"Trạm cứu hộ trái tim" tập 11: Ngân Hà giao công ty cho Nghĩa, khán giả lo lắng đứng ngồi không yên

Thu,
Chia sẻ

Trong tập 11 "Trạm cứu hộ trái tim", khán giả lo lắng khi Ngân Hà định chuyển giao công ty cho Nghĩa.

Tập 11 Trạm cứu hộ trái tim khiến khán giả chờ đón bởi những tình tiết cao trào xoay quanh gia đình Ngân Hà. Ông Trường sau khi biết bộ mặt thật của Nghĩa đã rơi vào nguy kịch vì quá sốc. Trước khi xảy ra chuyện, ông đã kịp chuyển giao tài sản cho con gái. Thế nhưng Hà lại quá tin tưởng Nghĩa. Cô tin ở người chồng bao năm yêu thương chăm sóc mình. Thế nên khi bố nằm viện, Hà định ký vào giấy tờ bổ nhiệm Nghĩa thay mình điều hành công ty. Tuy nhiên lúc Hà đang xem xét các biên bản và tài liệu thì Nghĩa thấy có dấu hiệu không ổn. Anh ta lập tức gạt chuyện này sang một bên và nói rằng: "Thôi em ơi, đợi bố tỉnh lại rồi tính!".

"Trạm cứu hộ trái tim" tập 11: Ngân Hà giao công ty cho Nghĩa, khán giả lo lắng đứng ngồi không yên- Ảnh 1.

Có vẻ như Nghĩa nhận thấy Hà không dễ bị lừa gạt. Dù tin tưởng chồng đến đâu thì Hà cũng phải xem xét kỹ các tài liệu trước khi ký. Nếu chẳng may, cô phát hiện ra điều bất thường thì Nghĩa sẽ mất tất cả. Nghĩa sau cùng vẫn không dám liều.

"Trạm cứu hộ trái tim" tập 11: Ngân Hà giao công ty cho Nghĩa, khán giả lo lắng đứng ngồi không yên- Ảnh 2.

Thế nhưng dường như chuyện Hà đánh mất công ty chỉ là sớm hay muộn, vì Nghĩa quá cao tay, quá nham hiểm. Hắn ta dường như còn đang chuẩn bị cho Hà một "món quà" khủng khiếp vào đúng ngày sinh nhật cô. Khi Nghĩa bàn chuyện này với An Nhiên, cô nàng tỏ ra vô cùng thích thú. Còn Nghĩa tuyên bố rằng Hà chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của mình, muốn xoay lúc nào cũng được. "Thế em là quân tốt hay quân hậu trên bàn cờ của anh đây?" - An Nhiên thắc mắc và Nghĩa trả lời: "Em chính là bàn cờ của anh, vì anh muốn đi nước nào, thì việc đầu tiên cần là phải có em đã".

"Trạm cứu hộ trái tim" tập 11: Ngân Hà giao công ty cho Nghĩa, khán giả lo lắng đứng ngồi không yên- Ảnh 3.

Loạt tình tiết của phim khiến người xem sốt ruột bởi phe phản diện đang thắng thế. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại bình luận thể hiện sự ức chế:

- Xem mà ức chế, xem để giải trí nhưng bực hết cả mình!

- Mong kết phim cho Nghĩa không những phải hối hận mà còn như thằng ăn mày!

- Không đơn giản vậy đâu Nghĩa, gieo gió ắt gặp bão thôi!

- Kịch bản nhiều lỗ hổng, làm gì có ai vợ con đề huề bên ngoài mà bao năm, không bị phát hiện, nhằm vào con gái kẻ thù dù chẳng có gì liên quan, ở bên nhau bao năm mà không nảy sinh chút tình cảm nào với vợ, không có lòng thương xót, vô nhân tính!

- Mong là Hà không ký, bà Lan ra tay, chứ không thì tức chết!

- Đến khi nào Hà mới mở to mắt nhìn thằng chồng khốn nạn đây nhỉ?

- Rồi vẫn ký và giao công ty cho nó thôi, phải mất tất cả mới sáng mắt ra, nên phim mới kéo dài hơn 40 tập!

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.

Chia sẻ