Tới giờ dẹp chợ hoa xuân ở Sài Gòn, cây cảnh bán tháo rẻ như cho nhưng vẫn bị người dân "ép" giá

Bài, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Nhiều mặt hàng chưng Tết như hoa vạn thọ, cúc, tắc (quất), mai giảm chỉ còn 1/3 giá bán tối 29 Tết nhưng người mua vẫn cố trả thấp xuống.

Theo quy định, đến 12 giờ trưa ngày 30 Tết, nhiều chợ hoa xuân ở Sài Gòn sẽ kết thúc. Biết được điều này, người dân đã tranh thủ chạy đến các địa điểm này để "hốt hụi chót".

Tại khu vực Công viên Gia Định (quận Gò Vấp), hàng trăm phương tiện đậu khắp lề đường để săn lùng hoa giá rẻ. Các loa của Ban tổ chức liên tục phát lên thông báo đề nghị tiểu thương nhanh chóng thu dọn hàng hóa để chuẩn bị dọn dẹp hội hoa. Trước tình thế cấp bách này, nhiều tiểu thương buộc lòng phải bán tháo, bán chạy nhằm gỡ lại phần nào vốn liếng.

Tới giờ dẹp chợ hoa xuân ở Sài Gòn, cây kiểng bán tháo rẻ như cho nhưng vẫn bị người dân ép giá - Ảnh 1.

Quang cảnh lựa mai tại Công viên Gia Định sáng 30 Tết.

Tới giờ dẹp chợ hoa xuân ở Sài Gòn, cây kiểng bán tháo rẻ như cho nhưng vẫn bị người dân ép giá - Ảnh 2.

Giá hoa cúc rẻ còn 1/3 những ngày trước nhưng vẫn kén người mua.

Theo ghi nhận, giá quất cảnh những ngày trước giá 1,2-1,5 triệu đồng/cây thì nay chỉ còn 400 ngàn đồng. Tương tự, quầy bán mai của anh Lâm (quê Bến Tre) mới tối hôm qua còn giá 1,5 triệu đồng/cây thì sáng nay chỉ còn 600 ngàn đồng.

Cô Tuyết, một tiểu thương tại quận 12 (TP.HCM) chia sẻ, do vận chuyển từ nơi trồng đến đây khá xa và chi phí cũng cao nên bắt buộc phải giảm giá cho khách.

Tới giờ dẹp chợ hoa xuân ở Sài Gòn, cây kiểng bán tháo rẻ như cho nhưng vẫn bị người dân ép giá - Ảnh 3.

Hàng dài người đi "hốt hụi chót" hoa cảnh.

Tới giờ dẹp chợ hoa xuân ở Sài Gòn, cây kiểng bán tháo rẻ như cho nhưng vẫn bị người dân ép giá - Ảnh 4.

Hoa giấy từ 500 ngàn đồng/cây giảm một nửa nhưng vẫn kén người mua.

Tuy nhiên hầu như khách nào đến mua ngày cuối cùng trong năm cũng kỳ kèo với mong muốn được bớt thêm. May mắn là năm nay, hàng hoa mã đình hồng của cô bán khá đắt.

Tới giờ dẹp chợ hoa xuân ở Sài Gòn, cây kiểng bán tháo rẻ như cho nhưng vẫn bị người dân ép giá - Ảnh 5.

Hàng hoa mã đình hồng của cô Tuyết may mắn bán đắt nhưng cũng giảm giá rất mạnh.

"Mới hôm qua tôi còn bán 250 ngàn đồng/cặp. Sáng nay giảm còn 180 ngàn, bây giờ trễ quá rồi, giá 70 ngàn đồng/cặp luôn mà khách còn chê mắc" - cô Tuyết nói.

Tình cảnh này cũng diễn ra với nhiều tiểu thương bán hoa tại Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận), công viên 23/9, Công viên Lê Văn Tám (quận 1).

Tới giờ dẹp chợ hoa xuân ở Sài Gòn, cây kiểng bán tháo rẻ như cho nhưng vẫn bị người dân ép giá - Ảnh 6.

Vợ chồng anh Trung cố nán lại đến trưa chờ xem giá mai có giảm tiếp không.

Tới giờ dẹp chợ hoa xuân ở Sài Gòn, cây kiểng bán tháo rẻ như cho nhưng vẫn bị người dân ép giá - Ảnh 7.
Tới giờ dẹp chợ hoa xuân ở Sài Gòn, cây kiểng bán tháo rẻ như cho nhưng vẫn bị người dân ép giá - Ảnh 8.

Vạn thọ chỉ còn 75 ngàn đồng/cặp.

Tới giờ dẹp chợ hoa xuân ở Sài Gòn, cây kiểng bán tháo rẻ như cho nhưng vẫn bị người dân ép giá - Ảnh 9.

Cây quất giảm rất mạnh nhưng người mua ít, tiểu thương phải mang ra tận đường chào hàng.

Tới giờ dẹp chợ hoa xuân ở Sài Gòn, cây kiểng bán tháo rẻ như cho nhưng vẫn bị người dân ép giá - Ảnh 10.

Ớt và hoa màu gà chỉ còn vài chục ngàn đồng/cặp. Người dân đổ xô đến mua gây nên tình trạng ùn ứ.

Tới giờ dẹp chợ hoa xuân ở Sài Gòn, cây kiểng bán tháo rẻ như cho nhưng vẫn bị người dân ép giá - Ảnh 11.

Hàng dài người đến lựa cây cảnh thời điểm 12 giờ trưa.

Một số người do không bán được hoa nhưng sợ ép giá nên buộc lòng phải cho hoa vào sọt rác. Tình trạng này sẽ còn tiếp tục tại các chợ hoa tự phát, nhỏ lẻ.

Chia sẻ