Tập 34 "Vừa đi vừa khóc":

"Trai đẹp" Đông Dương chủ động trao nụ hôn cho Thêu

Nicky,
Chia sẻ

Trong tập 34 của "Vừa đi vừa khóc", vì cảm kích tình cảm của Thêu dành cho mình nên Đông Dương đã bất ngờ trao nụ hôn cho Thêu.

Trong tập 34 Vừa đi vừa khóc, An đã tổ chức sinh nhật cho mình thật lãng mạn chỉ có hai người ở nhà Hải Minh và nhân cơ hội ngày không ai nỡ làm tổn thương mình, An đã biến nó trở thành ngày tỏ tình dành cho Hải Minh. Hải Minh từ chối chuyện tình cảm này khi anh vừa nhận ra mình đã yêu “trai đẹp” Đông Dương . Trước đây khi nhắc về An, ông Tùng bố Hải Minh cũng rất thích có người con dâu như An…







Tập 34 "Vừa đi vừa khóc": Hải Minh thẳng thừng từ chối lời yêu của An

Về phía Đông Dương sau khi nhận được chiếc ôm thổ lộ từ phía sau của Hải Minh rằng “Minh rất thương Dương” ở cuối tập 33, thì sang tập 34 Vừa đi vừa khóc, Đông Dương lại trao nụ hôn thứ 2 trong đời cho Thêu. Bà nội khoái chí vì sự tiến triển bất ngờ đầy hạnh phúc và đáng yêu của cuộc tình Đông Dương – Thêu.





Cuộc tình này lúc này dường như thế làm chủ lại nghiêng về phía Thêu khi Thêu hung hồn tuyên bố: "Bây giờ ảnh thương con dữ lắm, nếu có bỏ là con bỏ ảnh thôi, chứ ảnh không dám bỏ con đâu…”

Tập 34 "Vừa đi vừa khóc": Đông Dương bất ngờ hôn Thêu

Ở tập 34, tình cảm của Thêu dành cho Lố ngày càng một tăng, Thêu còn chính tay mình mua áo để tặng cho Lố. Khi nhận được chiếc áo chàng Lố rất vui mừng và không biết diễn tả bằng lời ra sao. Điểm đặc biệt trong tập 34 chính là chuyện tình chàng Lố, Thêu và Đông Dương đã được giải quyết ổn thỏa và cả ba còn cùng nhau học ôn thi.
Chia sẻ