Trần tình của tài xế vụ "xe bán tải đâm gãy chân ông cụ 90 rồi bỏ mặc nạn nhân"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Anh Đinh Quang Hợp (người lái ô tô biển số 29C xxx gây tai nạn) cho rằng vì hoảng loạn nên bỏ chạy và gọi điện về công ty nhờ người ra hỗ trợ nạn nhân.

Bỏ chạy vì quá hoảng loạn

Trước đó, chiều 31/8 xảy ra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 32, đoạn gần siêu thị Thành Đô - Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm – Hà Nội). Sau khi đâm ông cụ 90 tuổi, tài xế điều khiển chiếc xe bán tải đã bỏ đi, khiến dư luận bức xúc đưa lên mạng xã hội truy tìm.

Ít phút sau, anh Trần Thanh Bình – giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thiết bị Bilico (chủ sở hữu chiếc xe gây tai nạn) đã đến cơ quan công an để làm việc và cho biết chiếc xe được giao cho tài xế quê Hà Tĩnh điều khiển và đã bỏ đi nên chưa liên lạc được.

tai nạn
Sau khi đâm cụ ông gãy chân, tài xế bỏ đi khỏi hiện trường

Sau đó, khoảng hơn 21h cùng ngày, lái xe Đinh Quang Hợp có đến cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, lái xe Đinh Quang Hợp có bằng lái xe đầy đủ.

Anh Hợp trần tình, sau khi va chạm do hoảng loạn nên cho xe chạy trước. Sau khi cho xe chạy, anh có bế ông cụ vào hiện trường. Sau đó, do có 2 thanh niên ở hiện trường chửi mắng nên lái xe không nán lại ở đó.

Chỉ chậm 10 phút thì tôi chết 

Sáng 1/9, chúng tôi đã tìm đến bệnh viện E để gặp nạn nhân và được biết, cụ ông là Vũ Văn Chử (SN 1934, ở Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội). Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, qua kiểm tra kết quả ban đầu, ông Chử bị gãy xương liền giữa đùi và hông. 
 
tai nạn
Cụ Chử đang nằm điều trị tại bệnh viện E - Hà Nội

Nằm trên giường bệnh vẫn trong tình trạng rất đau đớn, cụ Chử chỉ nói được vài câu yếu ớt: "Tôi phải nằm nửa tiếng ở đường, lúc đó đó máu chảy nhiều, chậm 10 phút nữa thì tôi chết".

Cùng lúc này, anh Thành (con trai cụ Chử ) cũng tỏ ra bức xúc nói về hành vi của tài xế ô tô đâm gãy chân bố mình.
Theo anh Thành, lúc bố gặp nạn, anh đang cho lợn ăn. Khi vào nhà, thấy nhiều cuộc gọi nhỡ trong điện thoại và linh tính có điềm chẳng lành nên gọi lại thì biết bố mình bị xe đâm. 

Được biết, sáng nay tài xế đã có mặt tại Bệnh viện E, để hỏi thăm, xin lỗi tới ông cụ và xin được hỗ trợ tiền viện phí.


Chia sẻ