Dọa tự tử mà chồng vẫn dửng dưng

Me&be,
Chia sẻ

Trước khi cưới chồng, tôi đã từng có một mối tình rất đẹp nhưng chúng tôi không đến được với nhau. Bây giờ cả tôi và người yêu cũ đều có gia đình riêng.

Thế nhưng, nhiều lúc tôi vô cùng tiếc nhớ mối tình xa xưa của mình. Tôi tiếc đến héo úa, gầy mòn, cả trong giấc mơ tôi cũng thổn thức. Tôi không hiểu tại sao lại thế. Có thể là tại vì ngày xưa, tôi còn trẻ và ích kỷ nên đã để tuột khỏi tay người yêu tuyệt vời như người yêu cũ của tôi. Tất cả lỗi đều là do tôi nên tôi mới tiếc nuối nhiều đến thế. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là tôi phản bội chồng mình. Tôi vẫn chăm lo cho anh ấy và chưa bao giờ nghĩ đến ly hôn hay tôi sẽ có người đàn ông khác.

Vậy mà nhiều lúc cuộc sống hiện tại không được như ý, tôi lại muốn bỏ đi đâu đó hoặc tự kết thúc cuộc đời mình một cách nhẹ nhàng. Tôi kết hôn được hơn 2 năm nhưng trong suốt thời gian đó, tôi bị sảy thai vài ba lần. Nhà chồng nói ra nói vào càng khiến tôi không chịu đựng nổi. Dù ấm ức nhưng tôi chưa bao giờ cãi lại nhà chồng vì tôi chịu đựng rất giỏi. Cũng chẳng phải vì thế mà mẹ chồng tôi bớt ghét con dâu. Những lúc tôi không có nhà, mẹ chồng tôi lại kể xấu tôi với anh ấy. Anh ấy gọi điện mắng tôi xa xả hoặc chờ tôi về đến nhà là mắng mỏ. Tôi cũng không trách chồng vì không muốn chồng tôi quay lưng lại với gia đình anh ấy. Nhưng những lần như thế khiến tình cảm của tôi dành cho chồng vơi đi.
 

Chồng tôi cũng chẳng hề thương xót đến những chịu đựng của tôi. Có lần, tôi mua thuốc ngủ và dọa sẽ uống cho xong nhưng chồng tôi vô cảm đáp là tùy tôi. Liệu có phải chồng tôi không còn tình cảm với tôi không? Hay là tại tôi ngày xưa đã gieo đau khổ cho người yêu cũ nên bây giờ phải chịu “quả báo”? (Đặng Mai)

Ý kiến tư vấn:

Chuyện mối tình cũ của bạn và chuyện vợ chồng bạn hiện tại không liên quan gì đến nhau. Vì thế, không thể vin vào chuyện ngày xưa bạn đã có lỗi với tình cũ nên bây giờ phải “chịu tội” ở tình mới được. Nếu bạn càng nghĩ nhiều, càng tiếc nuối nhiều thì cuộc sống của bạn càng nặng nề hơn.

Những chuyện đã qua thì không nên tiếc nuối nữa. Bạn hãy coi đó là kỷ niệm, cho dù nghĩ lại vẫn khiến bạn nhói lòng. Để tránh không dang dở tình cảm một lần nữa, hãy tỉnh táo với cuộc sống hiện tại của bạn. Thử tìm nguyên nhân những nỗi buồn của bạn để tìm cách tháo gỡ dần dần. Nếu nỗi buồn nằm ở việc muộn con, vợ chồng bạn cần có kế hoạch thăm khám. Nếu ấm ức nằm ở nhà chồng, hãy chia sẻ quan điểm của bạn. Đừng âm thầm chịu đựng vì chồng bạn và cả mẹ chồng sẽ hiểu nhầm về bạn. Ngoài ra, cũng nên biết nghỉ ngơi, làm những việc bạn thích như xem phim, nghe nhạc, gặp gỡ bạn bè... Nếu u uất quá, bạn có thể đi khám hoặc nhờ trợ giúp từ các chuyên gia.

Nếu chỉ mang mấy viên thuốc ngủ để dọa chồng rồi vin vào đó là chồng bạn không còn tình yêu với bạn thì thật không ổn. Đừng bao giờ mang tính mạng của bạn ra làm trò đùa, cũng đừng mang ra làm phép thử tình yêu... Hãy trao đổi thẳng thắn với chồng bạn để tìm cách khắc phục hơn là “tung hỏa mù” lung tung khiến anh ấy ngán ngẩm, bỏ mặc bạn rồi bạn lại kêu trời là chồng mình không yêu mình.

Chia sẻ