“Kế hoạch hoàn hảo” khiến cuộc hôn nhân tan vỡ

,
Chia sẻ

Theo đúng kế hoạch Minh vạch ra, 3 tháng quen nhau, 6 tháng yêu và 12 tháng thì cưới. Tất cả thời gian quen nhau, yêu nhau, đi chơi, Minh đều lên lịch một cách chi tiết.

Kế hoạch không có một khe hở

Minh đã bước sang cái tuổi mà các cụ gọi là kim lâu, nên cũng đắn đo chuyện lấy chồng. Nghe lời bố mẹ, phải có chỗ làm ổn định, lương cao rồi hãy tính chuyện chồng con, cô đã không có thời gian cho những chuyện yêu đương phù phiếm. Tất cả chỉ tập trung vào công việc.

Khi quay đầu ngoảnh lại, đôi khi Minh cũng thấy hối tiếc cho tuổi thanh xuân đã dần trôi qua. Đành tự an ủi với những gì mình đang có. Khối người phải mơ ước và khao khát có một chỗ làm, một vị trí ổn định như cô nếu không muốn nói là vị trí khá cao.

Mọi người đổ xô đi giới thiệu người yêu cho Minh. Trước khi đi gặp mặt giới thiệu, cô phải hỏi cho rõ tuổi tác, nghề nghiệp, cân nhắc tính tính và gia đình của người đó rất kỹ càng. “Tuổi này rồi, không cần những mối quan hệ vô bổ. Chỉ nên hẹn hò với những người có những điều kiện thuận lợi, có khả năng mình sẽ lấy làm chồng”.

Cuối cùng, Minh cũng gặp được một ý trung nhân. Theo đúng kế hoạch Minh vạch ra, 3 tháng quen nhau, 6 tháng yêu và 12 tháng thì cưới. Tất cả thời gian quen nhau, yêu nhau, đi chơi, tặng quà, giờ giấc nào, Minh đều lên một chi tiết khá khoa học và cụ thể. Thậm chí ngay cả những câu à ơi, Minh cũng cất công lên mạng tìm kiếm. Thời gian nói chuyện điện thoại bao lâu thì vừa, đến ra mắt nhà người yêu như thế nào, tất cả đều được sắp đặt sẵn theo ý Minh. Cô và người yêu cứ như automatic (tự động) thực hiện.

Sau ngày cưới, ai cũng thầm ghen tị với hạnh phúc của cô dâu chú rể. Sau đúng 1 năm, Minh sinh đứa con đầu lòng. Thế nhưng lúc này, chồng cô lại đưa đơn ra tòa li dị và đòi nuôi con.
 
Mặc dù kế hoạch của Minh quá hoàn hảo, nhưng chồng Minh vẫn
nhất quyết li dị (Ảnh minh họa)

Lỗi tại ai

Gia đình hai bên nội ngoại lúc đó mới té ngửa vì lý do chồng Minh đưa ra khi ly hôn. Anh không thích và không chịu nổi những tính toán, sắp đặt của Minh. Đành rằng những sắp xếp lo toan đó là vì gia đình, nhưng nó khiến cô trở nên một cách máy móc và khô khan.

Vô tình tìm được quyển sổ mà Minh đã ghi chi tiết về kế hoạch yêu đương, chồng Minh còn nghi ngờ cô chỉ giả vờ yêu anh vì tính thực dụng. Và cứ từ đó, mỗi bên bắt đầu suy ra bao nhiêu tính xấu của nhau.

Theo các chuyên gia tâm lý cho biết, khi yêu, có người yêu bằng cả trái tim, có người lại yêu bằng lý trí. Thực tế, yêu bằng lý trí khiến cho con người sẽ cảm thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn nếu chẳng may tình yêu không đi tới đích cuối cùng.

Nhưng lúc nào cũng đặt lý trí trên tình cảm, tình yêu sẽ trở nên như một cỗ máy chạy không dầu. Khô khan và có thể hỏng bất kỳ lúc nào. Trên thực tế, tình yêu hoặc cuộc hôn nhân mà đi ngược lại với sự sắp đặt của lý trí, càng khiến người trong cuộc cảm thấy thất vọng và đau khổ hơn rất nhiều lần.

Trong cuộc sống hôn nhân, sự tính toán, sắp đặt sẽ khiến người con lại cảm thấy nghi ngờ về tình yêu người kia dành cho mình. Và chắc chắn, cuộc hôn nhân đó sẽ không hạnh phúc. Kết cục giống như trường hợp của Minh sẽ đến, không sớm thì muộn.

Người xưa vẫn có câu: “Người tính không bằng trời tính”.Phụ nữ nên bảo vệ hạnh phúc gia đình mình bằng sự tinh tế khéo léo trong việc chăm sóc chồng con, thể hiện sự đảm đang khi gánh vác lo toan việc gia đình. Đôi khi cũng nên tạo ra chút lãng mạn, thêm hương vị cho tình yêu sau cuộc sống hôn nhân.

NamHải
(Tổng hợp)
Chia sẻ