“Thử” trước khi cưới

Moon child,
Chia sẻ

Các bạn gái sẽ làm gì nếu chưa có bầu thì mẹ chồng tương lai nhất định không cho cưới?

Trước việc ngày càng xuất hiện nhiều thông tin về sự gia tăng của hiện tượng hiếm muộn, nỗi lo lắng chuyện con cái luôn khiến các cặp vợ chồng trẻ và đặc biệt là gia đình nhà chồng lo lắng, bất an.

Không ít gia đình muốn cùng một lúc đón “song hỷ lâm môn”, vừa cưới được vợ cho con trai, lại vừa có cháu nội để ẵm bồng. Chính vì vậy, nhiều bà mẹ đã ra điều kiện rất oái oăm: Con dâu tương lai phải có bầu rồi mới cho đôi trẻ cưới nhau.

Nếu bản thân rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy, mỗi bạn gái đều có những cách giải quyết riêng.

Ngoan ngoãn đúng cách mới là người phụ nữ thông minh

Thanh Ngọc (24 tuổi, nhân viên kinh doanh) là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và năng động. Trước vấn đề nan giải này, cô chia sẻ:

Theo mình, ngày nay vấn đề vô sinh tại Việt Nam ngày càng gia tăng và trở thành một vấn đề rất nhức nhối trong toàn xã hội, gây ra cảnh tan nát cho nhiều gia đình hạnh phúc. Mình đồng tình rằng các bà mẹ chồng lo lắng về điều này hoàn toàn có thể lí giải và hiểu được.

“Thử” trước khi cưới 1
Thanh Ngọc sẽ đặt niềm tin vào người bạn đời mà mình đã chọn để cùng nhau vượt qua thử thách.

Nếu mẹ chồng tương lai ra điều kiện phải có bầu rồi mới cưới, mình cho rằng không nhất thiết phải sử dụng thái độ kịch liệt phản đối để vấn đề trở nên căng thẳng hơn. Mình nghĩ điều cần làm trước tiên là cần bình tĩnh, đồng thời nhẹ nhàng tìm cách giải quyết hợp lý nhất. Ngoan ngoãn nhưng đúng cách mới là một người phụ nữ thông minh.

Bên cạnh đó, theo mình, trong câu chuyện này, người yêu/chồng tương lai sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Mình tin rằng, người mình lựa chọn làm chồng trong tương lai sẽ biết điều anh ấy cần làm. Và đương nhiên, mình sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ anh, "thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn", huống chi chỉ là một điều kiện của mẹ đặt ra.

Còn nếu mẹ chồng cương quyết thì mình sẽ kiên trì “làm cách mạng tư tưởng” chứ không dứt áo ra đi tìm tình yêu mới. Một mặt, mình sẽ cùng anh ấy khéo léo thuyết phục mẹ anh, mặt khác tìm những giải pháp khả thi theo kiểu “nói có sách, mách có chứng”. Ngày nay, đã có những phương pháp y khoa để kiểm tra sức khỏe sinh sản cho cả nam và nữ. Có lẽ mình sẽ lựa chọn giải pháp này để tìm ra câu trả lời thỏa đáng làm hài lòng người lớn.

Mình không cho rằng nên tận dụng tình huống này như một phép thử đối với người đàn ông của mình. Vì mình quan niệm, trong tình yêu không có chỗ cho bất cứ một phép thử nào. Đặc biệt, khi đã quyết định đi đến hôn nhân có nghĩa là mình tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông mình lựa chọn.

"Có công mài sắt có ngày nên kim"

Không khéo léo tìm cách làm đẹp lòng mẹ chồng hoặc ngoan ngoãn làm theo ý của người lớn, Trâm Anh (27 tuổi, giáo viên tiểu học) tỏ ra cương quyết hơn trong vấn đề này:

Trên báo đài, các cơ quan thông tin đại chúng, và nhất là thực tế trong cuộc sống có nhiều cặp vợ chồng cưới nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có con, vì thế mình có thể hiểu và thông cảm cho tâm lý lo sợ của mẹ chồng tương lai. Tuy nhiên, mình sẽ phản đối điều kiện này, dĩ nhiên là theo cách không quá gay gắt.
 
“Thử” trước khi cưới 2
Trâm Anh cho rằng đây cũng là cách hay để thử lòng người đàn ông của mình.
 
Biện pháp phản đối của mình sẽ rất cần đến vai trò quan trọng của người chồng tương lai. Anh ấy sẽ như nhịp cầu để nối liền khoảng cách giữa mình và mẹ chồng. Mình sẽ nói chuyện với anh ấy trước để cả hai hiểu rõ tư tưởng và quan điểm của nhau, rồi hai đứa mình sẽ tìm dịp thích hợp, vui vẻ để cùng nói chuyện với mẹ anh. Ví dụ, cuối tuần mình sẽ mua đồ đến nhà anh ấy và cùng mẹ chồng tương lai nấu một bữa cơm thật ngon. Trong lúc nói chuyện vui vẻ cùng với mọi người, mình hoặc anh ấy sẽ nhẹ nhàng đan xen câu chuyện có bầu trước rồi mới cho cưới.

Bên cạnh đó, có thể mình sẽ nhờ anh ấy tìm xem trong họ hàng có ai là người mẹ tin tưởng nhiều nhất, người có thể khiến mẹ nghe theo… Sau đó, bọn mình sẽ nhờ người đó nói chuyện với mẹ.

Mình nghĩ bất cứ chuyện gì muốn có thành quả cũng phải trải qua khó khăn, nếu chỉ vì lý do mẹ chồng khăng khăng bắt “thử” mà quyết định vứt bỏ tình yêu thì mẹ chồng tương lai sẽ lại càng vin vào đấy để khẳng định ý của bà là đúng. Chính vì vậy, dù phản đối nhưng mình cũng sẽ nhẹ nhàng nói chuyện, và nhờ tất cả mọi người tác động vào. Cha ông ta đã có câu ''mưa dầm thấm lâu", mình tin rồi mẹ chồng sẽ nghĩ lại khi thấy mình và con trai của bà thật sự yêu thương và muốn đến với nhau.

Trong câu chuyện này, mình cho rằng đây cũng là cách hay để xem liệu người đàn ông của đời mình có đồng lòng với mình vượt qua khó khăn trước mắt hay không.

Liều lĩnh với phép thử của cuộc đời

Thu Phương (26 tuổi, phiên dịch viên) là một cô gái bộc trực, thẳng thắn lại có cách riêng để giải quyết vấn đề của mình. Phương vui vẻ cho biết:

Thật ra đây cũng chính là câu chuyện của mình. Mẹ chồng tương lai của mình đã từng úp mở bày tỏ ý định đó trong những lần mình đến nhà chơi. Sau vài lần thấy mình cố tình lờ tịt đi như không biết, bà đặt vấn đề thẳng luôn là có cháu đi rồi cưới.
 
“Thử” trước khi cưới 3
Thu Phương phản đối gay gắt nhưng vẫn lấy được chồng nhờ cách giải quyết thẳng thắn của mình.

Tính mình khá nóng nảy và bộp chộp, nên mình thể hiện ngay thái độ phản đối và chắc lúc đó cũng khiến bà phật ý. Chính vì chuyện này mà mình và người yêu cãi nhau đến suýt chia tay. Anh ấy giận vì cho rằng lẽ ra trước mặt mẹ, mình nên ngoan ngoãn cười trừ hoặc ít ra cũng vâng dạ để đó, chứ không nên để bà thấy khó chịu.

Tuy nhiên, sau 1 tuần không liên lạc, chính anh ấy lại là người chủ động gọi cho mình để bàn cách thuyết phục mẹ. Thế mới thấy, vai trò của người yêu trong chuyện này rất lớn, vì nếu anh ấy không cùng tư tưởng và không muốn cùng mình giải quyết thì với cá tính của mình có lẽ giờ đây đã mỗi đứa một nơi rồi.

Hai đứa mình không trốn tránh mà đề cập luôn vào những vướng mắc của điều kiện mẹ đưa ra. Trong buổi họp mặt gia đình, chúng mình chỉ ra cho mẹ rằng: Nếu lỡ mình thay lòng đổi dạ, rồi để con trai mẹ đi “đổ vỏ” hộ người đàn ông khác thì sao? Liệu mẹ có dám chắc đấy là cháu mình hay không? Nếu mẹ muốn xác minh thì cũng phải chờ 9 tháng 10 ngày mới xét nghiệm được, vậy chuyện cưới xin có được như mẹ tính toán hay không?

Hôm đó, cả bố và em gái của chồng mình cũng có mặt. Sau khi nghe rõ chuyện, bố mình thì cười ha hả vì không ngờ con dâu tương lai lại đáo để thế. Còn cô em gái thì quay sang trêu chọc mẹ chồng mình là “phu nhân thành phố mà cứ như mấy bà mẹ chồng ở quê” vì chỉ chăm chăm lo cháu nối dõi. Dĩ nhiên, sau lần đó, chồng mình cũng phải “làm công tác tư tưởng” với mẹ thường xuyên.

Mình cũng phải thừa nhận đây là phép thử liều lĩnh nhất của đời mình. Cũng may là mình đã chọn đúng người đàn ông để lấy làm chồng. Mình chưa cần phải vác bụng bầu đến trình diện mẹ chồng, nhưng cả hai nhà đã gặp nhau và bàn xong chuyện trọng đại. Bọn mình đã đăng ký kết hôn và sẽ tổ chức đám cưới trước Tết âm lịch năm nay.



Trong cách nhìn của đàn ông thời nay, liệu mẫu phụ nữ nào sẽ luôn được săn đón và lựa chọn?
“Thử” trước khi cưới 4
Chia sẻ