Tố hệ thống tính toán của trang mua sắm điện tử sai số, thanh niên bị bắt lỗi ngược, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Sau khi chọn mua sắm thành công, chàng trai bước đến phần thanh toán. Tuy nhiên khi nhìn số tiền mình cần chi trả, anh đã vội vàng kết luận hệ thống tính toán sai xót.

Trong thời đại công nghệ, việc mua hàng trên các trang web, trên các sàn giao dịch điện tử không còn là điều xa lạ với mọi người. Bên cạnh việc khẳng định lợi ích của việc mua sắm online này, cũng tồn tại nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười".

Mới đây một thanh niên có tên là N.V. V đã đăng bài "bóc phốt" phần tính toán của trang mua sắm điện tử tính toán sai. Nhưng cuối cùng chính anh chàng này bị dân mạng "ném đá" ngược vì đã vội vàng kết luận khi chưa xem xét kĩ càng.

Tố hệ thống tính toán của trang mua sắm điện tử sai số, thanh niên bị bắt lỗi ngược, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên - Ảnh 1.

Cụ thể, vị khách hàng này chọn mua rất nhiều sản phẩm trên trang mua sắm trực tuyến này. Tuy nhiên cuối cùng anh ta chỉ chọn mua 1 chiếc cần câu thông minh đang được giảm giá còn 159 nghìn đồng. Phí vận chuyển là 83 nghìn 600 đồng. Đến phần thanh toán, số tiền anh chàng cần phải trả là 401,600 nghìn đồng.

Tố hệ thống tính toán của trang mua sắm điện tử sai số, thanh niên bị bắt lỗi ngược, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên - Ảnh 2.

Nội dung mua hàng của vị khách N.V.V

N.V.V lập tức cho rằng hệ thống đã tính sai và đăng đàn lên "bóc phốt".

Anh chàng còn lấy máy tính ra tính toán lại. Theo đó số tiền sản phẩm là 159 nghìn đồng cộng với phí vận chuyển là 83 nghìn 600 đồng sẽ ra khoản thanh toán là 242 nghìn 600 đồng. Tuy nhiên vị khách này không nhận ra được rằng số lượng anh ta mua đến 2 sản phẩm nên việc hệ thống tính ra số tiền cần thanh toán như vậy là hoàn toàn đúng.

Tố hệ thống tính toán của trang mua sắm điện tử sai số, thanh niên bị bắt lỗi ngược, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên - Ảnh 3.

Ngoài ra thanh niên còn cẩn thận cộng lại giá sản phẩm chưa giảm giá để kiểm tra lại.

Tố hệ thống tính toán của trang mua sắm điện tử sai số, thanh niên bị bắt lỗi ngược, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên - Ảnh 4.

Thanh niên tự làm phép tính để chứng minh hệ thống tính toán sai.

Ngay sau khi vừa đăng bài, N.V.V đã nhận về "cơn mưa" chê bai của cộng đồng mạng. Đa số đều lắc đầu ngán ngẩm anh chàng chưa gì đã "tay nhanh hơn não", không xem xét kĩ càng đã vội vàng kết luận.

- "Bác không đăng bài thì cả nhà không biết bác dốt".

- "Số lượng mua là 2 sản phẩm kìa thanh niên ơi".

- "Ông bị dốt toán thì đúng hơn. 83,6+159x2=401,6 còn gì?".

- "Thôi xóa bài đăng đi không bị mọi người cười cho".

- "Ông này còn lấy số tiền chưa giảm giá để cộng xem có đúng không mà không nhìn ra số lượng mình mua là 2 à? Tinh vi toàn ở đâu đấy".

- "Có khi mới mua hàng online lần đầu nên còn bỡ ngỡ".

Tố hệ thống tính toán của trang mua sắm điện tử sai số, thanh niên bị bắt lỗi ngược, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên - Ảnh 5.

Tố hệ thống tính toán của trang mua sắm điện tử sai số, thanh niên bị bắt lỗi ngược, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên - Ảnh 6.

Bình luận của dân mạng về bài bóc phốt của N.V.V.

Hiện bài đăng vẫn còn nhận về nhiều bình luận của mọi người. Tuy nhiên không ai thấy vị khác này lên tiếng phản pháo lại. Có lẽ anh chàng đã tự xấu hổ quá mà lẳng lặng rút lui khỏi diễn đàn rồi. Đây cũng là bài học cho nhiều người, trước khi kết luận một vấn đề cần phải xem xét kĩ lưỡng, kẻo lại bị chê trách như thanh niên trên nhé!

Chia sẻ