Oái oăm: gặp chồng chơi gái trong khách sạn

Theo Eva,
Chia sẻ

Hưng, chồng Hà nổi tiếng là kẻ mê gái nhưng từ ngày cưới nhau và sinh con, anh ta tỏ ra chăm chút cho Hà hơn.

Tuyển mãi cũng chả xin được việc ở công ty nào trên Hà Nội, ở nhà ăn bám chồng mãi cũng không xong, Hà đành ngậm ngùi làm lễ tân tại một công ty tư nhận Việt Nam. Nói là của Việt Nam nhưng môi trường làm việc ở đây khá “Tây hóa”. Khác nước ngoài đến rất đông, chủ yếu là các đối tác và các mối quan hệ qua lại của sếp.

Công việc của một lễ tân không lấy gì làm thích thú cho lắm bởi Hà có tấm bằng kinh tế loại khá. Thế nhưng nhìn bộ dạng yếu rớt, vừa đẻ xong của Hà, thật tình mà nói sẽ chẳng ai muốn tuyển. Ban đầu là các đơn đặt hàng, các cuộc gọi điện thoại gặp sếp và Hà còn kiêm luôn cả việc tiếp khác cho sếp.

Nhiều ông khách khó tính nhưng Hà vẫn phải “tuân thủ” hết mực vì là đối tác làm ăn của sếp. Thôi thì dần cũng thành quen, Hà mặc kệ. Hết dẫn các vị đi ăn, lại dẫn đi hát hò. Ngày này qua tháng khác Hà phải đảm đương cả công việc ấy. Lâu dần, Hà phải dẫn các ông đến các nhà nghỉ. Hầu như những cửa hàng ăn nào sang trọng tai Hà Nội và cả các nhà nghỉ, khách sạn Hà cũng thuộc lòng. Ban đầu họ còn ngại ngùng, sau dần họ đề nghị thẳng với Hà về các nhu cầu sinh lý. Một người như Hà không thể không hiểu lý lẽ đó. Cô dẫn các vị đến khách sạn và trao đổi, gọi các cô chân dài matsa cho khách.
 
Vô tình Hà phải làm cái công việc mà từ trước đến giờ Hà căm ghét. Chỉ cần nói đến chuyện linh tinh với đồng nghiệp thôi là Hà đã khùng lên rồi, huống hồ đằng này, cô phải chịu cảnh đi “tiếp tay cho giặc”.
 

Thế nhưng nó lại là cái nghề kiếm sống của mình nên Hà đành ngậm ngùi, cho qua chuyện.
Nếu như không có cái ngày đó, thì có lẽ Hà vẫn kiên trì theo đuổi công việc này đến tận bây giờ và có lẽ cuộc sống gia đình Hà cũng không bị rạn nứt.

Hưng, chồng Hà nổi tiếng là kẻ mê gái nhưng từ ngày cưới nhau và sinh con, anh ta tỏ ra chăm chút cho Hà hơn. Vì thế cô không nghi ngờ về điều đó nữa và cho rằng chồng mình đã toàn tâm, toàn ý với mình. Thế nhưng sự việc không như cô nghĩ.

Hôm ấy, ngày Hà đưa khách vào khách sạn, nơi cô vẫn thường qua lại. Cô nhìn thấy bóng dáng một người rất quen và hao hao giống chồng mình. Cô tiến lại gần hơn để nhìn cho kĩ, đúng là Hưng chồng cô rồi. Cô tránh mặt để xem chồng mình làm gì ở đây. Và thật không ngoài dự đoán của cô, Hưng đi cùng với một cô chân dài và thuê một phòng trong khách sạn. Anh ta đang ôm ấp cô gái đó và rất thân mật. Hà nghĩ bụng: đúng là kẻ trăng hoa, vẫn chứng nào tật ấy. Mình vừa mới sinh xong mà hắn đã đi cặp bồ, không ở nhà lo cho con cái.
 
Cô đạp cửa xông vào. Chồng cô và cô gái kia đang ôm ấp, quấn lấy nhau trên giường. Ngỡ ngàng khi nhìn thấy vợ, anh ta chạy vội túm lấy bộ quần áo, có lẽ trong đầu còn phân vân không hiểu tại sao.

Bao nhiêu lời xin lỗi khi Hà đứa ra trước mặt Hưng tờ đơn li dị. Một lần nữa Hà lại mủi lòng trước người chồng phụ bạc này và cũng từ hôm đó, cô nghỉ việc tại công ty ấy. Cô không muốn mình phải là kẻ tiếp tay cho những người giống như chồng cô.
Chia sẻ