Hôn nhân: thiên đàng hay địa ngục?
Có người cho rằng, tình yêu là thiên đàng của hai trái tim đang bay bổng, thì hôn nhân là một bãi chiến trường của những hỉ nộ ái ố mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Có cô gái lấy chồng chưa đầy một tháng mà đã không muốn về nhà. Cô cảm thầy tổ ấm mà cô kỳ vọng trước khi cưới giờ giống địa ngục hơn.
Đây không phải là trường hợp cá biệt. Một kết quả khảo sát tâm lý học cho thấy trong số 100 cặp vợ chồng mới cưới thì có đến 35 cặp xuất hiện tình trạng sốc sau hôn nhân.
Theo chuyên gia tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai, tâm lý suy sụp vì cảm giác hôn nhân là địa ngục thường gặp ở những người quá tô hồng tình yêu của mình.
Họ chưa chuẩn bị tâm lý cho một giai đoạn mới của tình yêu là đời sống hôn nhân. Họ bất ngờ trước những khác biệt trước và sau khi cưới.
Không ít cô vợ than, khi yêu thì được tán tụng bằng những lời đường mật, khi lấy về tự nhiên chồng nói năng cộc lốc. Khi yêu thì tô bún bò, chàng vắt chanh, trụng rau, lau đũa dâng lên tận miệng. Khi lấy nhau, người loay hoay làm tất cả những việc đó là nàng. Hay trường hợp khi yêu, nàng rùng mình một cái cũng biết. Lấy nhau về, nàng bệnh, thậm chí sốt li bì chàng cũng chẳng để tâm. Khi yêu thì từ 10g sáng qua nhà nàng, nàng chưa ngủ dậy, chàng vẫn ngồi chờ nhẫn nại. Cưới nhau rồi, mới chờ 15 phút đã gắt um lên. Chưa kể là cô gái dậy muộn ngày nào, giờ phải thức từ 5 giờ sáng làm việc nhà quần quật…
Kinh nghiệm cho những người mới bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân là đừng đòi hỏi người bạn đời phải hoàn mỹ, hãy nhìn nhận họ đúng như cô ấy/ anh ấy có. Trong giai đoạn yêu nhau, để có thể chinh phục người kia, nhiều người nỗ lực làm một số hành động không phải là chính họ lắm. Sau khi cưới nhau, họ quay về sống bằng con người thật, điều này cần sự cảm thông của người kia.
Chuyên gia tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai |