Làm mẹ không phải là công việc đơn giản. Nó cũng vất vả, mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng dưới góc nhìn hài hước của bà mẹ 2 con này, bạn sẽ thấy nó cũng thú vị và nhiều niềm vui.
Xem bộ tranh minh họa này, ai ai có con nhỏ cũng phải gật gù tâm đắc thừa nhận cuộc sống trước và sau khi có con luôn ở hai thái cực đối nhau.
Trong khi mẹ luôn cố gắng giữ con sạch sẽ xinh xắn thì bố lại sẵn sàng thả cho con lăn lê bò toài trên đất bẩn. Mẹ phối đồ cho con xinh như công chúa, còn bố "lên đồ" cho con không khác gì con trai.
Làm mẹ của 4 đứa con nên nữ họa sĩ đã minh họa câu chuyện đời thường của nhà mình qua tranh vẽ.
Hình ảnh những em bé dễ thương hay cảnh mẹ con chơi đùa vô cùng hạnh phúc khiến ai cũng hình dung mình sẽ thế này, thế kia khi làm mẹ. Thế nhưng, thực tế phũ phàng...
Không sợ ai phán xét hay chê cười nên khi được hỏi "Lớn lên con muốn làm gì?", chúng sẽ thành thật kể ra ước mơ của mình mà phần nhiều câu trả lời sẽ khiến bố mẹ chưa bao giờ nghĩ đến.
Người ta bảo hôn nhân là cái toilet, người ở ngoài thì muốn vào, kẻ ở trong thì muốn ra, bạn cũng không hẳn tin. Nhưng rồi kết hôn bạn sẽ rút ra những bài học cho chính mình chả khác chút nào so với điều bạn đã từng nghe.
Làm vợ rồi, chị Mai luôn rơi vào trạng thái căng thẳng khi lúc nào cũng phải cố gắng cân bằng giữa công việc và nghĩa vụ với gia đình...
Ước muốn của phụ nữ nhiều khi đơn giản lắm. Vào ngày 8/3 họ chỉ mong những món quà "bé mọn" thôi, các anh nhé!
Chồng là bạn đời, là người dưng mà lại thân thương nhất, là bố của con bạn nhưng đôi lúc ghét cũng không để đâu cho hết...