Tôi đã khiến đám cưới của sếp tanh bành chỉ vì lời thách đấu của tình địch

N.H,
Chia sẻ

Sự xuất hiện của tôi tại đám cưới khiến hầu hết những người quen của tôi đều choáng và bất ngờ. Thế nhưng đến lúc quan trọng nhất, tôi lại ngã ập vào chiếc bánh cưới 3 tầng của người ta.

Ở tuổi 26, mọi người thường ghen tỵ với tôi bởi tôi có khuôn mặt ưa nhìn, một công việc ổn định, thu nhập khá, một người yêu tâm lý và chiều chuộng tôi hết mực. Nhưng tôi lại cảm thấy chưa đủ, bởi tôi có một thân hình hơi ngoại cỡ và luôn khao khát được trở thành cô nàng mình dây cây cảnh như mấy đồng nghiệp trong công ty.

Tôi thuộc tạng người khó giảm cân cộng với tính thiếu kiên trì nên các công cuộc tập tành, ăn uống theo chế độ đặc biệt không khả quan với tôi. Tôi yêu việc ăn uống tự do, thả phanh và “chiều” bản thân hết mức. Có lẽ chính vì vậy mà chưa bao giờ tôi thành công trong việc giảm cân

Người yêu tôi cũng thuộc tuýp rất dễ tính, anh yêu sự mũm mĩm và thoải mái của tôi. Anh không cần tôi phải giảm cân hoặc quá lo lắng về điều đó, thậm chí anh còn kịch liệt phản đối mỗi khi tôi lên kế hoạch để nhịn ăn. Anh nói rằng, sự khoẻ mạnh của cơ thể là điều quan trọng nhất, chuyện béo gầy anh không quan tâm đến. 

Oái oăm thay, khi cuộc sống của tôi đang ngập tràn màu hồng, thì người yêu cũ của anh xuất hiện. Cô ta không chỉ xinh đẹp, quyến rũ mà còn rất giỏi. Cô ta xin vào làm ở cùng bộ phận và công khai cạnh tranh với tôi trong công việc và tuyên bố sẽ giành lại bạn trai. 

Công việc áp lực, cộng với cô ả kia suốt ngày theo dõi, tìm cách hạ nhục khiến tôi mệt mỏi và thường xuyên cáu gắt với bạn trai. Mặc dù anh đã khẳng định với tôi rằng, với anh giờ đây chỉ có tôi. Còn người yêu cũ từ giây phút cô ta dứt áo chia tay anh để đi theo người đàn ông khác, anh đã không còn vương vấn gì.

tình địch
Công việc áp lực, cộng với cô ả kia suốt ngày theo dõi, tìm cách hạ nhục khiến tôi mệt mỏi và thường xuyên cáu gắt với bạn trai. (Ảnh minh họa)

Nhưng bản tính xảo trá, thực dụng đâu khiến cô ta dễ dàng từ bỏ, ngoài việc quan tâm đến người yêu tôi, cô ta thường xuyên gửi cho tôi những tin nhắn hồi xưa cũ, những món quà và cả những bức ảnh mặn nồng của hai người kèm với lời nhắn: “Cô nhìn lại mình đi, cô lấy gì mà đấu với tôi?”

Tôi không thể hiểu tại sao bình thường tôi thông minh, tháo vát là thế nhưng khi bị tình địch kích động tôi gần như lú lẫn và không còn lý trí để quyết định mọi việc. Tôi âm thầm vạch ra một kế hoạch giảm cân cấp tốc nhưng vô cùng ngu ngốc, tôi nhịn ăn và giấu người yêu uống các loại thuốc giảm cân được bày bán trên mạng. 

Chỉ trong một tuần, tôi giảm được 4 kg nhưng tinh thần và sức khỏe thì đi xuống một cách rõ rệt, tất nhiên chỉ có tôi biết được điều đó, còn mọi người xuýt xoa khi thấy tôi eo ót đi nhiều. Người yêu tôi gặng hỏi vì không thấy tôi đi tập tành gì mà lại giảm cân nhanh như vậy, tôi nhất mực từ chối và nói rằng cơ thể tôi tự giảm. 

Tuần trước, giám đốc công tổ chức đám cưới. Cô ả tình địch kia như chớp được cơ hội nên đã gửi tin nhắn thách thức tôi có thể mặc vừa chiếc váy size S trễ ngực gợi cảm. 

Tôi tự lên châm ngôn trong suốt một tuần chuẩn bị cho đám cưới là: Không thể thua cuộc. Tôi nhắn anh là tôi có việc bận và không gặp anh trong suốt một tuần. Kế hoạch của tôi là nhịn ăn gấp đôi và tăng liều lượng thuốc giảm cân, tôi biết nó rất có hại nhưng tự chậc lưỡi một tuần cũng không sao. Sát đám cưới cơ thể tôi đã trở nên thon gọn hơn rất nhiều, nhưng để nói là sexy thì tôi vẫn chưa thấy thỏa đáng. 

Sự xuất hiện của tôi tại đám cưới khiến hầu hết những người quen của tôi đều choáng và bất ngờ. Cả cô ả kia cũng đứng hình vì sự lột xác ngoạn mục của tôi. Cứ nhìn sự hân hoan của người yêu tôi thì biết anh vui đến nhường nào. Tất nhiên, mọi người không ai hay biết, cơ thể tôi đang rất khó chịu vì nguyên một bụng mỡ đang bị nai nịt căng cứng. Huyết áp thì giảm, mặt mày sở dĩ hồng hào như vậy là vì tôi đã trát cả tấn phấn lên mặt, chứ thực tế từ sâu bên trong cơ thể tôi đang đổ mồ hôi lạnh.

Đến giữa buổi tiệc, tôi cảm thấy mình sắp không thể chịu nổi vì cơ thể thiếu đói gần một tuần trời, cộng với sự bí bách do cứ phải liên tục nín thở, hóp bụng. Tôi thấy choáng váng và ngay khi đi đến gần khu sân khấu nơi đang đặt chiếc bánh kem tôi bỗng thấy tai ù đi, hoa mắt và không trụ được nữa. Tôi ngã sõng soài va vào cái bàn để chiếc bánh.

tình địch
Cô ả tình địch kia như chớp được cơ hội nên đã gửi tin nhắn thách thức tôi. (Ảnh minh họa)

Đến khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình ở trong bệnh viện, nhìn vẻ mặt lo lắng nhưng hằm hằm tức giận của người yêu tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bác sĩ đã nói với anh nguyên nhân tôi bị ngất xỉu là do hạ đường huyết, đói và khó thở. Họ đã lôi ra từ bụng tôi một đống nào là đai quấn bụng, quần định hình… và cả một vùng cơ thể tím bầm.

Hiện giờ, tôi đã ra viện gần một tuần, sức khỏe đã dần ổn định nhưng vẫn chưa dám nhìn mặt mọi người sau khi đã phá tanh bành đám cưới của sếp. Tôi xin nghỉ phép đến hết tuần, sếp đang đi hưởng tuần trăng mật nên tôi chưa có cơ hội đến xin lỗi. Cô ả kia thì sung sướng ra mặt, nghe nói cô ta không ngừng kể lể, diễn tả lại để bêu rếu tôi khắp công ty.

Nhưng điều đau lòng nhất đó là anh lạnh nhạt hẳn với tôi, hàng ngày anh vẫn qua mang đồ ăn cho tôi, nhưng anh nói với tôi khi nào tôi khỏe lại bình thường anh sẽ chia tay. Anh nói tôi không biết quý trọng bản thân mình thì làm sao có thể biết yêu thương người khác. Chỉ vì hiếu thắng mà suýt chút nữa tôi đã khiến mình mất mạng.

Tôi vô cùng hối hận nhưng không biết phải làm sao để anh tha thứ cho tôi, tính anh đã nói là sẽ làm nên tôi biết anh không lấy việc chia tay để dọa. Tôi phải làm gì bây giờ mọi người ơi, đã mất đi thể diện lại mất nốt người yêu thì há chẳng phải cô nàng kia đã thắng quá đậm sao?

Chia sẻ