Tôi muốn bạn trai mua tặng mình chiếc ô tô nhưng không biết phải "gợi ý" như thế nào để anh chủ động

Thanh Uyên,

Chỉ còn vài tuần nữa là đến sinh nhật tôi mà tôi không biết phải nói thế nào cho bạn trai tự hiểu.

Tôi khá tự tin về ngoại hình. Tôi xinh, dáng đẹp, ăn mặc cũng chỉn chu nên từ trước đến giờ không thiếu người theo đuổi. Nhưng tôi không phải kiểu chỉ thích dựa vào đàn ông. Tôi đang tập kinh doanh được khoảng 1 năm nay. Công việc chưa thật sự có lãi, tính ra mới chỉ vừa đủ vốn, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng vì đây là thứ tôi tự mình gây dựng.

Tôi quen Hoàng được 3 tháng. Anh hơn tôi vài tuổi, kinh doanh nhà hàng và cuộc sống khá thành đạt. Anh đang đi một chiếc Mercedes trị giá hơn 3 tỷ, thỉnh thoảng cũng đưa tôi đi ăn ở những nơi sang trọng. Tôi cảm nhận được anh không phải người tiếc tiền, miễn là thứ anh thấy xứng đáng.

Tháng 9 tới là sinh nhật tôi. Gần đây tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nếu Hoàng tặng tôi một chiếc ô tô thì tốt biết mấy. Chiếc xe sẽ giúp tôi đi lại thuận tiện hơn, nhất là khi công việc kinh doanh của tôi bắt đầu có nhiều cuộc gặp khách hàng. Tôi cũng nghĩ nếu Hoàng thực sự yêu và muốn chăm sóc tôi thì một chiếc ô tô với anh có lẽ không phải chuyện quá khó.

Nhưng điều làm tôi đau đầu là không biết phải nói thế nào. Tôi tuyệt đối không muốn chủ động mở miệng xin xe. Mới yêu nhau 3 tháng mà đã nói thẳng muốn bạn trai mua ô tô, nghe thế nào cũng dễ bị mang tiếng là thực dụng, bòn rút. Tôi sợ Hoàng nghĩ rằng tôi đến với anh chỉ vì tiền.

Ảnh minh họa

Vậy nên mấy hôm nay tôi cứ vòng vo. Có lần hai đứa đi ăn, tôi cố tình kể rằng xe máy của tôi dạo này hay hỏng, hôm trước còn phải gọi người đến sửa giữa đường. Hoàng nghe xong chỉ hỏi tôi có định mua ô tô không, tôi lại giả vờ cười rồi bảo hiện tại đang tập trung vốn cho công việc, chưa có tiền. Vậy mà anh nói "thế thì chờ thêm thời gian nữa cho ổn định đã".

Một lần khác, tôi gửi cho anh xem ảnh một cô bạn vừa mua xe mới, nói rằng phụ nữ có ô tô riêng đi gặp khách hàng nhìn cũng chuyên nghiệp hơn. Hoàng chỉ xem rồi chuyển sang chuyện khác.

Tôi bắt đầu không biết mình có nên tiếp tục những màn gợi ý này hay không? Tôi biết mình đang muốn một món quà rất lớn. Tôi cũng hiểu nếu Hoàng mua thì đó là tiền của anh, không phải nghĩa vụ. Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút kỳ vọng, nhất là khi nhìn cách anh tiêu tiền cho những thứ đắt đỏ mà chẳng cần suy nghĩ quá lâu. Tôi từng đi mua sắm cùng anh, thấy anh mua chiếc đồng hồ gần 1 tỷ mà chỉ trong 5 phút xem sơ qua, thế nên tôi nghĩ, việc mua tặng bạn gái chiếc ô tô vài trăm triệu không quá khó khăn với anh. 

Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện gần sinh nhật sẽ nói rằng mình rất thích một mẫu xe nào đó, rồi xem phản ứng của anh. Nhưng tôi vẫn sợ, sợ nhất là nếu phải tự mình nói ra mong muốn ấy, món quà dù có nhận được cũng mất đi cảm giác vui vẻ ban đầu. Còn nếu Hoàng không tặng, tôi lại chẳng biết nên thất vọng vì anh không hiểu ý mình hay phải tự trách vì đã kỳ vọng quá nhiều.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến sinh nhật, không biết tôi nên tiếp tục chờ Hoàng tự hiểu, hay thẳng thắn nói ra mong muốn của mình?

Chia sẻ