TP.HCM: Bé trai 5 tuổi đi lạc lúc xem bắn pháo hoa may mắn đã tìm được bố mẹ

Minh Anh,
Chia sẻ

Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem bắn pháo hoa cùng gia đình, bé trai 5 tuổi đã bị lạc. Nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, bé đã tìm lại được bố mẹ của mình.

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết vừa tiến hành giao bé Lê Trọng Hiếu (5 tuổi, quê Trà Vinh, ngụ quận Bình Tân) cho gia đình khi bé đã bị lạc mất bố mẹ trong lúc xem pháo hoa mừng lễ Quốc khánh 2/9.

TP.HCM: Bé trai 5 tuổi đi lạc lúc xem bắn pháo hoa may mắn đã tìm được bố mẹ - Ảnh 1.

Bé trai được lực lượng chức năng đưa đi tìm bố mẹ trong đêm 2/9.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20h50 tối 2/9, tổ công tác thuộc PC08 đang làm nhiệm vụ đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông tại Vòng xoay Mê Linh thì được người dân đưa đến 1 bé trai khoảng 5 tuổi, bị lạc mất bố mẹ. Lúc này, bé trai òa khóc nức nở, liên tục gọi bố mẹ.

Ngay lập tức, đơn vị đã gọi điện về trung tâm chỉ huy và nhận được chỉ đạo cho xe ô tô đặc chủng phát loa về đặc điểm nhận dạng của cháu bé và thông tin về cha mẹ (do bé cung cấp) trên suốt tuyến đường Tôn Đức Thắng từ Vòng xoay Mê Linh đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

TP.HCM: Bé trai 5 tuổi đi lạc lúc xem bắn pháo hoa may mắn đã tìm được bố mẹ - Ảnh 2.

Gia đình đã tìm được bé trai ngay sau đó nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, người thân của bé trai đã đến nhận lại cháu bé, sau đó tổ công tác cũng mời mẹ bé trai về Công an Phường Bến Nghé để làm thủ tục nhận lại con.

Theo gia đình, bé Hiếu bị lạc trong lúc cùng gia đình đi xem bắn pháo hoa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, rất may bé đã quay về nhà an toàn.


Chia sẻ