Bấy lâu nay đắc ý vì chơi xỏ được vợ, tôi nào có biết cô ấy đã phải hi sinh nhiều đến thế.
Hy sinh vì tình yêu là điều nên làm, nhưng đừng hy sinh vì những người không xứng đáng. Hy sinh nhiều thứ đấy, nhưng rút cuộc người ta vẫn bỏ bạn mà đi...
Người ngoài nhìn vào có thể cảm thấy những điều bạn làm thật tầm thường, những hy sinh của bạn thật không đáng. Nhưng người phải tự hiểu, và tự chịu trách nhiệm cho mọi chuyện chỉ có bạn...
Suốt nhiều năm bên cạnh nhau như những người bạn, anh vẫn luôn dành cho chị một thứ tình cảm sâu sắc chưa bao giờ thay đổi. Sự thủy chung và hy sinh đó càng thể hiện rõ hơn khi chị bệnh thập tử nhất sinh.
Một vài ngày trước đám cưới của con trai, tôi hỏi con rằng có thật sự chắc rằng mình muốn kết hôn hay không. Rồi tôi nhận được cuộc gọi mà không một bà mẹ nào có thể tưởng tượng rằng mình sẽ có ngày phải đối diện.
Anh bắt đầu chê em béo, và xấu xí, hay càm ràm không được như những người phụ nữ khác. Anh có từng tự hỏi vì sao lại vậy không?
"Mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất kỹ và em quyết định viết đơn từ chức vợ. Em mong anh xem xét phê duyệt cho em và xin chuyển em qua làm việc bên bộ phận người tình".
Phụ nữ cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là tự ngược đãi, đánh giá thấp và chán ghét chính mình.
Có bệnh mà tôi phải lủi thủi đến bệnh viện khác chữa mặc dù chồng mình làm bác sĩ.
Nên chị em à, đừng hy sinh quá nhiều, hoặc nếu có lỡ hy sinh rồi thì cũng đừng đưa cái lý do ấy ra mà níu kéo, mà trách cứ bất kỳ ai cả.