Nàng dâu không thu nhập bị mẹ chồng giao "bài toán chi tiêu" khó: 100 nghìn bắt mua thức ăn 2 bữa cho 4 người lớn và 3 con chó

Min,
Chia sẻ

"Mẹ chồng em ngày nào cũng đưa 100k, thức ăn cho 3 con chó là 10k rồi. Em bầu không đi làm nên không có tiền để bù nhé thi thoảng thôi ạ".

Đi chợ mua thức ăn sao cho khéo chỉ với số tiền ít ỏi trong tay, từ lâu đã là một vấn đề cực kỳ nan giải của không ít chị em phụ nữ. Và mới đây, xoay quanh đề tài này, có một nàng dâu bầu đã đăng đàn than thở, chia sẻ về "bài toán chi tiêu" không thể "khó" hơn của mình như sau: "Trong nhóm mình có chị nào giỏi đi chợ không, tư vấn hộ em mua thức ăn 90k/2 bữa cho 4 người lớn hộ em cái. Mẹ chồng em ngày nào cũng đưa 100k, thức ăn cho 3 con chó là 10k rồi. Em bầu không đi làm nên không có tiền để bù nhé thi thoảng thôi ạ".

Cám cảnh nàng dâu bị mẹ chồng giao bài toán chi tiêu khó:  100k bắt mua thức ăn 2 bữa cho 4 người lớn và 3 con chó - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

Quả thật, thời buổi vật giá cái gì cũng lên, chợ búa thì càng ngày càng đắt đỏ nên chỉ có trong tay 100k mà cộng thêm yêu cầu của mẹ chồng là bắt phải mua thức ăn cho 4 người lớn và 3 con chó trong 2 bữa, thì đúng là nan giải. Đặt mình vào trường hợp nàng dâu nhân vật chính chắc hẳn không ít chị em sẽ cảm thấy bối rối tương tự, nhỉ?

Vậy mà cái bài toán chi tiêu tưởng như bất khả thi này lại thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng chị em trong hội nhóm đăng tải. Dưới phần bình luận, chị em hồ hởi ra sức giúp nàng dâu trên đi tìm lời giải hợp lý cho bài toán khó nhằng này bằng cả "một bầu trời kinh nghiệm" suốt bao năm làm vợ, làm dâu, làm bà nội trợ trong gia đình của mình.

Mẹ trẻ Nhung Nguyễn chia sẻ: "100k mà hết 10k mua đồ ăn cho chó, còn 90k thì mom mua đủ 90k thôi. 4 người thì mua 50k thịt heo với 40 cái trứng cút về kho tàu, còn 20k mom mua bó rau 5k, còn 15k mom mua 15k xương về nấu canh luôn. Xong, ăn 2 món thôi. Rồi thay đổi món".

Cám cảnh nàng dâu bị mẹ chồng giao bài toán chi tiêu khó:  100k bắt mua thức ăn 2 bữa cho 4 người lớn và 3 con chó - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Chị bạn Tho Tran cũng ra tay tương trợ: "Mỗi bữa chỉ 1 món canh và 1 mặn thôi. Cứ đậu phụ rán chấm mắm tôm, thịt kho đậu phụ, thịt kho củ cải, cá nục kho, cá biển nhỏ rang lạc, lạc rang dầm nước mắm, lạc rang bột canh, trứng rán lá hẹ, lá mơ lông. Canh thì canh rau muống, mồng tơi, bí, mướp. Có khi như vậy không đến 100k ấy. Có sao ăn vậy thôi bạn. Đầy người đang ăn kiêng bằng gạo lứt muối mè vẫn sống được kìa".

Trong số những chị em đang vẫn chia sẻ nhiều ý kiến giúp sức nàng dâu bầu như trên, có một bình luận hết sức "có tâm" của chị gái Nguyen Hoang Hoa nổi lên và nhận được rất nhiều sự đồng tình của mọi người:

Cám cảnh nàng dâu bị mẹ chồng giao bài toán chi tiêu khó:  100k bắt mua thức ăn 2 bữa cho 4 người lớn và 3 con chó - Ảnh 3.

(Ảnh: Facebook)

"Em mua 5 bìa đậu 15k, hành lá 2k rồi làm đậu phụ tẩm hành. Một mớ rau muống 6k để luộc. Mua giò 25k là đủ 4 người ăn, mua 5 quả trứng gà 16k, mua thịt xay 20k, mua mướp đắng 6k. Tổng hết: 90k

Chế biến bữa trưa: Rau muống luộc (chia đôi còn dùng cho bữa tối), nước luộc rau muống thả quả sấu là được bát canh rau muống. Thêm món giò rim mắm. Ba quả trứng tráng với 1 bìa đậu phụ, cho thêm ít hành lá.

Bữa tối: 4 bìa đậu mang đi rán, thịt lợn xay viên tẩm hành rim lên cùng đậu phụ rán cho mắm, đường, dấm, đun xôi nhỏ lửa xóc đều. Khi nào ăn đun nóng rắc hạt tiêu và hành lá thái thật nhỏ sẽ rất thơm và hấp dẫn. Ăn 5 người cũng không hết đâu. Mướp đắng mang đi xào trứng (hoặc nhồi thịt). Rau muống còn một nửa từ trưa thì mang luộc.

Muốn thay đổi thì chỉ cần đổi cách chế biến, đậu rán không, thịt lợn rang, trứng luộc dầm mắm chẳng hạn. 100k cũng khá rồi bạn, do cách chọn thực phẩm sao cho hấp dẫn thôi. 4 người ăn thì nhìn nhau mà lựa. Nay ăn cái nọ mai ăn kia, mình đi chợ 100k cả ngày quá ok".

Chia sẻ