"Trạm cứu hộ trái tim" tối nay: Nghĩa bị mẹ vợ bạo hành, nói một câu ám chỉ ngoại tình

Thiên Thanh,
Chia sẻ

Trong tập 7 "Trạm cứu hộ trái tim" sẽ xuất hiện tình tiết cực drama khi bà Lan (NSND Thu Hà) ném bát trúng mặt con rể.

Trạm cứu hộ trái tim ngày càng thu hút nhiều sự chú ý của khán giả bởi loạt tình tiết "drama". Tập phim tối nay dự kiến sẽ xuất hiện phân cảnh từng gây nhiều tò mò ngay khi bộ phim công bố trailer. Ở tập này, bà Lan (NSND Thu Hà) bất ngờ gọi Ngân Hà (Hồng Diễm) đến ăn cơm khiến cô vui mừng khôn xiết. 

Thế nhưng bữa cơm 3 người nhanh chóng biến thành thảm họa khi bà Lan vẫn không ngừng nói những lời khó nghe, chì chiết con gái. "Chị có thể rêu rao tôi ở ngoài thế nào cũng được, nhưng đừng có về đây diễn kịch, tỏ ra quan tâm, ân hận, thương xót vì tôi nữa, nghe nó ghê răng lắm! Chị hãy hạ cái mặt nạ xuống, đừng có mà giả vờ giả vịt, đóng kịch với tôi nữa" - bà Lan nói.

"Trạm cứu hộ trái tim" tối nay: Nghĩa bị mẹ vợ bạo hành, nói một câu ám chỉ ngoại tình- Ảnh 1.

Bữa ăn gia đình trở thành thảm họa

Nghe những lời này, Hà vô cùng đau lòng. Cô vừa khóc vừa nói: "Mẹ ơi, tại sao có mỗi một chuyện mà mẹ cứ đay đi đay lại, mẹ không thấy mệt ạ?". "Tôi không mệt, tôi thấy rất khỏe!" - bà Lan hét lên. "Mẹ không mệt, nhưng mà con mệt ạ!" - Ngân Hà vỡ òa. "Trong mắt mẹ, con là một đứa con gái bất hiếu, lúc nào cũng đi bêu riếu mẹ. Mẹ cảm thấy bất hạnh khi có một đứa con gái như con phải không ạ? Mẹ cứ tiếp tục suy nghĩ của mẹ đi, mẹ cứ tiếp tục suy diễn như thế đi!" - Ngân Hà vừa khóc vừa bỏ chạy khỏi bàn ăn.

"Trạm cứu hộ trái tim" tối nay: Nghĩa bị mẹ vợ bạo hành, nói một câu ám chỉ ngoại tình- Ảnh 2.

"Trạm cứu hộ trái tim" tối nay: Nghĩa bị mẹ vợ bạo hành, nói một câu ám chỉ ngoại tình- Ảnh 3.

Đúng lúc này, Nghĩa bước vào căn phòng và chào bố mẹ vợ. Bà Lan tức giận khi con gái bỏ đi nên đã tiện tay cầm chiếc bát ăn cơm ném về phía Ngân Hà, nào ngờ người "dính đòn" lại là con rể. Nghĩa bị chiếc bát làm bị thương đến chảy máu nhưng anh ta vẫn rất bình tĩnh và đối đáp với mẹ vợ: "Mẹ, con gọi mẹ một tiếng là mẹ vì vợ con. Con không trực tiếp chứng kiến ngày xưa chuyện giữa mẹ và Hà thế nào, nhưng con là chồng, con sống đủ lâu với Hà để có niềm tin rằng vợ con không đáng bị đối xử như vậy. Bao năm qua, nếu mẹ vẫn luôn cay nghiệt thì vợ con vẫn luôn chịu đựng. Nếu mẹ lấy danh nghĩa là một người mẹ bệnh tật để suốt ngày hằn học, chỉ trích con mình, thì con, với tư cách là một người chồng, con không cho phép bất kỳ ai làm tổn hại đến vợ con, kể cả mẹ ạ!".

"Trạm cứu hộ trái tim" tối nay: Nghĩa bị mẹ vợ bạo hành, nói một câu ám chỉ ngoại tình- Ảnh 4.

Bà Lan ném bát ăn cơm vào mặt Nghĩa

Nghe những lời này, bà Lan chỉ cười nhạt: "Nghe bùi tai lắm, ra cái điều thống thiết yêu đương, dùng miệng lưỡi mà che chắn cho nhau. Được, nhưng tôi sẽ chống mắt lên xem, để xem những gương mặt yêu thương chân thành này còn thống thiết được bao lâu!".

"Trạm cứu hộ trái tim" tối nay: Nghĩa bị mẹ vợ bạo hành, nói một câu ám chỉ ngoại tình- Ảnh 5.

Đúng là bà Lan có quá cay nghiệt với con gái, thế nhưng câu nói của bà với Nghĩa lại vô tình như bóc trần bộ mặt của kẻ phản bội. Đúng là Nghĩa chỉ đang ra vẻ mà thôi, và vở kịch yêu thương chân thành, thống thiết của anh ta cũng đã sắp hạ màn. Sau tất cả, rất có thể, bà Lan lại là người giúp con gái vượt qua cú sốc bị chồng lừa dối.

"Trạm cứu hộ trái tim" tối nay: Nghĩa bị mẹ vợ bạo hành, nói một câu ám chỉ ngoại tình- Ảnh 6.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 7 lên sóng tối nay trên VTV3.

Chia sẻ