Tranh thủ “đánh đu” khi chồng đi vắng

,
Chia sẻ

Lan rơi nước mắt khi nghe chồng nói: “Tôi không muốn con mình cũng xấu xa như mẹ nó”.

Lan vốn không phải là người đàn bà lẳng lơ, lăng loàn. Nhưng cô đã quá ngán ngẩm với những chuyến công tác dài ngày liên miên của chồng. Tính ra mỗi tháng, những bữa cơm vợ chồng ngồi ăn với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những đêm ôm gối ngủ một mình, nước mắt Lan cứ chảy.

Quang là hàng xóm của vợ chồng Lan, ít hơn cô tới cả chục tuổi nên hai chị em khá thân thiết, cởi mở. Quang chưa vợ, khá giỏi giang và biết kiếm tiền. Lúc nào rảnh rỗi là Quang lại sang chơi. Khi vắng chồng, cần sửa sang là Lan lại nhờ đến cậu ấy. Thành ra sự có mặt của Quang ở nhà Lan đã trở nên quen thuộc.

Có những lúc Lan thấy gia đình mình thiếu bàn tay đàn ông. Sự có mặt của Quang trong nhà như lấp đầy khoảng thiếu và khoảng trống ấy. Chồng Lan cũng rất quý Quang và xem cậu ấy như em trai mình. Mỗi lần đi công tác là anh lại sang dặn dò Quang: “Nếu có việc gì cần thì chú sang giúp đỡ chị hộ anh”.
 
Lan mê đắm trong vòng tay cậu em hàng xóm mỗi lần chồng đi công tác (Ảnh minh họa)

Trong một đêm như bao đêm vắng chồng khác, khi con đã ngủ say, Lan tần ngần bấm số gọi cho Quang vì muốn được nói chuyện. Chỉ hai phút sau thì Quang đã có mặt.

Không còn khoảng cách như thường nhật, Quang vừa bước chân vào đã ôm trầm Lan. Khi ấy cô có hơi bất ngờ, người cô nóng bừng. Lan, người vợ xa chồng đã không kiềm chế được trước sự hấp dẫn của gã trai mới chưa đầy 30 tuổi. Đêm ấy, Quang đã cho cô sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ, điều mà cô chưa tìm thấy ở bên chồng bao nhiêu năm qua.

Từ đấy, giống như một người say, không đêm nào là hai người xa nhau. Lan chỉ mong sao chuyến công tác của chồng kéo dài thêm.

Lan không còn chờ đợi những lời nói yêu thương hay những tin nhắn của chồng qua điện thoại. Lúc này cô đã có mối quan tâm khác. Cứ như vậy, Lan mê muội, đắm mình trong tình yêu vụng trộm với chàng trai trẻ.

Khi chồng Lan trở về, cô vẫn có tỏ ra là người vợ ngoan, yêu thương chồng hết mực. Nhưng chuyện chăn gối của hai vợ chồng cô lại có vấn đề. Lan không làm sao “vào cuộc” được với chồng. Những lúc ân ái cô bị ức chế như phải hầu hạ chồng vậy.

Lan thường tưởng tượng chồng là Quang và thấy có lỗi. Cứ như vậy, giống như có tật giật mình, chưa lúc nào Lan thấy bình yên trong lòng. Cô không nghĩ là sẽ đánh đổi mái ấm hiện tại. Lan bắt đầu sợ nếu lỡ chồng biết bộ mặt thật của mình nên cô càng thấy luống cuống hơn.

Rồi không hiểu bằng cách nào chồng Lan phát hiện ra cô đã ngoại tình, nhất là người mà anh tin tưởng và xem như em trai mình. Anh tỏ ra hững hờ, lạnh nhạt khi vợ chồng nằm cạnh nhau. Anh cũng đi công tác nhiều hơn. Nếu như trước đây anh thường xuyên gọi điện về thì lúc này, điều đó đã không còn.

Không biết chồng Lan đã nói gì với Quang mà sau đó cậu ta cũng không còn quan tâm đến cô nữa. Mất mát, trắng tay, Lan thấy ân hận trong lòng. Nhưng điều Lan thấy sợ hãi nhất là chồng cô muốn sống ly thân một thời gian và đã đưa con sang nhà ông bà Nội.

Lan rơi nước mắt khi nghe chồng nói: “Tôi không muốn con mình cũng xấu xa như mẹ nó”.
 
Kim Thoa
Tổng hợp
Chia sẻ