Tò mò chui vào thùng hàng, chú mèo bị "ship" đi hơn 1.000 cây số và chuyến du lịch bất đắc dĩ khiến nhà chủ lo sốt vó cả tuần

Lệ Sa,
Chia sẻ

Chỉ vì tật tò mò và thói bạ đâu ngủ đó mà chú mèo 1 tuổi đã có một chuyến đi nhớ đời.

Đây là câu chuyện hài hước xảy ra với chú mèo Baloo, sống ở tỉnh Nova Scotia, Canada. Vào năm 2018, con vật đã có một chuyến du lịch bất đắc dĩ chỉ bởi thói tò mò và cái tật bạ đâu ngủ đó của bản thân.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào tháng 12/2018. Gia đình Jacqueline Lake đã lo sốt vó khi chú mèo cưng Baloo chỉ mới hơn 1 tuổi của cô biến mất. 4 ngày sau đó, Jacqueline nhận được cuộc gọi từ nhân viên của công ty chuyển phát nhanh Purolator và biết được rằng Baloo hiện đang có mặt tại... Montreal, cách nhà cô đến tận 1.200 cây số tức hơn 8 tiếng lái xe.

Tò mò chui vào thùng hàng, chú mèo bị "ship" đi hơn 1.000 cây số và chuyến du lịch bất đắc dĩ khiến nhà chủ lo sốt vó cả tuần - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tò mò chui vào thùng hàng, chú mèo bị "ship" đi hơn 1.000 cây số và chuyến du lịch bất đắc dĩ khiến nhà chủ lo sốt vó cả tuần - Ảnh 2.

Baloo được chủ nhân miêu tả là một chú mèo ngoan ngoãn nhưng luôn tò mò và muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh.

Ban đầu, Jacqueline cho rằng Baloo đã lẻn ra ngoài khi cô mở cửa để đưa con đến trường. Sau khi phát hiện con vật biến mất, gia đình Baloo đã đi tìm khắp các nhà hàng xóm, thậm chí còn dán poster quanh khu vực mong tìm lại con vật.

"Tôi thật sự đã bắt đầu mất đi hy vọng. Baloo là chú mèo ngoan ngoãn nhưng nó cũng hay tò mò và muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh" - Jacqueline nói.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ công ty chuyển phát nhanh Purolator, Jacqueline vỡ òa trong vui mừng. Cô đoán rằng có thể Baloo đã leo vào trong chiếc thùng chứa lốp xe trước khi cô dán nó lại và gửi đi. Sự hiện diện của con vật khiến chiếc thùng nặng hơn 4,5kg so với những thùng khác nhưng Jacqueline không mấy thắc mắc.

"Baloo không bao giờ tạo ra âm thanh dù là nhỏ nhất" - Jacqueline nói. Đây có lẽ là lý do không một ai nhận ra Baloo đang có mặt trong thùng chứa lốp xe trong suốt một quãng đường dài hơn 1.000 cây số. Nhân viên của công ty Purolator đã phát hiện ra Baloo và lập tức giao nó lại cho Hiệp hội phòng chống tàn ác đối với động vật (SPCA) giúp trao trả về cho chủ nhân của con vật.

Tò mò chui vào thùng hàng, chú mèo bị "ship" đi hơn 1.000 cây số và chuyến du lịch bất đắc dĩ khiến nhà chủ lo sốt vó cả tuần - Ảnh 3.

Sau hơn 1 tuần xa cách, chú mèo Baloo đã có thể trở về đoàn tụ bên cạnh gia đình trong tình trạng khỏe mạnh nhất.

Jacqueline bày tỏ sự biết ơn đối với SPCA và các tình nguyện viên của tổ chức Freedom Drivers đã giúp đưa Baloo về từ Montreal.

"Tôi không có tiền để đi đến Montreal đón Baloo về nhưng giờ con vật đã trở về với chúng tôi. Tôi không phải trả bất kỳ chi phí nào. Đây chính là điều kỳ diệu mà họ đã mang đến cho gia đình tôi" - Jacqueline nói.

Về phía Baloo, con vật vô cùng khỏe mạnh và chạy ngay đến chú mèo khác của gia đình và đĩa thức ăn khi vừa về đến nhà.

(Nguồn: CBC)

Chia sẻ