BÀI GỐC Đêm khuya, tôi xuống phòng tắm thì thấy chồng đang ngồi giặt quần áo

Đêm khuya, tôi xuống phòng tắm thì thấy chồng đang ngồi giặt quần áo

Lên giường, tôi vẫn cảm thấy xót xa vì thương chồng mình. Kiếp này lấy được anh là may mắn lớn nhất cuộc đời tôi.

29 Chia sẻ

Tôi vừa giới thiệu bạn trai, bố mẹ đã giận dữ đuổi ra khỏi nhà

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy những người đàn ông lớn tuổi hơn mình mới là chỗ dựa vững chắc.

Năm nay hơn 30 tuổi nhưng tôi vẫn chưa lập gia đình. Không phải do tôi kén chọn mà vì bố mẹ không chấp nhận những người bạn trai tôi từng dẫn về nhà. Nguyên nhân vì họ đều lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Người đầu tiên lớn hơn tôi 15 tuổi, có nghề nghiệp ổn định, là con trai trưởng nên phải lo chuyện cúng kính và sống cùng cha mẹ. Người thứ 2 lớn hơn tôi 17 tuổi, chưa có vợ nhưng cũng không ổn định về nghề nghiệp. Anh ấy lái xe taxi, kinh tế không vững vàng. Bố mẹ không đồng ý, tôi cũng không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ, đành ngậm ngùi chia tay.

5 năm nay, tôi không còn dẫn ai về ra mắt nữa. Bố mẹ cứ ra rả hối thúc, bảo tôi nên chọn một người đàn ông lớn hơn vài tuổi thôi, có nghề nghiệp ổn định, mức lương phải từ 15 triệu trở lên. Thật ra tôi cũng đang trong mối quan hệ yêu đương với một người đàn ông lớn hơn mình 20 tuổi, đã từng ly hôn, đang sống với con trai lớn 12 tuổi. Chỉ là tôi không dám dẫn anh ấy về nhà bởi đã biết trước kết quả.

Tháng trước, tôi phát hiện có thai. Bạn trai tôi mừng lắm, liên tục đòi về nhà tôi chơi cho biết nhà rồi bàn bạc chuyện cưới hỏi. Bất đắc dĩ, tôi đành để anh về nhà mình chơi một hôm.

Đúng như tôi dự đoán, vừa thấy anh ấy, bố mẹ tôi đã nhăn nhó mặt mày. Mẹ tôi liên tục hỏi tại sao tôi không chọn một người lớn hơn vài tuổi thôi, sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác, thế hệ sẽ là rào cản khi về chung sống một nhà. Dù tôi khẳng định chúng tôi đồng điệu, hạnh phúc khi ở bên nhau, bố mẹ vẫn vẽ ra viễn cảnh tương lai không mấy bình yên.

Biết chuyện anh ấy đang ở với con trai, sau này nếu cưới, tôi sẽ cùng anh chăm sóc con, bố mẹ tôi càng cau có hơn. Ông bà quở mắng, bảo tôi không có mắt nhìn, sao lại chọn đi vào một con đường rắc rối, đầy gai như vậy. Bạn trai tôi thấy bố mẹ người yêu không vừa lòng mình thì hỏi ngược lại, bảo nếu tôi lấy chồng theo ý bố mẹ rồi không hạnh phúc thì sao? Liệu ông bà có sống giúp được cả phần đời của tôi không?

Lần này thì bố tôi nổi giận thật sự. Ông đuổi khéo bạn trai tôi về rồi mắng mỏ, đuổi tôi đi. Ông nói chưa chi mà bạn trai tôi đã bật ông tanh tách thì sau này làm rể, chẳng lẽ ông phải nhìn sắc mặt của con rể để nói cười?

Biết là bố mẹ đang lo lắng cho con gái nhưng ông bà lại lo lắng một cái thái quá khiến tôi mệt mỏi hết sức. Phải làm gì để ông bà đồng ý chuyện cưới hỏi của chúng tôi đây?

Chia sẻ