“Nếu em lấy chồng thì anh sẽ không sống nổi”

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Anh khẳng định sẽ không cưới ai khác ngoài em, anh sẽ làm tất cả để có được em.

Hỏi:
 
Chị Tâm An kính mến,
 
Chúng em bắt đầu từ tình công sở. Em 27 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Ai cũng khen em xinh đẹp lại hiền lành. Anh điềm đạm, ít nói nhưng cũng rất hài hước. Ở bên anh, em lúc nào cũng hạnh phúc, vui vẻ.
 
Sau một thời gian yêu nhau, em thấy anh càng ngày càng yêu em nhưng anh cũng trở nên gia trưởng, độc đoán. Mỗi lần thấy em nói chuyện với đồng nghiệp nam thì anh xông vào nhiếc mắng em những câu rất khó nghe. Em càng giải thích thì anh càng nói, những lúc như vậy em chỉ biết khóc mà thôi.
 
Em đòi chia tay thì anh van xin sự tha thứ, anh nói vì yêu quá nên mới ghen, anh sợ mất em nên mới làm vậy. Nhưng cứ ba bữa nửa tháng là anh lại kiếm chuyện với em.
 
Đã có lúc em thấy mệt mỏi và muốn chia tay với anh. 
 
“Nếu em lấy chồng thì anh sẽ không sống nổi” 1
Lúc hạnh phúc thì không sao, nhưng lúc anh không bằng lòng là “chết dở" với anh (Ảnh minh họa).
 
Khoảng thời gian đó, qua sự giới thiệu của gia đình, anh T. đến và làm quen với em. Người này đã ngỏ lời yêu và muốn cưới em. Em cũng muốn làm lại từ đầu nhưng em chưa dám nhận lời vì chuyện của mình chưa giải quyết xong.
 
Em nói chuyện về người đàn ông mới này với anh. Lúc đó anh phản đối quyết liệt, anh nói "anh sẽ không cưới ai khác ngoài em, anh thà mất tất cả chứ không để mất em, anh sẽ không để em đi lấy chồng. Có anh, còn lâu em mới lấy được ai” rồi anh còn hăm dọa rằng: “Nếu em lấy chồng thì anh sẽ không sống nổi”.
 
Nếu xét một cách công bằng thì em có yêu anh nhưng tính khí của anh khiến em mệt mỏi vô cùng. Lúc hạnh phúc thì không sao, nhưng lúc anh không bằng lòng là “chết dở" với anh. 
 
Rồi còn chuyện anh T. nữa, em có nên nhận lời yêu anh ấy cho xong không hả chị?
 
(Kim Thu, Hà Nội)
 
Chị Tâm An trả lời: 
 
Em Kim Thu thân mến!
 
Ghen một cách nhẹ nhàng sẽ như một chất xúc tác khiến tình yêu thêm bùng cháy, thăng hoa, khiến người “bị” ghen nhận ra mình đang rất được trân trọng và cần phải gìn giữ mối tình này. Nhưng nếu ghen mù quáng kèm theo hăm dọa, mắng nhiếc sẽ gây căng thẳng, đau khổ cho mối quan hệ của hai người. 
 
Qua thư em gửi, chị được biết ngoài tính ghen tuông thái quá, anh ấy rất yêu, chăm sóc, chiều chuộng em.                                                                                     

Tuy nhiên, nếu như em mới chỉ nói chuyện với người khác giới, chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà anh ta đã xông tới mắng nhiếc em thì xem ra anh ta cũng có phần ghen tuông thái quá
 
Tuy nhiên, em thử nghĩ xem nguyên nhân khiến anh ta ghen tuông thái quá thế này là do đâu? Do yêu em quá nhiều, do người yêu quá xinh đẹp, nhiều người ngưỡng mộ, do anh ta tự ti…
 
Khi biết được nguyên nhân mấu chốt, em có thể điều chỉnh cả em và anh ấy, tạo lòng tin ở anh ấy bằng việc luôn thể hiện tình yêu chung thủy, chân thành; rõ ràng với anh ấy mọi vấn đề trong cuộc sống.
 
Cũng có thể một ngày em ghen lồng lộn lại rằng: Tại sao anh lại như thế này, như thế kia, tại sao anh lại nhìn trộm người con gái khác?... Khi bị ghen vô cớ, anh ấy sẽ phần nào hiểu được sự khó chịu, nỗi khổ tâm khi người yêu có tính ghen tuôn.

Tình yêu là sự quan tâm đúng lúc và đúng mực. Ghen tuông thái quá sẽ khiến đối phương thấy mệt mỏi và chán nản. Em hãy chia sẻ với anh ấy rằng hãy cho em một khoảng không gian để “thở” bởi tình yêu bền vững dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng nhau, ghen tuông là sự nông nổi và càng tỏ rõ sự không tự tin về bản thân của anh ấy. 
 
Thêm vào đó, em nên nói chuyện thật thẳng thắn với anh ấy rằng ghen tuông nhưng vẫn phải tôn trọng em, việc ăn nói hàm hồ, rồi dọa dẫm sẽ nhanh chóng giết chết tình yêu em dành cho anh ấy. 
 
Chị nghĩ em nên tạm gác lại mối quan hệ với anh A. Vì dường như em không dành nhiều tình cảm cho anh ấy, mối quan hệ của em và người yêu vẫn chưa có hồi kết . Hơn cả, em vẫn yêu anh ấy. 
 
Em hãy cho người yêu mình một cơ hội nữa, ví dụ một khoảng lặng tình yêu chẳng hạn. Hai em có thể tạm thời ngừng liên lạc mà cùng nhau suy nghĩ về tình cảm của mình. Sau khi đã cho thêm 1 cơ hội mà anh ấy vẫn “ngựa quen đường cũ”, không thay đổi, chị nghĩ quyết định chia tay rồi tìm hiểu người khác lúc đó cũng chưa muộn mà. 
 
Chúc em hạnh phúc! 
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, 7, Chủ Nhật trong tuần.

 

Dường như ghen cũng có… triết lý của nó
“Nếu em lấy chồng thì anh sẽ không sống nổi” 2
Chia sẻ