Tôi rời khỏi nhà chồng trong đêm, mang theo một bí mật lớn khiến họ hối chẳng kịp
Nhưng không ai trong nhà chồng nhớ đến công của tôi.
Tôi từng nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn thì gia đình chồng sẽ dần coi mình là người nhà nhưng hóa ra, có những nơi càng nhịn càng bị xem nhẹ.
Từ ngày về làm dâu, tôi chưa từng được hỏi ý kiến trong bất kỳ việc lớn nhỏ nào. Mọi quyết định đều được đưa ra sẵn, tôi chỉ là người được thông báo sau cùng. Từ chuyện ăn uống, sinh hoạt cho đến tiền bạc, nhà cửa, tôi luôn ở vị trí "biết thế là được rồi".
Mẹ chồng hay nói những câu rất nhẹ, nhưng đủ để tôi hiểu mình đang đứng ở đâu. Đại loại như con dâu thì lo việc trong nhà cho tốt, chuyện lớn đã có người khác tính. Chồng tôi cũng quen với cách sắp xếp đó. Anh không quá tệ nhưng vô cùng thờ ơ trước cảm xúc của tôi.
Cao trào bắt đầu khi gia đình chồng gặp rắc rối về tiền với họ hàng.
Gia đình chồng tôi vốn có một chuyện không mấy hay ho trong quá khứ. Nhiều năm trước, họ từng mâu thuẫn gay gắt với họ hàng bên nội vì chuyện tiền nong, đất cát đến mức suýt bị dây dính pháp luật vì tranh chấp, cãi vã. Chính tôi, bằng các mối quan hệ cá nhân và sự mềm mỏng của mình, đã đứng ra hàn gắn, che chắn, dàn xếp để mọi việc trôi qua êm đẹp. Từ đó đến nay, người ngoài chỉ thấy một gia đình “êm ấm, tử tế”.
Nhưng không ai trong nhà chồng nhớ đến công của tôi. Cho đến tối hôm đó, tôi vô tình nghe được họ bàn với nhau rằng nếu tôi đi thì “cũng không ảnh hưởng gì”, vì “mọi thứ đã ổn rồi”. Tôi thừa biết họ đang nói về căn nhà đang ở, dù đứng tên bố mẹ chồng nhưng cách đây 2 năm tôi bỏ không ít tiền ra xây sửa.
Họ không biết rằng, sự “ổn” ấy tồn tại vì tôi còn ở đó.
Ảnh minh họa
Đêm ấy, tôi thu dọn đồ và rời đi trong im lặng. Chỉ vài tuần sau, những mối quan hệ từng được tôi giữ gìn bắt đầu rạn nứt. Những câu chuyện cũ bị nhắc lại. Những khúc mắc tưởng đã chôn sâu bỗng bị đào lên. Lúc ấy, họ mới cuống cuồng gọi cho tôi, mong tôi đứng ra nói đỡ như trước.
Nhưng tôi đã không quay lại. Có những bí mật, khi còn được giữ thì không ai trân trọng. Chỉ đến lúc người giữ bí mật rời đi, người ta mới hiểu mình đã đánh mất điều gì. Nếu họ đã tính kế với tôi, chuyện năm xưa chắc tôi cũng phải "khuấy" lên 1 chút cho náo nhiệt!