Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, lặng lẽ rút trong túi ra chiếc điện thoại cũ, mở lại đoạn ghi âm giọng anh ngày xưa...
Tôi không nhớ mình đã rời buổi họp lớp như thế nào. Mọi thứ trong đầu quay cuồng.
Anh ta bước lại gần hơn, ánh mắt như kẻ đang cầu xin.
Người đàn ông ấy cũng đỏ hoe mắt nhìn tôi, vẻ đầy bối rối.
Hóa ra chồng đã phải trải qua những ngày tháng như thế này, vậy mà tôi không hề hay biết gì.
Khi quay lại phòng tiệc, tôi thấy chồng mới đang đợi tôi.
Lần thứ 3 này mong rằng sẽ là lần cuối.
Ly dị đã 2 năm nhưng chồng cũ luôn tìm cách ngăn cản ai có ý định đến với tôi. Anh ta nói vẫn còn yêu tôi và muốn quay lại dù tôi không còn tình cảm.
Chia sẻ về chồng cũ của cô gái trẻ này đang nhận về nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng.
Biết là chuyện đã qua nhưng danh dự của tôi tôi phải tự cứu lấy.