Tình yêu lặng thầm mà mãnh liệt của chàng trai Hà Thành

Theo Thế giới phụ nữ,
Chia sẻ

Nguyễn Thắng không nói ra, song những hành động và lối kể chuyện lại “tố cáo” anh yêu vợ theo cách riêng và có phần kỳ lạ.

Đã 8 năm nay, tên tuổi của Nguyễn Thắng gắn liền với việc thiết kế hoa cho đám cưới, các sự kiện lớn tại Sài Gòn. Dường như, “chất” Hà Nội vẫn còn hiển hiện trong cá tính của Thắng, dù anh đã vào lập nghiệp ở Sài Gòn 24 năm. “Chất” ấy thể hiện ở độ đằm, sâu trong những thiết kế của anh. Thắng biến mọi loài hoa trở nên bất tử nhờ bàn tay tài ba, những giây phút thăng hoa sáng tạo và cũng nhờ… tình yêu dành cho người vợ - lặng thầm mà vô cùng mãnh liệt.

Hình ảnh của cô hiện diện khắp nơi trong câu chuyện của anh, trong cả những lời diễn giải của anh về thiết kế hoa: “Bình hoa này tôi cắm vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Lấy ý tưởng về những phụ nữ hiện đại như vợ tôi. Tôi muốn nói rằng, cô ấy dù bên ngoài đẹp lộng lẫy, thật dịu dàng và có phần mong manh, yếu đuối nhưng thẳm sâu trong tâm hồn là nội lực mạnh mẽ, không chỉ trong công việc, mà trong cả tình yêu”. Còn bình hoa này mang chủ đề mùa thu, với hình ảnh tượng trưng người phụ nữ đứng soi mình bên hoa cúc, trong nắng vàng như muốn hỏi: Em và hoa, ai đẹp hơn? Bình hoa này tôi lấy cảm hứng từ dáng nghiêng nghiêng của vợ mỗi khi cô ấy tạo dáng chụp hình. Tôi sáng tạo từ những điều nho nhỏ bắt gặp ở cô ấy hay từ cuộc hôn nhân của chúng tôi”.

Nguyễn Thắng tự nhận, anh “nên duyên, nên nghiệp” nhờ hoa và nhờ vợ. Thắng thật thà: “Tôi có được thành công như ngày hôm nay, công sức của vợ là rất lớn! Nhờ tình yêu cô ấy dành cho tôi, nhờ cả tình yêu hoa của cô ấy đã cho tôi rất nhiều động lực để sáng tạo”.

Nguyễn Thắng thuộc thế hệ 7X, năm 1991 từ Hà Nội vào Sài Gòn học ngành hóa dầu, ĐH Bách Khoa. Tốt nghiệp, anh làm đúng ngành học nhưng lại không cảm thấy yêu thích công việc đang làm. Sau đó, anh hợp tác cùng nhóm bạn góp vốn mua bán thiết bị khoa học. Thấy không thích, cũng không có tương lai nhiều với những gì đang thực hiện, Thắng lại tính con đường cho mình.

Tình yêu của chàng trai Hà thành
Vợ chồng Thắng - Hà kỷ niệm ngày cưới

Trong một dịp tình cờ vào năm 2003, Nguyễn Thắng gặp và yêu cô gái vóc người nhỏ, xinh xắn, có cái tên đẹp: Lâm Nguyễn Thiên Hà. “Tôi phát hiện ra điều thú vị ở Hà, cô ấy rất yêu hoa, thích được mọi người tặng hoa trong tất cả những dịp đặc biệt. Hồi mới quen Hà, tôi phải tìm những mẫu hoa thật đẹp để đặt tặng. Sau mấy năm yêu nhau, tôi nghĩ: Sao mình không tự bó hoa để tặng cô ấy nhỉ? Vậy là tôi thử làm. Năm 2006, tôi tặng Hà bó hoa đầu tiên do chính tay tôi thiết kế. Cả Hà và những người xung quanh đều trầm trồ trước bó hoa đó. Thế rồi, tôi lại nghĩ: Sao mình không thiết kế hoa theo yêu cầu của mọi người?”.

Sau khi thành lập công ty thiết kế hoa mang tên Thiên Hà, Thắng ngỏ lời cầu hôn với cô. Hơn 1 năm sau đám cưới, con gái đầu lòng chào đời, có nickname đáng yêu: Cốm Sữa. Thắng chia sẻ, hôn nhân đối với anh, đó là sự “góp sức dựng xây” của cả 2 người nhưng anh lại thầm cảm ơn vợ vì cô là người luôn phải nỗ lực hơn để tổ ấm được nồng nàn. Thắng không thường xuyên nói với vợ rằng “Anh yêu em”, song những hành động của anh cho thấy sự tỉ mỉ vun đắp từng ngày cho hạnh phúc: Tất cả những dịp kỷ niệm của 2 người đều có hoa do chính tay anh thiết kế. “Kỷ niệm 3 năm ngày cưới, chúng tôi mượn một góc của Thảo Cầm Viên Sài Gòn và dựng lại khung cảnh lãng mạn. Bối cảnh là một khu rừng cổ tích, Thiên Hà chính là nàng công chúa đang chờ hoàng tử. Cô ấy chờ mãi không thấy hoàng tử tới, nên đành… cưới tôi!”, Thắng hài hước kể.

Với Thắng, việc kể chuyện bằng hoa tự nhiên như là hơi thở, tự nhiên như cách anh miêu tả tình cảm với vợ, dù anh tự nhận mình là người khá giản đơn và có phần không sâu sắc.

Nói về hạnh phúc của mình, Thiên Hà chỉ cười hài hước: “Nhiều cặp vợ chồng sau một thời gian chung sống thì hay cãi vã, không còn nhiều khoảnh khắc yêu thương dành cho nhau. Còn bí quyết của Hà, đó là… luôn viêm họng, vì như vậy sẽ không thể tranh luận cũng như cãi vã, mình chỉ cười và nhờ chồng giúp đỡ thôi!”. Những người bạn của anh chị đều công nhận rằng, hiếm thấy cặp đôi nào sau gần chục năm hôn nhân mà vẫn luôn “quấn quýt như sam”, đi đâu cũng kề bên, khoác tay, khoác vai nhau như… đôi bạn cùng tiến và chia sẻ từng chút vui buồn.

Giải thích về điều này, Thắng cười: “Vì chúng tôi có chung lý tưởng và chí hướng về sự sáng tạo cũng như có chung nhiều mối quan hệ. Công việc của Hà là truyền thông nhưng cô ấy luôn hỗ trợ tôi. Bởi vậy, câu chuyện về công việc, về hoa được chúng tôi chia sẻ với nhau dù sáng sớm, hoặc đêm khuya vẫn vui vẻ, xôm tụ. Khác với nhiều người khi nhắc tới hôn nhân phải “trốn vợ, trốn chồng”, chúng tôi chưa từng cảm thấy… tẻ nhạt. Hà cũng giống như hoa vậy, khi giản dị nhẹ nhàng, lúc rực rỡ lộng lẫy, cứ như là… thách thức. Tôi chưa bao giờ thấy chán, cả vợ và hoa”.
Chia sẻ