Đừng bán tình em như… món nhậu

Theo Mẹ yêu bé,
Chia sẻ

Bỗng một ngày, những hình ảnh ái ân của hai đứa được đưa lên Internet.

Khi yêu, chẳng ai đề phòng. Nhưng không phải tất cả mọi người đều bước vào tình yêu trong sáng. Bỗng một ngày, những hình ảnh ái ân của hai đứa được đưa lên Internet.

Bạn sống thế nào? Hẳn câu hỏi đó đã và đang là một ám ảnh lớn, đối với bất cứ phụ nữ nào…

Gần chục năm trước, có một thanh niên đến toàn soạn báo gặp chúng tôi. Anh ta đưa ra hình ảnh ái ân giữa anh ta và ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung và nói, tố cáo cô ca sĩ này đã lợi dụng tiền bạc, thậm chí còn bỏ tiền để được vào sâu trong cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn mùa đầu tiên. 

Quả thực chúng tôi hơi sốc, vì không hiểu vì sao một người đàn ông lại làm chuyện đó. Ghi lại hình ảnh giường chiếu với người yêu đã là hành động bất thường, huống hồ lại còn dùng nó làm vũ khí để tấn công người mình đầu gối tay ấp.

Thốt nhiên tôi thấy lo lắng cho cô ca sĩ và tôi biết bão tố sẽ đến. Chúng tôi chỉ có thể làm một việc duy nhất là từ chối giúp anh ta tạo scandal động trời trên tờ báo của mình. Quả nhiên, một tuần sau, sự việc lan truyền nhanh chóng. Gia đình Nguyễn Hồng Nhung bị xới lộn hoàn toàn. 

Gần như cô ca sĩ này bị tuyệt đường sinh sống. Và như sau này cô tâm sự, sau một đêm mẹ cô bạc cả mái đầu. Lần đó, chúng tôi đến nhà Nguyễn Hồng Nhung trong một khu tập thể cũ ở Hà Nội. Mẹ Nhung tâm sự rất nhiều. Bà lo cho tương lai con gái. Bà cũng kể mọi sự tình về người đàn ông kia. 

Quả thực, yêu một người không ra gì, nghĩa là người phụ nữ tự dìm mình vào bi kịch. Giống như hạt mưa sa, may thì vào cửa phủ, mà xui xẻo thì sa vào bãi sình…

Lại nhớ khoảng 5 năm trước, một nữ MC truyền hình rất nổi tiếng ở Hà Nội, được hàng triệu khán giả yêu mến, bỗng dưng bị cắt khỏi sóng. Chị vẫn làm biên tập viên nhưng không được hiện hình nữa. 

Chị từng có một cuộc sống gia đình êm ấm và hạnh phúc, đã có với nhau một con trai. Chồng chị cũng công tác trong một ngành rất “hot”, kiếm nhiều tiền và sống rất sung túc. Nhưng rồi mọi chuyện không như ý, và họ làm đơn ra tòa ly dị. 

Trong thời gian chờ tòa xử, không biết mâu thuẫn cỡ nào, mà có một số người nhận được những bức ảnh rất… “nóng” của chị, nhiều người nói là do chồng chị hại vợ cho bõ ghét, vì phát hiện vợ đi ngoại tình với một phóng viên cùng đơn vị công tác.

Đừng bán tình em như… món nhậu 1
Ảnh minh họa

Không ít người trách chị đã sống không đúng mực, nên gây chuyện động trời. Nhưng đáng trách nhiều hơn, là người đàn ông kia, đã ứng xử không đàng hoàng cho đáng mặt đàn ông.

Tại sao khi yêu thì ngợi ca, lúc không còn yêu thì vùi dập? Trong khi đó, dù sao đi nữa, đó cũng là mẹ của con trai mình. Khôn nhờ, dại chịu, nhưng một sự nghiệp đã bị tàn lụi, chỉ vì không nghĩ có lúc chồng mình ra tay hại vợ như một kẻ bất lương…

Mới đây, cô Thùy Trang của chương trình Vietnam’s Next Top Model cũng bị gã tình nhân Hàn Quốc ám hại bằng việc tung lên mạng những hình ảnh ái ân khá trần trụi. Ngay sau đó cô lên báo xin lỗi khán giả và dư luận. Khác với sự lên án dữ dội khi Hoàng Thùy Linh bị tung clip sex lên mạng, dư luận đã khá rộng lượng với cô.

Còn nhớ Hoàng Thùy Linh là nhân vật bị săm soi và chỉ trích nhiều nhất, suốt hơn 5 năm và mỗi khi có một ai đó gặp chuyện, thì tên cô lại được đưa ra để bàn luận. Hoàng Thùy Linh phải trả một cái giá rất đắt, đó là sự lạnh lùng của dư luận trước sự nghiệp ca hát của cô. 

Suốt thời gian qua, cô đầu tư rất lớn cho những sản phẩm âm nhạc của mình, nhưng người ta vẫn thích nói về cô như một cô gái sexy, từng là quả bom sex hơn là một cô ca sĩ hát hay, nhảy đẹp và quyến rũ trên sân khấu.

Yêu phải một người mà người đó lại thích quay clip lại như một bằng chứng của một cuộc chinh phục, có nghĩa là đã yêu sai lầm. Chỉ có những kẻ không tự tin mới cần dùng những thứ ngoại thân làm bằng chứng cho tình yêu. 

Và thật không may, Hoàng Thùy Linh, khi ấy lại là một cô gái quá nổi tiếng trong loạt phim truyền hình dành cho tuổi teen. Đánh gục một cô gái trong lúc mọi thứ mới bắt đầu, quả nhiên dư luận có độc ác. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Tiên trách kỷ, hậu mới trách nhân…

Câu chuyện một nữ nhà báo ở Hà Nội mới thật đắng cay. Cô đến với nhà văn già, vốn là Việt kiều, khi ly thân với chồng. Yêu nhau say đắm suốt 2 năm. Nhưng rồi, mọi thứ không như ý, và cô nhận ra rằng mình không thể mãi như vậy. Chồng cô vẫn còn yêu cô quá nhiều. Cô quyết định bỏ tình mới, quay về căn nhà cũ, vì chồng và vì con. 

Nhà văn già nổi máu điên, quyết định tìm mọi đường nói xấu tình nhân, triệt mọi đường sống của cô. Sinh xong đứa con thứ hai, cô quay lại cơ quan cũ, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. 

Dần dà cô hiểu chuyện, thì ra gã nhà văn già vẫn trơ mặt nói, chính gã là người đưa mọi chuyện cho người khác biết để cô khó mà sống ở đất này. Sau đó, cô vất vả tìm đường làm việc trở lại, nhờ những đồng nghiệp cũ tốt bụng. Nhưng cô nhận ra mình đã mất không ít…

Trong cuộc đời một người phụ nữ, có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất là yêu được một người đàn ông tử tế. Nhưng, hạnh phúc lúc nào cũng là tấm chăn hẹp, người này ấm thì người khác sẽ lạnh. Thế nên, không ít người đã yêu lầm phường Sở Khanh, hay những tên biến thái sẵn sàng làm đủ trò để hại người yêu mình. 

Đã không ít gã đàn ông biến người yêu, vợ cũ cua mình thành món nhậu trong miệng lưỡi của dư luận, chỉ để xả cục tức sĩ diện và trả thù người phụ nữ dám bỏ mình… 

Trong những câu chuyện như thế này, có lẽ, không gì khác, là hãy cẩn trọng trước khi bước vào một cuộc tình. Bởi bạn không biết được phía bên kia ngọn đồi là cỏ xanh hay cỏ úa…
Chia sẻ