Cuộc tình đẹp của người phụ nữ kiều diễm và "gã Don Juan" thứ thiệt

Q.T (TH),
Chia sẻ

5 cuộc hôn nhân và hàng tá người tình, chàng được "phong" là "gã Don Juan" thứ thiệt, đào hoa bậc nhất, nhưng cả cuộc đời chàng lại chỉ đem lòng yêu duy nhất một người...

Đó là câu chuyện tình yêu sâu sắc, ngọt ngào nhưng lại có cái kết xé lòng của nữ hoàng màn bạc Carole Lombard và tài tử Cuốn theo chiều gió Clark Gable.

Carole Lombard (1908 - 1942) - được xếp vào hàng một trong những ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại và là diễn viên có thu nhập cao nhất trong những năm 30 thế kỉ 20. Thu nhập của Lombard khoảng gần 5.000 đô la Mỹ một năm, tương đương với 5 lần mức lương chính thức của Tổng thống Mỹ thời bấy giờ. Sự nghiệp của Lombard thành công rực rỡ nhưng cuộc đời nàng lại vô cùng ngắn ngủi, nàng ra đi ở tuổi 33 trong một tai nạn máy bay, để lại nỗi đau vô hạn cho chồng là Clark Gable (1901 - 1960), nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn Rhett Butler trong bộ phim kiệt tác Cuốn theo chiều gió.

Carole Lombard được coi là tình yêu đích thực của "gã Sở Khanh" Hollywood Calrk Gable. Không chỉ tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất, Carole Lombard còn sở hữu nhan sắc được đánh giá là một trong mười người phụ nữ đẹp nhất thế kỉ 20. Với khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, đôi môi trái tim, đôi mắt to tròn xanh thẳm, hàng lông mi cong vút... cả thế giới nhắc đến vẻ đẹp của nàng như một biểu tượng nhan sắc thập niên 30.

Cuộc tình đẹp của người phụ nữ kiều diễm và
Không chỉ tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất mà nàng còn sở hữu nhan sắc được đánh giá là một trong mười người phụ nữ đẹp nhất thế kỉ 20.

Trước khi gặp được người đàn ông của cuộc đời mình, Lombard cũng từng trải qua nhiều mối tình. Nàng kết hôn với người chồng đầu tiên năm 1931 - nam diễn viên William Powell, lớn hơn nàng 16 tuổi. Cuộc hôn nhân này kết thúc chóng vánh sau 2 năm chung sống. Sau đó, Lombard bước vào cuộc tình mới nhưng rồi hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với biểu tượng sắc đẹp của thập kỉ này. Chỉ đến khi gặp được tài tử Clark Gable, Lombard mới tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời.

Clark Gable - chàng Rhett Butler trong bộ phim Cuốn theo chiều gió vốn nổi tiếng là diễn viên đào hoa, người được mệnh danh là "gã Don Juan" của Hollywood. Biết bao phụ nữ đã mê mệt nụ cười nhếch mép - "thương hiệu" của Clark Gable. Không chỉ đào hoa trong phim mà cả ngoài đời, Clark Gable cũng là người đàn ông trăng hoa thứ thiệt. Trước khi gặp gỡ Lombard, Clark đã từng trải qua 3 cuộc hôn nhân. Đáng nói là chàng tài tử này đã từng phản bội người yêu để theo đuổi cô giáo già dạy diễn xuất hơn mình đến 17 tuổi. Rồi chàng lại tiếp tục vứt bỏ người vợ già kém sắc và cuốn mình vào mối tình đào mỏ với triệu phú dầu hỏa Texas cũng hơn 17 tuổi. Ngay khi đang trong mối quan hệ này, Clark vẫn tiếp tục cặp kè vô số người đẹp màn bạc khác...

Cuộc tình đẹp của người phụ nữ kiều diễm và
Biết bao phụ nữ đã mê mệt nụ cười nhếch mép - "thương hiệu" của Clark Gable.

Tưởng như cuộc phiêu du tình ái của gã Don Juan Clark Gable sẽ không bao giờ có điểm dừng. Ấy vậy mà Clark Gable đã như được hoán cải kể từ khi gặp gỡ Carole Lombard. Họ gặp nhau trên phim trường bộ phim No man of her own vào năm 1932. Khi ấy, cả hai đang cùng đối mặt với những muộn phiền của cuộc sống gia đình riêng, Lombard không còn hạnh phúc bên người chồng William Powell khô cứng, còn Clark đã ngán ngẩm cuộc sống bên người vợ giàu có Rhea Langham. Tuy nhiên, không giống như những cuộc tình sét đánh thường thấy của các cặp đôi diễn viên khác, phải đến 4 năm sau, khi tình cờ gặp lại nhau trong một bữa tiệc, tình yêu mới bùng cháy trong trái tim Clark và Lombard. Nàng lộng lẫy trong chiếc váy trắng, chàng vẫn nở nụ cười nhếch mép quen thuộc, họ dìu nhau trong tiếng nhạc du dương mà trái tim không nguôi thổn thức.

Không cưỡng lại được tình yêu dành cho chàng diễn viên có nụ cười nhếch mép, song Carole Lombard đã không chấp nhận lời tỏ tình của chàng cho đến khi ly hôn người chồng hiện tại. Lúc ấy, Clark cũng đang ràng buộc vào cuộc hôn nhân với Rhea Langham, và nàng đã yêu cầu chàng phải ly dị vợ trước khi chấp thuận cho hai người chính thức đến với nhau. Chính sự rạch ròi, dứt khoát này đã khiến trái tim người đàn ông trăng hoa Clark vừa yêu, vừa trân trọng Lombard. Clark yêu Carole Lombard một cách tha thiết và chân thành, chàng đã dám đấu tranh cho Carole Lombard đóng vai Scarlett O’Hara trong phim Cuốn theo chiều gió.

Năm 1939, sau khi cả hai đều đã giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân với vợ/chồng cũ, đám cưới của "ông vua Hollywood" và nữ hoàng màn bạc diễn ra bí mật. Cuộc sống của đôi vợ chồng tài hoa đã có những ngày tháng yên bình, mơ mộng và đây được xem là những ngày tháng hạnh phúc nhất, đứng đắn nhất trong cuộc đời người đàn ông lăng nhăng bậc nhất Hollywood Clark Gable. 

Cuộc tình đẹp của người phụ nữ kiều diễm và
Không ai có thể thay thế được vị trí của Lombard trong lòng Clark.

Cuộc tình đẹp của cặp đôi trai tài gái sắc đình đám đã đột ngột khép lại bằng cái kết xé lòng khi tai họa ập đến. 3 năm sau ngày cưới, một ngày đầu năm 1942, trên đường trở về nhà, Lombard đã mãi mãi ra đi sau một tai nạn máy bay. Khi ấy, Clark đang chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn đợi vợ sẵn ở nhà, chàng trải hoa hồng và nến khắp các phòng trong nhà thì bất thình lình nhận được điện thoại báo tin dữ. Chàng hốt hoảng đến Las Vegas và tất cả những gì chàng tìm thấy của người vợ yêu dấu chỉ còn lại vài sợi tóc vàng, viên kim cương cùng đôi hoa tai mà Clark đã tặng trước đó vài tuần. 

Sự ra đi đột ngột của ngôi sao sáng Carole Lombard đã khiến cả thế giới tiếc nuối. Riêng với Clark, cái chết của người vợ yêu dấu đã gieo vào lòng chàng nỗi đau, nỗi hụt hẫng như thể ánh sáng vừa lóe lên đã chợt lụi tàn. Sau cái chết của Lombard, chàng tài tử lặp đi lặp lại câu hỏi "Tại sao em lại phải đi?", chàng gần như không gượng dậy nổi sau cú sốc mất đi tình yêu đích thực của cuộc đời mình. 

Clark Gable đã xung phong gia nhập lực lượng không quân và luôn tình nguyện thực hiện những phi vụ nguy hiểm nhất. Sau khi rời khỏi quân đội, Clark lại trở về với màn bạc và tiếp tục cuộc hành trình của một gã Don Juan thứ thiệt sau khi đã đánh mất tình yêu lớn nhất trong đời. Chàng trải qua 2 cuộc hôn nhân cùng không ít cuộc tình chớp nhoáng khác nhưng không ai có thể thay thế được vị trí của Lombard trong lòng Clark. Điều đó đã minh chứng bằng việc khi từ giã cõi đời, chàng đã được người vợ cuối cùng đưa về yên nghỉ bên người phụ nữ mà chàng yêu hơn cả cuộc đời mình ở nghĩa trang Forest Lawn vào năm 1960.

(Nguồn: People, Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao Động, Wikipedia...)
Chia sẻ