Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Muôn vàn tình huống khó đỡ tìm đến “bãi đáp” của các cặp đôi

Lê Nhi,
Chia sẻ

Đôi khi các cặp đôi buộc phải đến những “bãi đáp” tình yêu này một cách bất đắc dĩ khi bỗng dưng gặp phải sự cố oái oăm ngoài ý muốn. Từ đây, những câu chuyện bi hài của các cặp tình nhân đi nhà nghỉ dần được hé lộ.

Với những người ngoài cuộc, khi nhìn thấy các cặp đôi vào nhà nghỉ họ thường thản nhiên phê phán hoặc dè bỉu vì cho rằng hễ vào nhà nghỉ là các cặp đôi có hành động mờ ám và nhà nghỉ làm bãi đáp tình yêu cho các cặp tình nhân ân ái. Thế nhưng với người trong cuộc, họ đôi khi buộc phải đến những “bãi đáp” tình yêu này một cách bất đắc dĩ khi bỗng dưng gặp phải những sự cố oái oăm ngoài ý muốn. Để từ đây, những câu chuyện bi hài muôn thuở của các cặp tình nhân chọn nhà nghỉ làm “bãi đáp” dần dần hé lộ một cách thú vị.



Cũng không còn mấy xa lạ khi mỗi ngày nghỉ, ngày lễ trọng đại, nhiều nhà nghỉ khắp nơi treo biển báo “cháy nhà nghỉ”. Bởi thực tế, sau những phút giây đi ra ngoài cùng nhau, vì nhiều lý do các cặp đôi muốn chọn một nơi nào đó để có thể thoải mái tâm tình và gần gũi nhau mà không phải e dè vì sợ bị nhòm ngó. Và vì lý do như thế, những nhà nghỉ đầy tính riêng tư đã được các cặp đôi tin tưởng chọn làm “bãi đáp tình yêu” của mình.

Nhưng trong số đó, cũng có không ít những cặp đôi buộc phải dừng chân ở nhà nghỉ bởi vì họ gặp phải những sự cố khá oái oăm khi kết thúc buổi đi chơi. Phải gặng hỏi mãi qua YM, cặp đôi Duy Trường và Phương Dung mới chịu tiết lộ một chút về hoàn cảnh buộc phải đi nhà nghỉ của đôi bạn vừa mới xảy ra cách đây 2 hôm.

Phương Dung chia sẻ rằng, hai đứa yêu nhau cũng được 4 năm, tuy nhiên chưa bao giờ cả hai bỗng dưng đi nhà nghỉ tâm tình hay vượt quá giới hạn. Lý do vì cả hai đều ở gần nhà nhau nên luôn cố gắng giữ gìn cho nhau đến tận ngày cưới để bố mẹ 2 bên không phải khó xử. Tuy nhiên, ngày 6-3 vừa rồi, hai đứa cũng đành phải vào nhà nghỉ ngủ trọ.


Nguyên nhân cũng chỉ vì: “Ngày mùng 6/3 vừa rồi vào đúng ngày chủ nhật. Thế nên anh cũng muốn kỷ niệm ngày lễ 8-3 cho em trước vì bận phải đi làm trong tuần. Hai đứa đi chơi riêng ở Ao Vua cách Hà Nội khoảng 60km. Tận tối mịt, 2 đứa mới bắt đầu ở nơi nghỉ mát về, không ngờ vừa đến Thị xã Sơn Tây, xe máy của 2 đứa bị hỏng không thể về Hà Nội lúc 10h đêm như dự định. Tìm mãi cũng không thấy bóng dáng tiệm sửa xe nào. Anh thì giục em bắt taxi về lại Hà Nội nhưng em thì không nỡ bỏ anh lại với cái xe hỏng”. Thế là họ quyết định dắt xe về nhà nghỉ, thuê một phòng để nghỉ qua đêm. “Vì sợ anh nhân vào hoàn cảnh thuận tiện này để vượt rào nên đã báo hại em cả một đêm không dám chợp mắt tí nào vì sợ anh sàm sỡ”.

Khác với cặp tình nhân vì xe hỏng giữa đường phải rẽ vào nhà nghỉ bất đắc dĩ thì trường hợp của cặp đôi cùng tuổi Kiên và Hiền cũng gặp những hoàn cảnh trớ trêu thay. Chỉ có điều họ không đi nhà nghỉ vào buổi ban đêm mà “ngụ” ở nhà nghỉ ngay lúc chiều nhá nhem tối. Hiền cho biết, chẳng là tối muộn, Kiên “tuân lệnh” mẹ đến đón Hiền về nhà ăn cơm với gia đình.


Không ngờ, vừa mới rời nhà trọ bon bon trên đường được khoảng 10 phút thì Kiên vì bất cẩn đã đụng xe ngay phải người đang chở nước hàng. May mà không có ai bị thương, xe cộ cũng không hỏng hóc gì nhưng chỉ có Hiền là phải chịu “thiệt hại nặng nề” nhất. Hiền ngã ra và bị nước hàng làm ướt nhèm từ đầu đến chân với mùi ôi thối cực kỳ khó chịu. Vậy là, chàng phải nhanh chóng tìm cho nàng một “bãi đáp” để tắm giặt sạch sẽ. Và thế là nhà nghỉ thẳng tiến. Còn Kiên cũng tranh thủ chạy ra shop quần áo gần đấy mua cho nàng một bộ trang phục mặc tạm. Đến tận bây giờ khi nghĩ lại tình huống dở khóc dở cười này, đôi bạn trẻ Kiên Hiền vẫn còn phải “mếu”.

Chẳng bị hỏng xe giữa đường, cũng không có va quyệt xe ngoài ý muốn, tình huống buộc phải chọn nhà nghỉ của cặp đôi 28 tuổi Xuân – Luân này cũng chẳng giống ai. Dù yêu nhau gần 2 năm, nhưng cặp đôi này cũng luôn nhắc nhau phải kiềm chế những phút giây có 2 đứa. Và rồi vào đúng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngay cạnh phòng Xuân trọ có một nhà riêng tổ chức đám cưới linh đình cho con gái với nhạc chát chúa. Xuân lại đang ôn thi cao học môn cuối thế nên khá bực bội vì không thể ở phòng để học được.

Thế là Luân đến, bắt Xuân phải mang hết sách vở liên quan và bộ quần áo đến nhà nghỉ thuê phòng ở 1 ngày một đêm. Ban đầu, “Em còn sợ và đề phòng Luân nghĩ chiêu gạ em vào nhà nghỉ nên một mực từ chối. Đến nhà nghỉ, anh cũng giữ lời hứa thật. Chúng em tuy cùng phòng song mỗi đứa vẫn có không gian riêng vì mỗi đứa đều ôm một cái máy tính làm việc. Đây cũng là ngày lễ 8-3 đáng nhớ nhất của 2 đứa em”.


Lời kết

Nếu như bạn đã từng nghĩ rằng, các cặp đôi vào nhà nghỉ hầu hết để làm “chuyện ấy” thì đã nhầm to. Nếu đã và đang có ý nghĩ ấy, bạn nên suy nghĩ lại vì thực tế nhiều cặp đôi cũng vẫn phải bất đắc dĩ chọn nhà nghỉ làm bãi đáp nghỉ ngơi, bãi đáp học tập, bãi đáp tạm tránh sự cố cho mình chứ không hẳn đơn thuần là “bãi đáp tình yêu”, “bãi đáp ân ái”…

Và cặp đôi của bạn đã bao giờ phải bất đắc dĩ chọn nhà nghỉ làm bãi đáp chưa? Hãy comment chia sẻ cùng với độc giả và mọi người nhé! 
Chia sẻ