bức ảnh đẹp lung linh và độc đáo trong album ảnh “Water Baloon Shoot” nhưng nếu quan sát kỹ, người xem sẽ nhận thấy không phải ai cũng mở mắt khi đón nhận những tia nước chạm vào người. “Điều khó khăn để có một bức ảnh đẹp là diễn xuất của nhân vật. Bóng nước khi chạm vào người sẽ có cảm giác hơi nhói nhưng không đau vì khi bóng nước chạm vào người thì bóng đã nổ rồi. Rất nhiều bạn có tâm lý sợ hãi nên thường nhắm mắt khi chụp ảnh, nên khi có những bạn mở mắt đón nhận bóng nước thì tôi cảm thấy rất vui và hoan hô tinh thần của các bạn ấy vì không phải ai cũng làm được”, Đô Trần cho biết.

Chụp ảnh cùng bóng nước_16

“Trong cuộc sống, mình luôn hướng đến những điều tốt đẹp, và để đạt được những điều tốt đẹp thì cần phải lăn xả, không việc gì phải xoắn”, Vũ Thị Huê, một cô gái tham gia dự án“Chụp ảnh cùng bóng nước”chia sẻ.

Vũ Thị Huê, 23 tuổi, nhân viên một ngân hàng, là một trong số những người có khoảnh khắc mở mắt đón bóng nước ấn tượng. Huê chia sẻ “Trước khi đến chụp mình có tham khảo trước những bức ảnh đã chụp của dự án để biết cách tạo dáng, chuẩn bị trang phục thế nào nên chỉ 2 shot là đã có ảnh đẹp. Cảm giác khi nước ném vào người thì giống như đang tắm thôi, còn việc mở mắt để chụp ảnh thì cũng dễ thôi vì mình đã chuẩn bị tinh thần trước và tự nhủ những người xung quanh không ảnh hưởng gì đến mình thì sẽ không cảm thấy đau”.Cô gái xinh đẹp này cũng cho biết cô là người thích những trải nghiệm mới, lạ và thú vị. “Trong cuộc sống, mình luôn hướng đến những điều tốt đẹp, và để có được điều tốt đẹp thì buộc phải có sự lăn xả, dấn thân. Để có bức ảnh đẹp thì việc chịu dơ, chịu đau chút xíu là điều tất nhiên thôi”, Huê cười tươi cho biết.

Chụp ảnh cùng bóng nước_2

Chụp ảnh cùng bóng nước_5

Có cả một đội ngũ bơm bong bong nước để thực hiện những shot ảnh đẹp

Chụp ảnh cùng bóng nước_3

Chụp ảnh cùng bóng nước_4

 Ê-kip thực hiện đang hướng dẫn nhân vật tạo dáng trước khi chụp

Không chỉ gặp khó khăn trong việc nắm bắt diễn xuất nhân vật, các thành viên dự án còn thiếu thốn thiết bị để “chộp những khoảnh khắc” khi bóng nước tiếp xúc với cơ thể nhân vật. “Tôi phải canh đúng thời điểm bóng nước vỡ ra, không quá sớm cũng không quá muộn để chụp ngay. Đèn chụp studio của chúng tôi không cho phép chụp liên tục với tốc độ cao nên việc bắt trúng khoảnh khắc đẹp của tia nước cũng là một thử thách. Dù thiếu thiết bị nhưng chúng tôi đành chấp nhận và tận dụng tất cả những trang thiết bị mình đang có để tạo ra những sản phẩm nhiếp ảnh tốt nhất có thể”,Đô Trần chia sẻ.

Địa điểm chụp, thời gian chụp cũng là những khó khăn mà 3 thành viên dự án Water Baloon Shoot phải đối mặt khi nhận được hơn 300 lời đề nghị chụp ảnh. “Chúng tôi không thể tập trung chụp ảnh liên tục suốt các ngày trong tuần vì nhóm còn nhận nhiều dự án khác để có doanh thu tiếp tục duy trì studio, vì thế dự án chụp 1 ngày, nghỉ 1 ngày và dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 7”, Anh Duy tâm sự. “Thêm nữa, không gian chung cư quá nhỏ nên khi có nhiều người đến chụp ảnh cùng lúc khiến không khí nơi đây trở nên ồn ào gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh, dù chúng tôi đã có ý thức tự chơi, tự dọn dẹp sạch sẽ sau khi chơi xong. Giá mà có một không gian rộng hơn thì chúng tôi sẽ càng phát triển ý tưởng này hay ho hơn”, Hùng Nam, thành viên còn lại của dự án cho biết.

Chụp ảnh cùng bóng nước_19

Chụp ảnh cùng bóng nước_15

 Mỗi ngày dự án chỉ nhận chụp từ 15 – 20 bạn với đối tượng rất đa dạng, từ các bạn trẻ, gia đình và thậm chí là những chú chó cưng (Ảnh: Dự án cung cấp) 

Chụp ảnh cùng bóng nước_6

Dự án thực hiện cách nhật chụp 1 ngày nghỉ 1 ngày, đôi khi dự án lại gặp những tình huống oái ăm buộc phải ngưng dự án vì… chung cư cúp nước

Chụp ảnh cùng bóng nước_7

Chụp ảnh cùng bóng nước_8
"Dù thử thách của bạn có thể rất nhỏ so với người khác, nhưng chỉ cần bạn vượt qua nghĩa là bạn thành công. Hãy cứ mở mắt và hướng về phía trước, đừng bao giờ quay lưng với mọi thử thách cuộc sống"

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng các thành viên dự án đều rất lạc quan với những gì họ đang làm với sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng. “Có thể trong cuộc sống này có nhiều thử thách khó khăn, dù bản chất nó không thật sự khó khăn như vậy. Nhưng có nhiều bạn thường nghĩ về thử thách quá khó khăn nên vô tình họ tự tạo cho mình những rào cản trong cuộc sống. Thông qua dự án này chúng tôi muốn gửi đến một thông điệp cho các bạn trẻ: Khi gặp khó khăn bạn hãy bình tĩnh, cứng cỏi và vượt qua nó để trưởng thành hơn. Dù thử thách của bạn có thể rất nhỏ so với người khác, nhưng chỉ cần bạn vượt qua nghĩa là bạn thành công. Hãy cứ mở mắt và hướng về phía trước, đừng bao giờ quay lưng với mọi thử thách cuộc sống”, Đô Trần bày tỏ.

“Dù bạn là ai và đang làm gì, hãy luôn vui vẻ và can đảm vượt qua mọi khó khăn”

"Chụp ảnh cùng bóng nước" không phải là dự án đầu tiên của Đô Trần và các cộng sự. Năm 2014, nhân dịp Việt Nam lần đầu tiên công nhận Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), nhóm bạn trẻ 9X này đã thực hiện clip “SaiGon is Happyđược quay trên nền nhạc ca khúc Happy của Pharrell William lúc này đang “gây bão” trên khắp thế giới với một tinh thần tích cực qua câu hát “Clap along if you feel like happiness is the truth”. Điều ý nghĩa nhất của SaiGon is Happy là clip được quay rất đơn giản và quy tụ rất nhiều bạn trẻ đến từ khắp nơi tại Sài Gòn với điểm chung là niềm đam mê với âm nhạc và thái độ sống tích cực. Chia sẻ trên kênhYoutubecủa mình, nhóm Roar cho biết:  “Xin chào các bạn, chúng tôi là Roar và chân thành cảm ơn Pharrell Williams - ca sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang thế giới, người đã truyền cảm hứng cho chúng tôi thực hiện SaiGon is Happy. Chúng tôi chỉ đơn giản muốn truyền đến các bạn một thông điệp “Dù bạn là ai, bạn đang làm gì, thì chúng ta hãy luôn vui vẻ, can đảm vượt qua khó khăn và bước tới”.

Sự hạnh phúc được thể hiện qua nhiều hình ảnh sống động trong clip SaiGon is Happy. Ở đó, từ trẻ em, học sinh, giáo viên cho đến công nhân, bác quét rác, anh bồi bàn, chú bé bán vé số... đều thích thú nhảy múa, ca hát trong trạng thái tự do và hạnh phúc

Thông điệp của dự án Water Baloon ShootHãy luôn mở mắt hướng về phía trước và không bao giờ quay lưng với mọi thử thách cuộc sống”cũng chính là câu chuyện của các thành viên nhóm Roar, những bạn trẻ 9X đang trong giai đoạn đầu khởi nghiệp. “Roar là nhóm gồm các bạn trẻ 9X có chung niềm đam mê nhiếp ảnh,quảng cáo, quay phim. Thế là chúng tôi quyết định thành lập một nhóm để làm thành một studio và chuyên làm về nhiếp ảnh, quay phim, chụp ảnh cưới, hoặc là tổ chức sự kiện, quảng cáo các kiểu”, Đô Trần chia sẻ. “Roar là những con người trẻ, nhiệt huyết và chúng tôi mong muốn thực hiện những dự án nghệ thuật dành cộng đồng. Dù vậy, để nuôi dưỡng niềm đam mê, Roar cũng cần nguồn thu nhập để duy trì hoạt động của studio qua những dự án chụp ảnh, quay phim, làm TVC thương mại. Trong suốt hơn 1.5 năm qua, không ít lần Roar rơi vào tình trạng gần hết tiền dự trữ mà vẫn phải chi tiến để giữ mặt bằng, hay những đợt thấp điểm khách hàng thưa thớt, doanh thu không đủ bù chi phí và chúng tôi loay hoay mãi không biết làm cách nào để tăng doanh thu và duy trì studio”, Đô Trần tâm sự.

Chụp ảnh cùng bóng nước_9

 thành viên dự án Water Baloon Shoot (từ trái sang):Đinh Anh Duy (1993, SV năm 3 ĐH Ngân Hàng TPHCM);Trần Minh Cát Vĩnh (Đô Trần), 1991, nhiếp ảnh gia của nhóm Roar; Nguyễn Trương Hùng Nam (1994, là quay phim của nhóm Roar)

Thế nhưng, hàng loạt những khó khăn tưởng chừng không sao giải quyết được có vẻ không thể làm lùi bước những con người trẻ tuổi này. Trong những lúc gần như tuyệt vọng Roar lại có những khách hàng mới, lại thắp nên niềm hy vọng mới. “May mắn là vào những thời điểm khó khăn tưởng chừng như muốn bỏ cuộc, chúng tôi lại ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ những trăn trở, ước mơ để rồi cùng nắm tay nhau vượt qua những thử thách và sóng gió để cùng tồn tại đến bây giờ. Chính sự gắn kết, quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm đã cho chúng tôi thêm động lực và niềm tin để duy trì đam mê”, Đô Trần bồi hồi kể lại.

Trong khi thực hiện dự án nhiếp ảnh phi lợi nhuận “Water Baloon Shoot”, ngoài việc nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo bạn trẻ thì cũng không ít người tò mò về động cơ của Roar, thậm chí có người còn dành cho Roar những bình luận đầy khiếm nhã “Không ai khùng mà dùng máy móc xịn thế này mà đi chụp ảnh miễn phí như tụi bây cả?”. Đáp lại tất cả những khó khăn cùng những lời bình luận ác ý ấy, các thành viên của Roar vẫn rất tự tin với những gì họ đang làm.“Chúng tôi nhận thấy giới trẻ hiện nay có quá ít thứ để tiêu khiển, ngoài thời gian học hành, họ sẽ tìm kiếm những thú giải trí như chơi game, Facebook, thể thao cũng có nhưng không nhiều. Nơi vui chơi của các bạn cũng chỉ tập trung ở những khu trung tâm thương mại, quá ít ỏi so với nhu cầu của giới trẻ. Chính điều đó đã vô tình tạo ra những khoảng trống trong tâm hồn các bạn”, Đô Trần chia sẻ.

Chụp ảnh cùng bóng nước_10

“Thông điệp tôi muốn gửi đến các bạn là hãy cứ chơi hết mình, học hết mình, bạn sẽ đưa bản thân mình phát triển xa hơn những gì bạn nghĩ”, Hùng Nam (áo đỏ) bày tỏ thông điệp riêng

Chính vì giới trẻ không có không gian vui đùa, không có nơi để họ bung tỏa con người của họ, không được thử thách, không được thỏa mãn bản thân, không được có những thú vui mà đáng lẽ họ đáng được có. Chính vì thiếu sân chơi, giới trẻ không biết làm gì cả, nên họ chỉ biết hùa theo đám đông, bạn bè chơi game, họ cũng chơi game, bạn bè chơi Facebook, họ cũng cắm cúi selfie trên Facebook để cảm thấy bớt cô đơn. Trong thực tế giới trẻ có thể làm những chuyện khác vui hơn mà chính họ không biết. Chúng tôi mong muốn có những dự án cộng đồng để kéo giới trẻ ra khỏi những ốc đảo của họ, muốn đem đến cho giới trẻ những trò vui giải trí để họ trải nghiệm, họ thích thú, để mỗi khi họ nhớ về những trải nghiệm này họ sẽ cười thật nhiều”, Đô Trần cùng các cộng sự bày tỏ thông điệp của dự án họ đang theo đuổi thực hiện.

Chụp ảnh cùng bóng nước_1

Không gian thực hiện dự án án “Chụp ảnh cùng bóng nước” bên trong chung cư 218 Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) 

Quay trở về không gian chụp ảnh của dự án “Water Baloon Shoot” bên trong chung cư 218 Nguyễn Đình Chiểu, tôi ngồi trên một chiếc ghế gỗ “dã chiến” đợi chờ đến lượt mình chụp ảnh và lắng nghe rất nhiều âm thanh vang vọng trong khu vực nhỏ bé ấy: âm nhạc, tiếng ồn ào chỉ đạo diễn xuất của ê-kip dự án, tiếng bình luận thích thú của những người chờ đợi và nhiều nhất là những tiếng cười giòn tan đầy háo hức và hưng phấn. Bất chợt tôi nhớ đến câu trả lời của các thành viên Roar khi được hỏi  “Rốt cuộc, đằng sau tất cả những điều các bạn làm là để đạt mục tiêu gì nếu không phải là danh tiếng và tiền bạc?”: Đơn giản chúng tôi làm dự án này cho vui. Mỗi ngày mỗi người chúng tôi phải chạy ra ngoài thực hiện những dự án cho khách hàng để kiếm tiền không có nhiều niềm vui lắm. Niềm vui là được làm những gì mình thích, được làm những điều mới mẻ. Và khi chúng ta có một tinh thần vui vẻ, một thái độ tích cực thì dù gặp bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống, chúng ta đều có thể dễ dàng vượt qua”.

Chụp ảnh cùng bóng nước_17

Chụp ảnh cùng bóng nước_18
 “Khi chúng ta có một tinh thần vui vẻ, một thái độ tích cực thì dù gặp bất kỳ khó khăn nào, chúng ta đều có thể dễ dàng vượt qua”


Chia sẻ