BÀI GỐC Bí mật khủng khiếp trong 2 năm sống chung của vợ chồng tôi

Bí mật khủng khiếp trong 2 năm sống chung của vợ chồng tôi

Hai năm kết hôn, tôi luôn phải gặm nhấm một mình với một bí mật khủng khiếp về chồng tôi, về cuộc hôn nhân của chúng tôi mà chưa dám hé môi nói với ai nửa lời. Và giờ, sau chuỗi ngày bi kịch dài của mình, tôi không còn muốn là nhân vật chính trong cái bí mật ấy của chồng tôi nữa.

7 Chia sẻ

Tôi đánh cược hạnh phúc còn lại với cuộc hôn nhân này

,
Chia sẻ

Chúng tôi sắp cưới nhau và tôi đang bế tắc vì có cảm giác tôi đang mạo hiểm đánh cược hạnh phúc còn lại của cuộc đời mình với cuộc hôn nhân này.

Chào các bạn!

Đây là lần đầu tiên tôi viết tâm sự của mình lên đây. Một phần tôi muốn nói ra nỗi lòng cho nhẹ bớt, một phần cũng mong kiếm tìm những lời khuyên chân thành từ các bạn để giúp tôi giải quyết vấn đề hiện tại.

Tôi năm nay 25 tuổi, độ tuổi còn khá trẻ và chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Nhưng tôi tự tin vào bản thân mình.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện đang có việc làm ổn định với mức thu nhập trung bình khá, tương xứng với công sức tự rèn luyện suốt những năm Đại học. Nhiều bạn gái/chị mà tôi gặp, đều nói tôi sẽ luôn bị cưa chứ không cần phải đi cưa ai. Tuy nhiên, tôi lại tâm niệm phải luôn chung thủy với người mình yêu.

Nhiều người mới gặp đã dè bỉu và bĩu môi nói rằng tôi chém gió vì tôi là giai Hà Nội hiền lành, công ăn việc làm ổn định, có chí tiến thủ và óc sáng tạo, cao ráo, dễ nhìn, nếu tôi không chơi đùa tình cảm với các cô gái khác mới là lạ. Nhưng sau một thời gian họ cũng đều thay đổi ý kiến.

Tôi cũng tự nhận là người một lòng một dạ với người yêu. Khi yêu, tôi cũng hay đặt mình vào vị trí của người yêu tôi. Nếu việc gì tôi cảm thấy mình sẽ không vui nếu người yêu làm việc đó với mình, thì tôi sẽ không làm.

Chẳng hạn: tôi luôn nói rõ rằng tôi đã có người yêu với mọi cô gái đang có ý với mình. Tôi không bắt cả hai tay vì tôi nghĩ tôi không chịu được nếu người yêu mình làm thế...

Tôi cũng rất tôn trọng người yêu vì người yêu tôi vốn là con nhà gia giáo và rất truyền thống. Suốt 4 năm yêu nhau, đã nhiều lần chúng tôi ở một mình với nhau, nhiều lần cảm xúc dâng trào, nhưng hai đứa đã hứa với nhau sẽ giữ gìn cho tới tận đêm tân hôn. Vì thế, chúng tôi đều cố gắng để kiềm chế bản năng của mình. Và tôi rất tự hào vì đã có đủ bản lĩnh để làm được điều đó.

Còn bạn gái tôi, trước khi yêu tôi đã có một mối tình đầu dang dở (cô ấy bị bạn trai cũ bỏ để yêu người khác). Cô ấy luôn nói rằng sẽ không bao giờ quên được người cũ.

Và nói thật là tôi có buồn nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng việc cô ấy sẽ chỉ yêu mình tôi suốt phần đời còn lại. Vì thế, mỗi khi cô ấy nhắc tới người cũ, tôi đều cho qua vì không có gì nghiêm trọng. Hai đứa tôi được mọi người khen là đôi trai tài gái sắc. Chúng tôi chỉ còn cách đám cưới một tháng nữa thôi.


Đám cưới sắp tới rồi, còn tôi thì không biết niềm tin của mình có đặt nhầm chỗ không nữa. Tôi sợ cuộc sống sau hôn nhân của mình sẽ tan nát vì cô ấy sẽ vẫn tơ tưởng tới người cũ.

Nhưng 2-3 tháng gần đây, tôi liên tục phải thất vọng vì những điều khám phá được từ vợ sắp cưới. Cách đây 3 tháng, tôi nhận thấy những điều khác lạ trong cử chỉ của bạn gái.

Vốn tính thẳng thắn, tôi đã hỏi trực tiếp bạn gái mình, mềm mỏng có, quyết liệt có, nhưng bạn gái tôi luôn nói không có gì. Bản năng nhạy cảm của tôi mách bảo cô ấy đang nói dối.

Tôi quyết định xem thử hàng ngày bạn gái tôi chat với ai, nói những chuyện gì để có thể biết được phần nào. Và tôi sốc nặng khi cô ấy chat với người cũ. Cô ấy nói rằng cô ấy vẫn yêu người cũ và còn yêu hơn tôi.

Vợ sắp cưới của tôi cũng nói rằng cô ấy muốn lấy người cũ làm chồng chứ không phải tôi. Tôi suy sụp nhanh chóng và không thể nào lý giải được tại sao.

So với anh ta, tôi hơn hẳn về cách đối xử với bạn gái. Anh ta đã từng phản bội bạn gái tôi, trong khi bạn gái tôi vẫn còn đang sống trong hạnh phúc của tình yêu đầu (chỉ kéo dài mấy tháng). 

Còn tôi, tôi đã hy sinh rất nhiều cho bạn gái mình trong suốt 4 năm trời (Tôi đã 2 lần từ chối học bổng du học nước ngoài. Tôi không dám tiêu xài lương kiếm được mà để dành tiền để tổ chức đám cưới,...).

Khi biết được sự thật đó, tôi - lại một lần nữa đã thẳng thắn trao đổi với bạn gái mình. Cô ấy xin lỗi vì không giữ được cảm xúc ùa về khi nói chuyện với người cũ.

Tôi thừa đủ thông minh để biết đó chỉ là một phần trong suy nghĩ thật của cô ấy. Tôi tâm sự với bạn thân của người yêu và những người bạn khác (tôi không nói hẳn ra tình thế mà mình gặp phải) và quyết định sẽ tha thứ để tiếp tục tình yêu đẹp này.

Nói là tha thứ, nhưng tôi thường gặp những ám ảnh về hành động của bạn gái sau lưng mình. Sở dĩ có điều đó, vì bạn gái tôi đã phá vỡ lời hứa không liên lạc với người cũ chỉ sau vài ngày.

Và tất nhiên, có lẽ tôi đã mù quáng. Tôi lại tha thứ cho cô ấy một lần nữa. Có thể nói, đồng ý tiếp tục làm đám cưới với bạn gái mình là tôi đã đánh cược hạnh phúc cả cuộc đời còn lại của tôi với cuộc hôn nhân đó. Rồi chúng tôi cũng đi chụp ảnh cưới, chọn váy cưới, lên kế hoạch chi tiết cho đám cưới... như những cặp đôi hạnh phúc vẫn làm.

Hôm qua, còn một tháng nữa là tới đám cưới, tôi lại nhận thấy những biểu hiện kỳ lạ từ bạn gái. Và tôi tiếp tục phát hiện ra cô ấy liên tục vào facebook của người cũ (mặc dù đã remove khỏi friend list).

Tôi biết việc cô ấy vào facebook người cũ cũng có thể thông cảm được (mặc dù cô ấy là tình yêu đầu của tôi, nhưng qua báo chí, tôi cũng hiểu được hành động đó là bình thường). Nhưng, đám cưới sắp tới rồi, còn tôi thì không biết niềm tin của mình có đặt nhầm chỗ không nữa. Tôi sợ cuộc sống sau hôn nhân của mình sẽ tan nát vì cô ấy sẽ vẫn tơ tưởng tới người cũ. Và tôi đang bế tắc.

Là một người trẻ, rất mong các bạn, các anh chị đi trước sẽ chỉ cho tôi biết hướng đi tiếp theo. Có phải tôi đã sai ở đâu không?

Chia sẻ