Tối nào cũng đưa con tới trung tâm thương mại để làm bài tập, lý do của cặp cha mẹ khiến nhiều người bất bình

M52,
Chia sẻ

Hằng ngày, cứ khoảng 7h tối là cặp vợ chồng trẻ đều dẫn con gái tới trung tâm thương mại để học bài. Dù nhân viên bán hàng đã ra nhắc nhở nhưng họ không chịu rời đi, thậm chí mắng ngược. Và lý do phía sau khiến ai cũng nổi nóng.

Tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng ranh giới giữa tiết kiệm và bủn xỉn lại khá mong manh. Không ít bậc cha mẹ đã "bóp méo" ý nghĩa của đức tính tốt đẹp này trong quá trình giáo dục con cái. Điều này chắc chắn gây ảnh hưởng không ít tới tương lai, tính cách của trẻ khi lớn lên.

Trên trang Sohu xứ Trung mới đây đã đăng tải một câu chuyện về cặp vợ chồng thường xuyên đưa con gái tới trung tâm thương mại cạnh nhà để học, làm bài tập. Nhưng lý do của hành động này khiến nhiều cư dân mạng bất bình.

Ngày ngày đưa con tới trung tâm thương mại để làm bài tập, nhân viên ra nhắc thì bị mắng té tát và sự thật đáng trách có thể hủy hoại tương lai con trẻ - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng nọ đã đưa con tới trung tâm thương mại để làm bài tập về nhà. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, ở trung tâm thương mại có một khu vực trưng bày đồ nội thất để khách có thể tham quan, trải nghiệm. Mọi người có thể tới ngồi lên ghế sofa, nằm trên giường, soi gương, sờ vào kệ bếp... nhưng đương nhiên khách chỉ thử trong khoảng thời gian ngắn để quyết định mua hay không. Song, có một gia đình hàng ngày đều tới đây tận dụng nội thất sang trọng này cho con gái ngồi làm bài tập về nhà.

Theo nhân viên bán hàng của hãng nội thất cho biết, một cặp vợ chồng (hôm thì bố, hôm thì mẹ) đã thay nhau đưa con đến trải nghiệm đúng giờ 19h mỗi ngày và ở lại cho đến khi trung tâm mua sắm đóng cửa.

Đứa trẻ có lẽ đang độ tuổi tiểu học ngồi ở bàn cả tối để làm bài tập còn người mẹ nằm trên giường nghịch điện thoại di động. Lâu lâu, cô ta mới ngó ra để kiểm tra xem tình hình làm bài tập về nhà của đứa trẻ diễn ra như thế nào.

Việc này thật sự ảnh hưởng tới các khách hàng khác muốn ghé xem sản phẩm, chính vì thế nhân viên này đã nhắc nhở người mẹ một lần nhưng bị gạt đi. Lần sau, người mẹ còn tỏ thái độ gay gắt hơn: "Nhân viên không được đuổi khách, không được bất lịch sự với khách". Rồi những lần sau, cặp vợ chồng này đưa ra rất nhiều lý do để đánh lừa nhân viên: Chúng tôi chỉ muốn trải nghiệm, chúng tôi sẽ mua, không có biển cấm thì chúng tôi hoàn toàn được phép ngồi...

Ngày ngày đưa con tới trung tâm thương mại để làm bài tập, nhân viên ra nhắc thì bị mắng té tát và sự thật đáng trách - Ảnh 3.

Bố mẹ đưa con tới trung tâm thương mại ngồi học để... tiết kiệm tiền điều hòa. (Ảnh minh họa)

Cặp vợ chồng này thật sự khiến rất nhiều người bất bình. Họ không có chút ý tứ nào ở nơi công cộng chắc chắn sẽ khiến con gái bị ảnh hưởng xấu. Tuy nhiên, khi lý do họ tới trung tâm thương mại hàng ngày mới càng sửng sốt: Dùng máy lạnh miễn phí. 

Tiết kiệm như vậy không còn là tiết kiệm mà là tính toán, nhỏ nhen, bủn xỉn. Trẻ chứng kiến cha mẹ mình dùng mọi cách để tiết kiệm tiền, chúng cũng sẽ học theo. Khi lớn lên, những đứa trẻ ấy cũng chỉ quan tâm tới một yếu tố đó là làm sao để mình mất ít tiền nhất có thể mà bỏ qua lý lẽ hay đạo đức xã hội. Hành động này không được hoan nghênh trong bất cứ môi trường nào.

Ngày ngày đưa con tới trung tâm thương mại để làm bài tập, nhân viên ra nhắc thì bị mắng té tát và sự thật đáng trách - Ảnh 4.

Việc kiếm tiền khó khăn khiến nhiều cha mẹ nảy sinh tâm lý tiết kiệm, nhưng cần phải nhận thức được khi nào nên tiết kiệm, khi nào không. Đừng quên rằng tiền có thể kiếm, nhưng tương lai của trẻ thì không thể làm lại, đừng vì tiết kiệm một chút gây tổn hại lâu dài cho con cái!

Nguồn Sohu

Chia sẻ