Gái trẻ hoang mang khi bị người tình già làm ngơ

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Khi bên bạn trai, em vẫn thường trêu chọc anh ấy là già, rồi tóc bạc, đi nhuộm tóc... Anh ấy nói không thích bị trêu như vậy rồi.

Hỏi:

Chào chị Tâm An!

Cách đây hơn 1,5 năm em có tham gia một lớp học kỹ năng và em đã quen anh ấy. Anh ấy chủ động nói chuyện, làm quen với em trước.

Lúc ấy em đang học năm thứ 2. Trông ngoại hình của anh ấy hơi già nên em đã chào anh ấy là "chú" nhưng anh ấy không nghe thấy. Sau đó em đã chuyển xưng "anh". Mới gần đây em mới biết anh ấy hơn em 13 tuổi.

Sau đó một thời gian thì anh ấy nói yêu em. Nhưng tại khi đó em đang thầm yêu một người khác nên đã từ chối anh ấy. Song anh ấy vẫn bên em, chúng em vẫn thường xuyên chat và chia sẻ với nhau.

Sau một thời gian em nhận thấy người em yêu thầm kia không tuyệt vời như em nghĩ và tình cảm ấy dần phai nhạt. Em đã mở lòng và đón nhận tình cảm của anh ấy.

Thực sự có thể nói anh ấy khá tâm lý và tuyệt vời. Anh là mẫu người đàn ông lý tưởng, ngoại trừ anh ấy hơi "giừ" (anh ấy 35 tuổi, em mới 22 tuổi) và không lãng mạn lắm.

Gái trẻ hoang mang khi bị người tình già làm ngơ 1
Anh là mẫu người đàn ông lý tưởng, ngoại trừ anh ấy hơi "giừ" (anh ấy 35 tuổi, em mới 22 tuổi) và không lãng mạn lắm (Ảnh minh họa)

Chúng em mới bắt đầu yêu nhau. Khi bên nhau em vẫn thường trêu chọc anh ấy là già, rồi tóc bạc, đi nhuộm tóc... Anh ấy nói không thích bị trêu như vậy. Nhưng tính em khá trẻ con nên quên mất và vẫn hay đùa như thế.

Và lần gần đây thì anh ấy đã giận em thật. Anh ấy nói anh không thể thay đổi để trẻ hơn, đẹp hơn như em mong muốn. Anh ngại khi gặp em...

Đúng là em chỉ trêu như vậy thôi chứ không có ý bắt anh thay đổi gì hết. Em vẫn yêu anh ấy rất nhiều.

Giờ em gọi thì anh ấy không nghe máy, nhắn tin hay gửi mail anh ấy đều im lặng. Em cũng không biết nhà anh ấy nữa (chỉ anh biết nhà em thôi).

Thực sự em rất hoang mang, lo sợ và buồn nữa... Em không muốn mất anh ấy vì khi em đã mở lòng đón nhận ai đó thì đó là người em yêu thương nhiều lắm.


Bây giờ em phải làm sao đây?
(Em gái giấu tên)

 
Chị Tâm An trả lời:


Thân chào em gái!

Trước hết, chúc mừng vì em đã tìm cho mình được tình yêu đích thực. Một người mà luôn yêu em kể cả khi biết em đang yêu thầm người khác. Một người mà theo như em nói “Anh ấy khá tâm lý và tuyệt vời, là mẫu người đàn ông lý tưởng”.

Có một điều quý giá trong tay như thế mà em vẫn thấy phân vân chỉ vì yếu tố tuổi tác và ngoại hình, để rồi tình cảm đang có nguy cơ tuột khỏi tay mình. Điều đó quả là đáng tiếc.

Chị không rõ là anh ấy đã giận em bao lâu rồi, nhưng ít nhất cũng phải vài hôm - điều mà anh ấy chưa bao giờ làm với em, phải không? Em cứ bình tĩnh. Có thể những câu nói của em khiến anh ấy tự ái nhưng chị tin không thể vì điều đó mà anh ấy bỏ em được.

Bởi vì anh ấy đã ở bên cạnh em rất lâu rồi. Anh ấy cũng đã rất hiểu em cũng như “tính trẻ con” của em. Nhưng có thể vì em luôn ám ảnh vấn đề tuổi tác nên anh ấy muốn có thêm thời gian để em suy nghĩ lại về chuyện tình cảm giữa hai người thôi.

Gái trẻ hoang mang khi bị người tình già làm ngơ 2
Khi em yêu em cũng cần tìm hiểu kỹ họ, về thân thế gia đình họ. Liệu người đàn ông tuyệt vời như em đã nói, họ còn độc thân hay đã lập gia đình? (Ảnh minh họa)


Tuy vậy, một điều quan trọng nữa là, khi em yêu em cũng cần tìm hiểu kỹ họ, về thân thế gia đình họ. Liệu người đàn ông tuyệt vời như em đã nói, họ còn độc thân hay đã lập gia đình? Gia cảnh của họ ra sao? Nếu yêu và chia sẻ với một người lâu như thế mà không hề biết họ ở đâu, hoàn cảnh sống của họ như thế nào mà đã yêu họ sâu sắc thì em cũng cần thận trọng.

Còn nếu mọi thứ không như những gì chúng ta đang nhắc tới thì có thể vì anh ấy mặc cảm về những thứ mà em luôn bắt anh ấy thay đổi nên mới vậy. Có lẽ khi nào em thực sự hiểu trong tình yêu điều quan trọng nhất là tình cảm và sự yêu thương thì lúc đó mọi lo lắng của em sẽ tan biến.

Thử tìm hiểu xem bạn trai già của em có bạn bè hay có nguồn nào khác để có thể liên lạc được không. Cứ gửi tin nhắn yahoo hoặc email để bày tỏ tình cảm của mình. Nếu anh ấy đọc được, chị tin rằng anh ấy sẽ đến bên em!

An tâm em nhé!


Chia sẻ