Nửa đêm bé trai 6 tuổi dậy uống sữa rồi chạy ra khỏi nhà, đi lạc 3km giữa trời giá lạnh, sau đó cậu bé được tìm thấy khi đang ngủ bên cạnh chú chó trung thành.
Trong lúc gửi xe ở bến xe Gia Lâm, chị Ngô Thị Thanh Tân có bảo 2 cậu con trai ở ngoài chờ. Thế nhưng, khi quay lại, chị Tân hốt hoảng khi không thấy Minh, chỉ còn cậu con trai út 3 tuổi đứng đó.
Sáng sớm, Hùng đạp xe từ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xuống thành phố Vinh thăm người cô. Tuy nhiên sau khi đạp xe được khoảng 100km thì bị lạc. May mắn cháu bé được Công an xã Lạng Khê (huyện Con Cuông) phát hiện, giúp đỡ.
Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem bắn pháo hoa cùng gia đình, bé trai 5 tuổi đã bị lạc. Nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, bé đã tìm lại được bố mẹ của mình.
Bé Hải (5 tuổi, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được một bạn gái 10 tuổi rủ đi chơi, đến tối hai em tìm vào một ngõ nhỏ ngủ tại đấy rồi đợi đến sáng lại đi lang thang.
Anh Vũ Đức Hùng (SN 1995, trú tại phường Phúc Tân, quận Ba Đình) xác nhận, cháu bé 5 tuổi là con trai của anh bỏ nhà đi từ 17h ngày 25/1 hiện tại vẫn chưa về.