Tôi chọn mua và xây nhà đúng thời điểm sinh con

Hoàng Thị Trang,
Chia sẻ

Sinh ra trong một gia đình chẳng khá giả nên từ nhỏ mình đã luôn phải tự vươn lên. Lớn lên phải xa cha mẹ đi học, đi làm phải ở trong những căn phòng trọ chật hẹp đông đúc, mình đã luôn nung nấu ước mơ về một ngôi nhà riêng.

Đến khi lấy chồng rồi sinh con, mình ước mơ về 1 ngôi nhà có căn bếp đủ rộng để có thể chế biến được những món ăn cho gia đình và 1 căn phòng đủ rộng để vợ chồng con cái vui chơi, học tập. Dù khó thật khó nhưng vì tương lai hai vợ chồng đã cùng bàn bạc và tự lên kế hoạch để thực hiện ước mơ đó.

Vợ chồng mình dự định chỉ cần ngôi nhà 5m x 12m thôi là đủ, mình thích sống ở khu vực vùng ven và tỉnh lẻ. Hai vợ chồng cũng thích như vậy nên chọn làm việc ở tỉnh chứ không chen chúc thành phố. Khu vực vợ chồng mình nhắm tới là khu dân cư mới thành lập được đầu tư hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh đầy đủ để có một môi trường sống trong lành.

Tôi chọn mua và xây nhà đúng thời điểm sinh con - Ảnh 1.

Hai vợ chồng cưới nhau với 2 bàn tay trắng. Lấy nhau về vợ chồng mình tích cực và chăm chỉ làm việc. Đến tháng nhận lương thì vợ chồng mình trích hẳn một phần vào sổ tiết kiệm trước. Số còn lại phân chia cho tiền phòng và tiền ăn. Hai vợ chồng tranh thủ đi làm về tự nấu ăn. Quần áo thì lên các diễn đàn trao đổi thanh lý để tìm theo tiêu chí cũ người mới ta. Vì vậy các chi phí mua quần áo mới, đi ăn tiệm hầu như không dùng đến. Nếu còn dư, vợ chồng mình bỏ heo để chi dùng cho những việc ngoài ý muốn. Có việc làm thêm hay làm ngoài giờ, vợ chồng mình đều tranh thủ làm.

Mặc dù nhiều lúc thật mệt mỏi và biết phải lâu thật lâu thì công cuộc tích tiểu này mới thành đại. Nhưng mình tin với lòng kiên trì và sự quyết tâm ước mơ của vợ chồng mình sẽ thành hiện thực. Hình dung cả nhà mình được quây quần trong căn nhà  riêng chính là sức mạnh để mình cố gắng không ngừng nghỉ.

Tôi chọn mua và xây nhà đúng thời điểm sinh con - Ảnh 2.

Sau gần 1 năm cật lực kiếm tiền, mình vợ chồng mình gom góp tiền tiết kiệm, tiền mừng đám cưới, vay thêm ngân hàng một nửa thì mua một miếng đất. Mảnh đất nhà mình mua gần nhà người quen giới thiệu, 2 mặt đường và thật sự rất hợp phong thủy.

Mua đất xong chưa có tiền xây nhà, 2 vợ chồng lại cày cuốc vừa tích cóp để xây nhà, vừa trả khoản nợ vay thêm mua đất. Mảnh đất vừa mua, vợ chồng mình trồng rau và nuôi một ít gà. Thế là cả nhà có rau ăn không phải mua, có khi thừa đi bán và có vài ba bữa cải thiện bằng thịt gà nữa, tiết kiệm rất nhiều.

Căn nhà đầu tiên của vợ chồng mình cũng một phần đóng góp của các con. Mình sinh bé đầu tiên, ở nhà nghỉ thai sản 4 tháng buôn bán và đi làm sớm 2 tháng được hưởng thêm lương, khoản tiền thai sản cũng không nhỏ. Vậy là sinh xong bé đầu thì mình trả hết tiền mua đất. Hạnh phúc khi có thêm con yêu lại vừa trả hết nợ làm vợ chồng mình càng hăng say cố gắng.

Và đúng 2 năm, vợ chồng góp tiền và vay ngân hàng để cất một căn nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ nhưng có đầy đủ yêu cầu của gia đình và vẫn có vườn rau vườn cây mơ ước.

Tôi chọn mua và xây nhà đúng thời điểm sinh con - Ảnh 3.

Từ khi về căn nhà mới, mình không còn tốn tiền trọ, tiền điện và cuộc sống thoải mái thật nhiều. Có nhà rồi, vợ chồng lo làm trả nợ vay xây nhà. Nhưng cũng chỉ hơn 1 năm sau khi sinh bé thứ 2, mình đã trả hết nợ nần.

Trong cuộc sống, ai cũng những ước mơ cho riêng mình. Dù lớn hay nhỏ thì những hoài bão đó đều rất đáng trân trọng. Và chính bạn sẽ là người biến điều mình luôn mơ ước thành sự thật chứ không phải ai khác.

Mình nếu không có chồng chung tay thực hiện ước mơ, vợ làm thêm thì chồng trông con, hay chồng làm thì vợ chăm con thì ước mơ chẳng biết khi nào mới thực hiện được. Và điều đặc biệt 2 con cũng đã chung tay trong việc hoàn thành ước mơ của vợ chồng mình, bằng khoản tiền thai sản mà mẹ được hưởng. Mình cũng canh để sinh cách 2 đứa đúng 2 thời điểm mua và xây nhà, để vừa đỡ khó khăn cho bản thân lại vừa có thêm khoản thu nhập.

Căn nhà mình mua lúc đất khu dân cư mới chưa lên giá là gần 200 triệu và xây cũng hết 200 triệu, đối với ai đó thì chẳng đáng bao nhiêu nhưng là một tài sản vô cùng lớn với mình.

fb_img_1547827681412
fb_img_1547827681412
fb_img_1547827451874
fb_img_1547827451874
20160224_202136
20160224_202136

Giờ thì 2 vợ chồng có thể thoải mái kiếm tiền và chăm sóc 2 con nhỏ. Áp lực vẫn có, ước mơ về những căn hộ cao tầng, chung cư tiện nghi vẫn còn, nhưng nhìn lại những gì mình đã và đang làm được thì luôn thấy hạnh phúc và có một động lực lớn lao để cố gắng xây thêm những ngôi nhà to hơn đẹp hơn giá trị hơn.

Thông tin người dự thi:

Hoàng Thị Trang

Email: heoyxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Tôi chọn mua và xây nhà đúng thời điểm sinh con - Ảnh 6.

Chia sẻ