Khốn khổ vì vợ làm đẹp

,
Chia sẻ

Làm đẹp là bản năng, là trách nhiệm của người phụ nữ. Là đàn ông, ai cũng mong muốn vợ mình xinh đẹp. Thế nhưng, không ít người chồng cảm thấy kinh hãi khi nhắc đến chuyện làm đẹp của vợ.

“Thế này thà tôi có vợ xấu còn hơn”

Anh Trung đã thốt lên như thế sau bao nhiêu ngày cảm thấy hãnh diện về người vợ đẹp như hoa hậu của mình. Ngọc Hân, vợ anh, có một vẻ đẹp trời phú và một bản năng giữ gìn sắc đẹp hiếm có ở một người phụ nữ.

Hồi mới yêu nhau, sự nữ tính của Hân khiến anh cảm thấy đáng yêu vô cùng. Đi uống cà phê với nhau, bao giờ anh cũng tự biết gọi cho nàng một li nước cam nguyên chất, không đường, không đá hoặc một li sinh tố bơ ít đường, ít đá. Vì người yêu anh sợ tăng cân và thích đẹp da.

Trước khi đón được nàng ra khỏi nhà để đi chơi thì cổ anh cũng dài thêm được mấy phân vì chờ đợi. Đầu tiên là màn tắm với sữa matxa của Hân, tắm xong, nàng phải bôi kem dưỡng ẩm toàn thân. Chưa hết, trước khi ra khỏi nhà kiểu gì nàng cũng phải dành thời gian để chọn quần áo, trang điểm, xức nước hoa, xoa kem chống nắng. Nói chung, bước ra khỏi nhà là người nàng lúc nào cũng như một cửa hàng mĩ phẩm di động.

Ban đầu, Trung cũng thấy ngán ngẩm với cảnh chờ đợi người yêu chuẩn bị đi chơi. Những mỗi lần đi cùng nàng gặp nhiều ánh mắt ghen tỵ và thèm muốn của những gã đàn ông khác dành cho mình, anh thấy cũng bõ cái công chờ đợi.
 
Với mức lương cao nhưng anh không dư dả là mấy vì phải chiều theo sự nghiệp làm đẹp của Hân. Sợ làm hỏng da nên mỹ phẩm cô dùng luôn luôn phải là hàng cao cấp. Phải nói là Hân cũng rất biết cách tiêu tiền: phấn của Mac, son của Clinque, mascara của Maybeline, nước hoa Kenzo hoặc Channel.
 
Đấy là chưa kể khoản quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu của cô nàng. Sinh nhật cô, anh “nghiến răng” xẻ ba tháng lương để tậu một túi xách hiệu Bonia. Mặc dù là chàng trai hào phóng nhưng cũng không gánh nổi nữ hoàng tiêu tiền của đời mình. Anh cũng thấy đến lúc phải đưa ra quyết định cuối cùng.

 
Ai cũng nghĩ anh sẽ chia tay Hân để tìm một cô gái giản dị hơn. Nhưng không, Trung cầu hôn cô với ý nghĩ “có gia đình, làm vợ, làm mẹ, cô ấy sẽ khác”. Và anh đã nhầm.

Đầu tiên, Hân nhất định không chịu rửa bát vì sợ hỏng da tay. Thôi, nhường vợ nấu cơm, anh rửa bát. Với lí do giữ dáng, quanh đi quẩn lại thực đơn của hai vợ chồng là rau luộc, thịt luộc, tuyệt nhiên không có món xào, rán. Trong khi cả ngày ăn cơm văn phòng, anh chỉ thèm một bữa cơm ngon miệng mà vợ mình nấu cho.

Một lí do nữa là Hân đi làm về lại lập tức đi tập earobic, về nhà tắm, đắp mặt nạ nên cô chỉ có thời gian để nấu những món đơn giản như thế. Nhiều khi, đi tập về muộn, Hân mua luôn thức ăn nhanh về cho Trung. Đến khi đi ngủ, muốn ôm vợ vào lòng anh cũng không sao chịu được mùi thuốc làm tóc từ vợ. Mà dăm bữa nửa tháng là cô lại đổi kiểu tóc.

Lấy chồng, nhưng Ngọc Hân không quên thói quen dùng đồ hiệu của mình. Tiền chồng đưa để chi tiêu hàng tháng cô đem đi mua quần áo, giày dép. Đến khi hàng tá hoá đơn tiền điện, tiền nước, điện thoại… được đem đến, cô lại hỏi chồng tiền. Khi Trung chán ngán, cáu kỉnh nói vợ thì Hân khóc lóc, nói anh không thương cô, anh “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.

Sau ba tháng lấy vợ, Trung gầy hẳn, vì ăn không ngon, ngủ không yên. Giờ thì anh mới thấm thía nỗi khổ của ông chồng khi có vợ lo làm đẹp một cách thái quá.

Hậu quả từ những ý nghĩ khác người

Nếu Ngọc Hân đại diện cho những cô nàng sành điệu thì Hiền lại tiêu biểu cho phái làm đẹp tự phát. Sau khi sinh con, cho con bú cân nặng của cô cứ có xu hướng tăng lên. Soi gương thấy mình cứ phì nộn lên hàng ngày, Hiền đâm ra lo lắng. Sau khi áp dụng biện pháp thể dục này nọ, nhưng trọng lượng cô vẫn không chịu nhích xuống. Nóng lòng, Hiền quyết định ăn ít để giảm cân. Được ba ngày thì cô mất sữa.
 

Đứa con chưa được 6 tháng của vợ chồng cô không có sữa khóc suốt ngày. Lúc này, chồng mới phát hiện ra vợ mình chỉ vì giảm béo một cách mù quáng, không tính đến hậu quả. Cả nhà được một phen nháo nhác lên vì sự kiện làm đẹp của bà mẹ trẻ. Mẹ Hiền giận con thương cháu lại sang cặm cụi nấu cho cô những món ăn để lại sữa. Nào cháo chân giò, nào canh đu đủ hầm, cháo ý dĩ.

Nhìn con gào khóc vì thiếu sữa cô nàng mới tỉnh giấc mộng giảm cân một cách điên rồ của mình.

Nếu so với Hiền thì Lâm cũng không kém khi làm cho chồng cô một phen hết hồn. Hai vợ chồng cô đều là công chức nhà nước, cuộc sống ổn định, cả hai đều khá hài lòng về nhau. Da trắng, người nhỏ nhắn, Lâm cũng thuộc dạng ưa nhìn. Nhưng cô nàng luôn luôn cảm thấy bất mãn với cái mũi không được cao lắm của mình. Huy, chồng Lâm vẫn hay gọi yêu cô là mũi tẹt của anh.

Huy chỉ nghĩ có yêu thì mới gọi như thế, và sự thực thì anh cũng thấy đó là điểm đáng yêu của Lâm chứ cũng không phải hạn chế của cô. Nhưng Lâm thì nghĩ khác, trong đầu cô nhen nhóm lên ý nghĩ sẽ quyết tâm cải tạo mũi để đẹp hơn trong mắt chồng.

Cơ hội của Lâm đã đến khi chồng cô phải vào Nam công tác hai tuần. Ở nhà, nghe lời mách của bạn bè, cô tìm đến một thẩm mĩ viện với lời quảng cáo là sẽ nâng mũi đẹp như diễn viên Hàn Quốc. Giá cả phải chăng, cô chỉ tốn có hơn 3 triệu đồng.

Được vài ngày, sau khi thuốc giảm đau đã hết tác dụng, cô mới thấy mũi nhức, đầu óc choáng váng, mặt mũi sưng to như người bị sơn ăn. Chồng cô phải về sớm hơn so với kế hoạch vì nhận được tin dữ. Nhìn Lâm, anh suýt không nhận ra vợ mình.

Huy phải cấp tốc đưa cô đến viện 108 để nhanh chóng đưa cái mũi của vợ mình trở về nguyên dạng ban đầu. Nằm trên giường bệnh để chồng đút cho từng thìa cháo mà Lâm ứa nước mắt vì ân hận. Giá mà cô không có suy nghĩ làm đẹp dại dột đến thế thì gia đình cô đã không phải ở trong cái cảnh “tiền mất, tật mang” thế này. May cho Lâm, Huy rất hiểu và thương vợ, anh chỉ lo chăm sóc và động viên cô ăn uống tốt để nhanh ra viện.

Rụt rè nắm lấy tay chồng, cô lí nhí “từ nay về sau, em chỉ muốn làm mũi tẹt của anh thôi.”

Theo Phụ nữ

Chia sẻ