"Luận điệu" của kẻ FA không thích ngày Valentine

Mèo Xù,
Chia sẻ

Những kẻ FA chưa đủ đáng thương, chưa đủ cô đơn mỗi ngày hay sao, mà lại còn sinh ra thêm một ngài quái quỷ có tên gọi là Valentine ấy để như xát thêm muối vào lòng?

Thật tình mà nói thì tôi - một đứa FA có thâm niên, cảm thấy rất thù ghét cái người mà đã nghĩ ra ngày Valentine. Tại sao lại có cái ngày vô duyên và khiến cho người ta đau lòng cô đơn đến thế nhỉ? Những kẻ FA chưa đủ đáng thương, chưa đủ cô đơn mỗi ngày hay sao, mà lại còn sinh ra thêm một ngài quái quỷ có tên gọi là Valentine ấy. Theo tôi nghĩ thế giới thực ra không cần thiết phải có ngày Valentine làm gì. Vì sao ư?

Vì những kẻ đang yêu thì ngày nào họ chả hạnh phúc với tình yêu của họ, ngày nào mà họ chả tôn thờ tình yêu của họ, đâu phải cần đến một ngày như ngày Valentine thì họ mới tôn thờ tình yêu của nhau, mới dành tình yêu cho nhau .

Còn với những kẻ cô đơn thì lại càng chả cần đến ngày Valentine, vì như đã nói ngày Valentine càng khiến cho họ "chạnh lòng" hơn mà thôi.

Valentine là ngày để người ta tôn vinh tình yêu. 

Thế nhưng mà tình yêu có gì mà phải tôn vinh?



Ảnh minh hoạ

Tôn vinh vì tình yêu là vĩnh cửu?

Nếu tình yêu là vĩnh cửu thì sao người ta lại dễ thay lòng đổi dạ với nhau đến thế?

Người ta lại dễ phản bội dối lừa nhau đến thế? Bây giờ chẳng xa lạ gì với những chuyện kiểu như anh A bỏ vợ, bỏ con đi cặp với chị B, lí do anh A đưa ra vì tình yêu giữa anh với vợ đã không còn. Đấy người ta phản bội nhau, lừa dối nhau và lại đổ tất cả lỗi lầm đó cho tình yêu. Họ đổ lỗi vì chẳng còn yêu nhau nữa nên thay lòng đổi dạ. Họ đổ lỗi vì đã chót yêu người khác rồi nên phải chọn cách phản bội và ruồng bỏ người cũ, một người cũng đã từng yêu.

Tôn vinh tình yêu vì tình yêu giúp con người được hạnh phúc hơn?

Thế nhưng cũng có biết bao nhiêu người phải sống trong đau khổ bất hạnh vì tình yêu, bao nhiêu người tuyệt vọng đến nỗi hóa điên vì tình yêu? Tôi từng chứng kiến câu chuyện của một cô bạn, khi người yêu bỏ đi lấy người khác, cô ấy tuyệt vọng đau khổ, lòng cô ấy chìm sâu trong oán hận trách móc người tình phụ bạc và rồi chính cô ấy đã hóa điên. Trong những cơn điên hoang dại cô ấy vẫn không ngừng kêu gào oán hận người yêu cũ, người đã từng nói sẽ yêu cô ấy suốt đời, sẽ dành cho cô ấy tình yêu vĩnh cửu. 

Tình yêu có thể giúp chúng ta thăng hoa trong cảm xúc, thì có khi cũng chính tình yêu sẽ khiến cho cảm xúc của chúng ta trở nên lụi tàn. Tình yêu có thể khiến cho người ta hạnh phúc thì nó cũng có thể khiến cho người ta đâu khổ tới mức tuyệt vọng.

Tình yêu thực ra là một viên thuốc đắng có tẩm đường, vị đầu bao giờ cũng ngọt, nhưng đi qua vị ngọt ấy sẽ đến những vị đắng. Tình yêu cũng giống như thuốc phiện vậy, có nhiều khi chúng ta tự nhiên vô tình bị cuốn vào, để rồi muốn buông bỏ muốn dứt ra cũng chẳng nổi, bởi nếu buông bỏ nếu dứt ra thì chúng ta sẽ đau đớn, sẽ tuyệt vọng tới nỗi muốn chết. Và cũng giống như thuốc phiện, người ta từng nghĩ sẽ không thể bỏ, không thể quên, nhưng theo thời gian tình yêu hoàn toàn có thể được lãng quên. 

Lúc còn yêu nhau, nhiều người vẫn nói nếu không có người kia, nếu không có tình yêu của người kia, thì sẽ không sống nổi, sẽ chết, thế nhưng lúc tình yêu không còn, họ cũng đâu có chết, họ vẫn sống, đau khổ sẽ nguôi ngoai, họ sẽ lại tìm thấy một người khác và một tình yêu khác.


Ảnh minh hoạ

Tình yêu là thứ dễ thay lòng đổi dạ nhất, dễ trở mặt với nhau nhất, vì thế đừng ca ngợi tình yêu là kì diệu vĩ đại . Đã chẳng kì diệu chẳng vĩ đại như vậy thì cũng chẳng cần thiết phải tôn thờ.

Tình yêu vốn dĩ cũng chỉ là một trong hàng trăm ngàn sắc thái cảm xúc khác trên đời và vì thế tình yêu cũng chỉ là câu chuyện bình thường, có thể tự nhiên đến, cũng có thể tự nhiên đi vào một ngày nào đó trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta cũng chẳng cần thiết phải quá tôn thờ tình yêu, cũng chẳng nên thần thánh hóa và càng không nên kì vọng quá nhiều.

Những người đang yêu hãy hãy hết lòng dành cho nhau sự yêu thương và trân trọng vào tất cả mọi ngày, chứ chẳng cần thiết phải chờ đến ngày Valentine .

Những người chưa yêu hãy tiếp tục vui vẻ với những mối quan hệ tình cảm khác của mình, tình yêu sẽ đến vào một ngày nào đó. Sẽ khiến chúng ta có thể cười hạnh phúc, cũng có thể sẽ khiến cho chúng ta khóc vì đau khổ.

Bởi tình yêu thực ra là thứ dễ thay đổi, và dễ dối lừa.

Chia sẻ