Tố mẹ "cục súc nhất xóm", con gái của cặp vợ chồng Hồng Gấm - Phạm Hùng được khen là mặn hệt bố

Hướng Dương,
Chia sẻ

Chia sẻ của Hải Yến, con gái vợ chồng Hồng Gấm - Phạm Hùng khiến dân mạng được phen cười thích thú.

Nhắc đến cặp vợ chồng U60 nhưng vẫn "xì tin" Hồng Gấm - Mạnh Hùng là ai cũng nhớ ngay đến những status với dòng caption "nghìn like" của họ: "Phạm Hùng cùng vợ yêu thưởng thức đặc sản kem bơ Sài Gòn", "Phạm Hùng rất hạnh phúc bên người vợ yêu Hồng Gấm", "Phạm Hùng cùng Hồng Gấm vợ yêu đang rất hạnh phúc khi mua quà cho cháu nội"… 

Tất cả các bài đăng chỉ có 1 loại cấu trúc caption: "Phạm Hùng... " nhưng vẫn khiến dân mạng cười nghiêng ngả không ngớt.

Tố mẹ "cục súc nhất xóm", "có biệt tài chửi nhiều giờ đồng hồ", con gái của cặp vợ chồng Hồng Gấm - Phạm Hùng được khen là mặn hệt bố - Ảnh 1.

Hải Yến từng lên mạng "kể xấu" bố viết caption cực chi tiết khi đi chơi.

Mới đây, dân mạng lại tiếp tục phát hiện ra con gái Phạm Thị Hải Yến của cặp vợ chồng này cũng "mặn mòi" không kém khi đăng bài "tố" mẹ trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó cô miêu tả mẹ mình là "người phụ nữ cục nhất xóm", "có thể chửi được nhiều thể loại như văn vần, văn xuôi, hôm nào vui thì đọc thêm cả ca dao tục ngữ"... Phụ huynh Hồng Gấm mà chửi ai thì "chỉ có thắng", duy nhất một lần chửi nhầm đầu gấu nhưng được cái nhanh chân chuồn lẹ!

Hay chửi là vậy nhưng Hải Yến cũng phải thừa nhận rằng mẹ mình "chửi đúng", "chuyên đòi công bằng cho kẻ yếu thế" nên dù có hơi nóng tính nhưng vẫn được bầu làm "cán bộ".

Được bầu làm "cán bộ", mẹ cô "đam mê thôi rồi" dù làm cả năm không có lương, cuối năm được tặng mỗi cái phích nước với gói mì chính. Làm cán bộ vì đam mê nên dù "đang ăn cơm, nghe ngóng thấy có nhà nào chồng đánh vợ cũng phi đến hòa giải". Sẵn tiện có biệt tài "chửi như hát hay" là sử dụng luôn.

Thậm chí khi đêm đang ngủ, nghe thấy có tiếng kêu cứu của một bà đẻ cũng vung chăn vùng dậy. "Mẹ dậy là hô hoán cả nhà dậy theo. 2 giờ sáng cả nhà lao ra ngõ, người thì phụ vác bà đẻ vào võng, người thì cầm đèn pin soi. Xong rồi khênh cả mẹ cả con dây rốn lòng thòng đi ra bệnh viện". Rồi cuối cùng về phát hiện "nhà mất toi 4 con thỏ với 2 con gà mái".

"Những ngày mưa bão, sáng đi vận động xây nhà tình nghĩa. Tối về lấy thau hứng nước dột nhà mình. Xong vẫn bốc phét với các con là nhà mình giàu nhì xóm.

Có lần đang mưa lớn cột điện nhà chú Đà bị sét đánh bốc cháy. Mẹ tôi chạy ra hô lớn: ''Chú Đà ơi, ngắt cầu dao đi, cột điện cháy rồi''. Bố tôi phải quát mãi mới chạy quay lại" - Hải Yến kể.

Tuy là vậy nhưng mẹ của Yến rất yêu đời, thường xuyên ca hát. Đi đâu cũng có thể cất giọng ca, thậm chí là đang lao động mệt mỏi. Và dù yêu vợ đến mấy, ông chồng Phạm Hùng cũng phải nhận xét rằng: "Hồng Gấm hát hay trung bình!".

"Chuyện xấu" của mẹ, Yến kể cả ngày không hết. 

Tố mẹ "cục súc nhất xóm", "có biệt tài chửi nhiều giờ đồng hồ", con gái của cặp vợ chồng Hồng Gấm - Phạm Hùng được khen là mặn hệt bố - Ảnh 3.

Hải Yến và bố mẹ.

Nào là chuyện mẹ cô mua được "cái xe ghẻ" nhưng cả xóm vẫn kéo nhau sang xem. Đi xe thì "hôm lao lên bờ, hôm xuống ruộng", có hôm phi ra giữa sông nhưng khi chồng ra cứu vẫn tự hào hô lớn: "em khóa bình xăng rồi''. Cũng chính vì tật lái xe đó mà "công an giao thông bắt như cơm bữa", nhưng lần nào cũng được tha vì chở đồ đạc quá lỉnh kỉnh!

Nào là tật hay cất đồ dùng kĩ quá, đến lúc cần dùng không tìm thấy lại "chửi ầm nhà lên".

Rồi còn chuyện "là cán bộ nhưng mà rất lười đi họp". Thường xuyên nói lý do để trốn các buổi họp của địa phương. Nhưng trên Facebook thì "chúc mừng sinh nhật không thiếu một ai", "Bình luận tình cảm"... đến nỗi anh trai của Yến còn cầu mong "mẹ được hiền hòa như trên mạng xã hội".

Tố mẹ "cục súc nhất xóm", "có biệt tài chửi nhiều giờ đồng hồ", con gái của cặp vợ chồng Hồng Gấm - Phạm Hùng được khen là mặn hệt bố - Ảnh 4.

Tình cảm của cô chú Hồng Gấm - Phạm Hùng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết trên đã thu hút sự theo dõi rất lớn từ cộng đồng mạng với 2400 lượt yêu thích, hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. 

Đa phần mọi người đều cảm thấy thích thú bà mẹ "đồng bóng" nhưng đáng yêu này. Nhiều ý kiến khác cũng dành lời khen cho giọng văn "mặn mòi" của cô con gái Hải Yến. Không chỉ giống bố ở cách hành văn nhẹ nhàng, hài hước, cô còn giống ông ở tình yêu thương dành cho cho người phụ nữ trong câu chuyện này.

Chia sẻ