Tôi yêu vợ tôi vì cô ấy “ghê gớm”

Theo PLXH,
Chia sẻ

Cái sự “ghê gớm” của cô ấy bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhất, trong mọi lĩnh vực tiền nong, tình cảm, các mối quan hệ.

Tôi và vợ cưới nhau được 2 năm, trong 2 năm chung sống, tôi càng ngày càng thấy cô vợ tôi “ghê gớm” . Ấy thế mà , chính điều ấy khiến tôi vẫn mê mệt cô ấy như ngày mới yêu. Cái “ghê gớm” của cô ấy không phải là sự đanh đá, chỏng lỏn hay quá quắt gì, mà cô ấy “ghê gớm” với tình cảm, tiền nong và các mối quan hệ.

Đầu tiên là vấn đề tình cảm, cô ấy “ghê gớm” lắm, luôn biết hâm nóng tình cảm vợ chồng. Dù bận rộn nhưng cô ấy không bao giờ bỏ nấu ăn, hôm nào tôi cũng được thưởng thức những món ăn mới lạ (chắc cô ấy coi tôi là chuột bạch) . Nhờ trời, à không nhờ mẹ vợ dạy bảo nên món mới nào cũng đầy mùi vị khó quên, ngon không cưỡng lại được. Chả thế mà đến cơ quan mấy cô cứ bảo tôi sao dạo này béo tốt thế.

Vấn đề tiền nong cũng bộc lộ sự “ghê gớm” của vợ tôi. Cô ấy khiến tôi chẳng phải lo lắng gì cả ngoài việc đi làm hết tháng lĩnh lương mang về cho vợ. Nhiều người thấy tôi bảo tiền lương đưa hết cho vợ là dại dột, nhưng tôi thấy tôi chả dại tý nào. Đưa tiền cho vợ tôi, vợ dành một khoản cho tôi ăn tiêu , bè bạn, không để tôi phải thiếu thốn trước bạn bè. Bao nhiêu khoản chi tiêu ấy thế mà vợ tôi vẫn tiết kiệm được một khoản không nhỏ vào cái sổ tiết kiệm của gia đình. Trong nhà hầu như tháng nào cũng có thêm đồ mới, căn nhà ngày càng đầy đủ và đẹp lên.

Tôi yêu vợ tôi vì cô ấy “ghê gớm” 1

Tôi sẽ yêu cô ấy mãi thôi vì cô ấy “ghê gớm” lắm! (Ảnh minh họa).

Cũng phải nói là vợ rất hay bắt nạt tôi khi ở nhà, thế nhưng tâm sự với các mối quan hệ bên ngoài thì vợ không để tôi mất mặt bao giờ. Tiêu biểu là vợ rất biết điều, à không rất “ghê gớm” . Vợ nhớ chi tiết sinh nhật của mấy anh chị cùng phòng làm việc của tôi ở cơ quan, luôn chuẩn bị những món quà nho nhỏ bỏ vào túi tôi để tôi lấy lòng các anh chị. Thế nên, ở cơ quan, tôi được mọi người quý mến.

Trong gia đình, hai bên nội ngoại ai cũng khen cô ấy khéo, tôi thì bảo cô ấy “ghê gớm” . Nói thật chứ nghe mọi người khen tôi cũng mát dạ lắm. Quà cáp nội ngoại hai bên cô ấy chăm chút từng li từng tí, từ việc mua cho bố chồng thuốc men này nọ, thấy mẹ chồng kêu đau lưng thì vác cả máy matxa sang ngồi lỳ cả buổi tối bên đó làm tôi phải ở nhà một mình trông con. Bên ngoại thì hiếu hỉ ma chay, lúc nào bố mẹ cũng “mát mặt “.

Lại đến việc nuôi con, thằng con trai tôi đẻ thiếu tháng mà giờ bụ bẫm không khác đủ tháng đủ ngày, lúc nào cũng sạch sẽ đáng yêu, ai nhìn cũng chỉ muốn cắn cho cái. Nói thật chứ tôi cũng chịu nhiều thiệt thòi, ví dụ như vợ tôi “ghê gớm” nên tôi đúng thì im mà sai thì xin lỗi bởi vợ tôi rất nóng tính. Tôi phải lựa lựa cho vừa lòng, kiểu như cô ấy nấu ăn phải ăn hết không được bỏ thừa…..

Tôi sẽ yêu cô ấy mãi thôi vì cô ấy “ghê gớm” lắm!

Chia sẻ