Tôi muốn quay lại với chồng cũ, nhưng bị gia đình ngăn cản

Tiên Tiên,
Chia sẻ

Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đi đến kết thúc vì chồng cũ ham chơi, lười làm. Mấy năm sau, thấy tính cách anh đã thay đổi, tôi muốn quay lại với anh thì bị gia đình phản đối.

Tôi đã từng có một đời chồng và có một cậu con trai hơn 3 tuổi. Chúng tôi phải đi đến quyết định ly hôn vì chồng tôi ham chơi, không có chí tiến thủ. Thế nhưng, gần đây, anh lại ngỏ ý muốn quay lại với tôi, nhưng gia đình tôi lại kiên quyết ngăn cản.

Tôi và chồng cũ lấy nhau khi cả hai mới đang học năm cuối đại học, do tôi nhỡ có bầu. Sau khi lấy chồng, hai đứa vẫn học cho xong để lấy cái bằng. Sau khi có con, tôi phải học cách trưởng thành, nhưng anh vẫn trẻ con vô cùng. Tốt nghiệp xong, tôi phải làm mấy công việc để nuôi con, thế nhưng anh không ham kiếm tiền mà chỉ lo chơi bời với nhóm bạn. Nhiều hôm con ốm, tôi ở nhà chăm con còn anh lấy lý do bận việc ra ngoài. Thế nhưng, sau đó tôi mới phát hiện anh đi nhậu với bạn bè nên không ở nhà chăm con được. Tôi nhắc nhở anh nhiều lần nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Không thể chịu đựng được nữa, tôi phải ly hôn khi con trai tôi mới vừa đầy tuổi.

Tôi muốn quay lại với chồng cũ, nhưng bị gia đình ngăn cản - Ảnh 1.

Tôi muốn quay lại với chồng cũ, nhưng bị gia đình ngăn cản (ảnh minh họa)

Sau khi ly hôn, tôi vẫn ở cùng bố mẹ đẻ để nhờ ông bà cùng chăm con, còn anh vào Nam lập nghiệp. Từ khi vào Nam, anh bắt đầu tu chí làm ăn, tháng nào cũng đều đặn gửi tiền trợ cấp, hỏi thăm gia đình tôi và con trai. Ban đầu, tôi còn không chịu nhận tiền, nhận cuộc gọi, tin nhắn của anh, nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu mở lòng dần. Có mấy lần, anh từ miền Nam bay về Bắc, tôi có dẫn con đi gặp anh. Nhà 3 người chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ.

Lần trước về thăm tôi, chồng cũ có nói là sắp tới anh sẽ về hẳn miền Bắc. Anh ngập ngừng nói mong muốn được tái hợp với tôi, muốn cùng tôi làm lại từ đầu, cho con có cha mẹ và gia đình trọn vẹn. Nhận thấy anh đã thay đổi nhiều, không còn ham chơi, vô trách nhiệm như trước, tôi cũng đồng ý quay lại.

Thế nhưng, gia đình tôi vẫn ngăn cản tôi nối lại tình xưa với chồng cũ. Họ đều khuyên tôi nên đi bước nữa với một người trưởng thành, ổn định về tài chính hơn Họ nói rằng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nếu như quay lại với tôi, chắc gì chồng tôi sẽ không quay lại con đường cũ? Đứng trước sự cấm cản của gia đình, tôi vẫn không biết làm gì cho phải. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ