Tôn Lệ: "Tôi không phải là nữ hảo hán"

Lanxiang,
Chia sẻ

Nhận lời mời phỏng vấn của một tạp chí Trung Quốc, Tôn Lệ đã cởi mở chia sẻ về quyết định sinh con của mình.

Là một diễn viên trong làng giải trí vốn cạnh tranh khốc liệt, chị có nghĩ rằng việc sinh con là một sự hy sinh không?

Tôi nghĩ làm bất cứ việc gì ta cũng đều phải hy sinh một thứ gì đó, song làm mẹ không thể tính là hy sinh nếu bạn tự nguyện.
 
Nói vậy chị cho rằng chuyện mình sinh con sớm là tốt?

Tôi thấy mình sinh con không sớm cũng chẳng muộn, nói chung là đúng thời điểm.
 
Tôn Lệ:
Tôn Lệ cho rằng quyết định sinh con của cô không phải là một sự hy sinh

Nhiều phụ nữ trước khi sinh con đều có sự chuẩn bị về tâm lý. Còn chị, chị có  kịp cân nhắc gì không?

Không thể nói là tôi không cân nhắc gì, nhưng khi đối mặt với tình huống bất ngờ, mọi sự cân nhắc đều không có tác dụng.
 
Tính cách của con trai chị giống bố hay mẹ?

Con trai tôi còn quá nhỏ, nói cũng chưa sõi nên bé vẫn rất hồn nhiên và non nớt. Thú thực, tôi chưa thể biết được bé sẽ giống bố hay giống mẹ.
 
Hình như sau khi sinh con, chị vẫn say mê với công việc mà chưa tận tâm tận lực làm một người mẹ hiền vợ đảm.

Có rất nhiều việc dù muốn nhưng tôi vẫn không thể dồn hết tâm trí vào được.
 
Tôn Lệ:
Gia đình nhỏ của Tôn Lệ và Đặng Siêu
 
Chị và Đặng Siêu đều có sự nghiệp thành công, sau khi kết hôn hai người lại nhanh chóng sinh được một bé trai kháu khỉnh. Có vẻ mọi chuyện với chị đều rất suôn sẻ?

Tôi thừa nhận mình là một người khá may mắn.
 
Vì là người theo đạo Phật nên chắc chị không muốn trở thành một người phụ nữ quá mạnh mẽ?

Đúng vậy, tôi không phải là một “nữ hảo hán”. Tôi chỉ  muốn là một người phụ nữ nhỏ bé mà thôi. 
 
Thế nhưng nhiều người lại nói chị rất cá tính?

Giờ tôi không còn bận tâm quá nhiều đến lời đánh giá của người khác. Mỗi người tiếp xúc với tôi ở một thời điểm và hoàn cảnh khác nhau nên nhận xét của họ về tôi chỉ đại diện cho một phương diện nào đó. Bản thân tôi cũng không bao giờ đánh giá bản thân mình thế này thế kia. Đơn giản vì tôi nghĩ mình vẫn đang thay đổi từng ngày, cuối cùng sẽ trở thành người như thế nào thì về già có lẽ mới biết được.

Chia sẻ