Yêu nhiều, khổ lắm!

Yên Sơn,
Chia sẻ

Đào hoa có sướng chi đâu! Tôi chẳng dám lấy vợ vì biết mình không chỉ dành tình yêu cho mỗi cô ấy. Tôi yêu nhiều cô lắm, quá khổ chứ sung sướng nỗi gì...

Chào anh, nghe danh về anh thì tôi thấy người ta gọi là trăng hoa chứ đào hoa nỗi gì?
 
Ấy, bạn đừng "ấn" cho tôi cái danh trăng hoa, bởi từ đó thường dành cho những người đàn ông đã có gia đình. Họ đi yêu người khác trong khi vẫn gắn lên mình cái mác thủy chung, son sắc với chỉ riêng vợ mình. Còn tôi thì chưa ràng buộc mình với bất cứ ai. Hình như, cái tính đào hoa nó là bẩm sinh. Khi tôi biết yêu lần đầu lúc mới 15 tuổi, tôi sung sướng lắm, hết mình lắm nhưng cũng chỉ được vài tháng thấy cô khác tôi lại đắm đuối.
 
Rồi lớn lên, đi học, đi làm, va chạm xã hội nhiều, đi nhiều, gặp nhiều người tôi lại "rải" tình yêu của mình khắp nơi. Lạ một cái là tôi yêu cô nào cũng say đắm nhưng khổ vì không thể chung thủy với riêng một ai đó...
 
Vậy giờ anh bao nhiêu tuổi và đã có bao nhiêu mối tình?
 
Tôi giờ mới bước qua tuổi "băm" (30 tuổi-PV), tình yêu của tôi thì cũng chỉ đếm đủ trên các đầu ngón tay mà thôi. Tôi có một nguyên tắc khi yêu: không hứa hẹn, nói thẳng rằng anh yêu em, thương em nhưng chắc chắn sẽ không... lấy em vì anh đào hoa lắm.
 
Lạ một điều là khá nhiều cô thích yêu kiểu đó, không ràng buộc, không phải thưa gửi, cứ yêu cuồng nhiệt, nồng say rồi ta lại... chia tay nhau, ai đi theo con đường người đó. Vui vẻ, nhớ nhớ về nhau ta lại gặp, lại hàn huyên...
 
 
Anh biết rằng đó chỉ là bề ngoài của phụ nữ, bên trong họ rất khổ nếu trót yêu phải người đàn ông như anh?
 
Có lẽ cũng do tôi cũng có sự "kén chọn" khi yêu những cô mà coi tình yêu cũng chỉ là một phần cuộc sống, là một trải nghiệm trên con đường tìm kiếm hạnh phúc thật sự của mình. Khi tôi yêu họ, tôi thật sự làm cho họ hạnh phúc, hoặc ít nhiều là thấy hạnh phúc trong giai đoạn đó.
 
Rồi sau, tôi đi, họ ở lại. Tất nhiên, nhiều cô cũng có những khoảng thời gian ân hận, buồn đau, thậm chí thù ghét tôi sao nỡ phũ phàng như thế. Nhưng như tôi nói phía trên rồi đó, tôi luôn thẳng thắn ngay từ đầu: tôi không chỉ có mình họ!
 
Ngay cả họ có "hậu quả" với anh, anh cũng không cưới?
 
Đúng! Tôi không cưới nhưng cũng không bắt họ bỏ đi. Thú thật với bạn, giờ tôi đã có 2 con với 2 cô. Xinh như thiên thần, tôi vẫn đến thăm chúng khá thường xuyên. Tiền nuôi chúng tôi chu cấp đầy đủ. Mẹ chúng cũng chưa đi bước nữa nhưng hoàn toàn không ép buộc tôi bất cứ điều gì. Tôi đào hoa nhưng tôi có trách nhiệm nhất là với con cái. Hoàn cảnh của tôi cũng gần giống chúng bây giờ, nên tôi hiểu được sự cần thiết có bố của bọn trẻ. Nhưng vì cái tính tôi, nên tôi không thể có cho riêng mình một gia đình yên ấm, chung thủy một vợ một chồng.
 
Anh không thấy mệt mỏi và cô đơn với tính cách này của mình sao?
 
Đúng, yêu nhiều và được yêu nhiều sướng thì có sướng nhưng mà mệt thì cũng ra trò. Nhưng vì nó đã "ăn" vào máu rồi nên khó từ bỏ lắm. Bạn biết không, có những lúc tôi cũng vắt tay lên trán suy nghĩ chán chê, quyết tâm này nọ nhưng rồi biết rằng mình chưa thể yên bề gia thất ít nhất là tới thời điểm này. Có thể khi tôi 50 tuổi, già yếu hơn, tôi sẽ nghĩ khác.
 
Còn giờ, tôi vẫn cứ vừa mải miết, vừa như bị "xô đẩy" vào những mối tình lúc nào không hay. Hiện tôi đang "cặp kè" với một nàng. Tôi gặp nàng tình cờ lắm, trong một quán cafe, thì ra nàng là sinh viên, đi làm thêm vì không đủ tiền học phí. Tôi có "điều tra" qua vài người bạn, thấy đúng, tôi làm "mạnh thường quân" cho nàng tiền đóng học. Nàng cũng cảm ơn tôi và chẳng làm phiền.
 
 
Rồi chẳng hiểu sao, sau đó vài tháng, nàng làm cả ngày chỗ tôi hay uống cafe này. Hỏi han thì biết số tiền tôi cho cũng chỉ trả nợ được số tiền học phí nàng đã nợ. Không còn tiền học, nàng đành phải xin bảo lưu kết quả đi làm kiếm tiền. Tôi lại "điều tra", biết đúng sự thật. Vậy là bao trọn cho nàng đi học lại. Nàng tự nguyện và cảm phục tôi. Vậy là chúng tôi dọn về ở cùng. Ít ra tới thời điểm này, tôi vẫn đang duy trì tình yêu với nàng đó.
 
Có vẻ như tôi phải khuyên chị em tránh xa anh!
 
(Cười) Khó lắm bạn ạ, giờ nhiều cô lại thích mẫu đàn ông như tôi mới chết đấy. Nói không phải khen mình, các nàng đã từng yêu tôi đều bảo tôi hào hoa, phong nhã, có gì đó bụi bụi. Yêu hết mình, cuồng nhiệt, sòng phẳng, theo đúng công thức: "hai bên cùng có lợi".
 
Xem ra chắc phải chờ khi anh "già, yếu" như anh nói thì anh mời hồi tâm chuyển ý?
 
Chắc phải chờ đến lúc đó vậy thôi!
 
 
 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.
Chia sẻ