Cô vợ xinh đẹp kể chuyện vợ chồng 18 năm nói yêu và hôn nhau mỗi ngày

Thu Hương,
Chia sẻ

Nói yêu nhau mỗi ngày, không bỏ quên bất cứ thói quen nào của thời hẹn hò… đó là những bí quyết nho nhỏ mà vợ chồng Mai Thư áp dụng cho tổ ấm của mình.

So với các chị em, Mai Thư (32 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh) có vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi và luôn yêu đời, nhiệt huyết với mọi hoạt động của cuộc sống. Đang có một tổ ấm hạnh phúc bên chồng và cô con gái nhỏ đáng yêu, một công việc ổn định mang lại thu nhập tốt, có thể nói Mai Thư đang sở hữu những điều kiện tốt mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn đạt đến.

Ít ai biết rằng, đã 18 năm nay, dù đã từng có lúc khó khăn đến mức hai vợ chồng phải đi vay từng 10.000 đồng để sống trong 3 ngày, cho tới khi cuộc sống đã dần no đủ nhưng gia đình Mai Thư luôn giữ được sự yên bình và hòa thuận. Suốt 10 năm yêu nhau và 8 năm hôn nhân, Mai Thư và ông xã chưa từng bỏ thói quen hôn và nói yêu nhau mỗi ngày. “Tôn trọng và yêu nhau như lúc ban đầu” – là điều mà đôi vợ chồng tài sắc này luôn cố gắng coi đó là mục tiêu cố gắng và động lực để cùng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

vợ chồng tài sắc
Vợ chồng Mai Thư đã có 18 năm bên nhau

Cuộc trò chuyện với bà mẹ một con xinh đẹp Mai Thư sẽ giúp các chị em hiểu hơn về những bí quyết “giữ lửa” trong tổ ấm này! 

Cuộc sống ở một thành phố lớn với đủ thứ bận rộn, lại vừa cùng lúc hoàn thành nhiều vai trò trong gia đình nhưng trông bạn lúc nào cũng trẻ trung yêu đời. Có cảm giác như chuyện cơm áo gạo tiền không phải là việc khiến bạn thấy bận tâm?

- Thật sự là từ xưa đến giờ, mình chưa bao giờ bận tâm về cơm áo gạo tiền thật. Cho dù bố mình mất từ năm mình 2 tuổi, mẹ ở vậy nuôi mình và nhà mình rất nghèo. Có thể do thiệt thòi về tình cảm như vậy nhưng bù lại lúc nào mình cũng lạc quan yêu đời.

Với mình, tiền là quan trọng nhưng không thể để nó điều khiển cuộc sống và cảm xúc của bản thân. Tất nhiên, cuộc sống là phải luôn phấn đấu nhưng không phải lúc nào cũng chúi mũi vì nó bởi như vậy là mình đã trở thành nô lệ cho tiền bạc rồi. Mình có suy nghĩ khá đơn giản là làm ra tiền để phục vụ cuộc sống cho mình, nếu mình đã cố gắng hết sức mà vẫn chưa được như mình mong muốn thì sẽ chuyển hướng, đảm bảo một điều rằng mình không bị ám ảnh quá nhiều về nó.

Được biết là bạn và ông xã đã từng trải qua không ít gian nan mới có thể gây dựng được thành quả như bây giờ.  Hai bạn đến với nhau ra sao và cùng gây dựng cuộc sống gia đình như thế nào?

- Bọn mình quen nhau từ hồi mình đang còn ngồi trên ghế nhà trường, yêu 10 năm và cưới đến bây giờ đang là năm thứ 8. Vì cả hai cùng nghèo nên bọn mình đi lên từ con số âm, khi mới kết hôn, hai đứa không có gì trong tay cả. Ngày đó, lương hai vợ chồng cứ đến ngày 20 hàng tháng là đã hết veo rồi. Bọn mình đã từng phải vay 10.000 để sống và 10.000 đó bọn mình sống trong 3 ngày.

10.000 đồng để sống trong 3 ngày? Điều này vượt ngoài sức tưởng tượng về cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thì phải?

- (Cười) Chuyện này xảy ra cách đây hơn 10 năm rồi, ngày đó thịt ba chỉ khoảng 7.000 đồng/kg và mình đã mua 5.000 thịt ba chỉ và 5.000 củ cải để ăn với cơm trong 3 ngày. Ngày đó, hai đứa mình đang là sinh viên, ăn chung với nhau. Dù mình có đi làm thêm nhưng vẫn không đủ tiền chi tiêu. Mình còn nhớ là hôm đó là ngày 27, mình hết sạch tiền trong túi nên chạy sang hàng xóm để vay tiền. Lúc đó chị hàng xóm chỉ còn vẻn vẹn 25.000 đồng nên chị ấy bảo hay là chia đôi đi, chị 15.000, còn em 10.000. Kỷ niệm đó mình mãi mãi không thể nào quên được.

vợ chồng tài sắc
Mai Thư đang sở hữu một tổ ấm hạnh phúc

Cuộc sống khó khăn ngày đó, hai vợ chồng đã cùng nhau vượt qua như thế nào?

- Sau khi cưới tầm 1 năm thì mọi chuyện đã khác đi, công việc cũng dần thuận lợi hơn, mình nghĩ có kết quả đó là do hai vợ chồng cùng đồng lòng trong mọi việc. Hiện tại, mình đang phụ trách thực hiện các dự án kinh tế kết nối giữa Việt Nam và quốc tế còn ông xã thì làm nghiên cứu và phát triển cho một công ty nước ngoài.

Bọn mình không có bí quyết gì cả, chỉ đặt ra các mục tiêu gần dễ thực hiện cho tương lai. Cũng vì hai vợ chồng đồng lòng nên mọi việc diễn ra khá thuận, một phần có lẽ cũng bởi may mắn nữa. Động lực đến tận bây giờ là cố gắng làm được những gì mình thích, mình muốn và dần dần chinh phục những điều đó và cũng vì gia đình bé nhỏ, cả hai vợ chồng mình rất yêu con. Để cân bằng giữa cuộc sống riêng và công việc, bọn mình thường cùng nhau rong ruổi khắp các chuyến đi.

May mắn nhất có lẽ là vợ chồng mình hợp nhau và cùng chí hướng nên những vấn đề đưa ra được giải quyết nhanh chóng. Công việc của chồng luôn có mình ủng hộ và sát cánh, ngược lại chồng mình cũng vậy. Tôn trọng và luôn yêu thương như lúc ban đầu là cách sống của hai vợ chồng. 

Bạn có hay nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ của ông xã trong mọi vấn đề của cuộc sống?

- Tất nhiên rồi, vợ chồng mình khá hợp nhau nên ngoài vai trò là vợ chồng ra thì bọn mình còn là tri kỷ nữa. 

Đã bên nhau 18 năm nhưng dường như hai bạn vẫn nồng nàn như cặp đôi mới bắt đầu yêu, làm thế nào để tình cảm vợ chồng luôn tươi mới?

- Vợ chồng mình luôn giữ tất cả mọi thói quen như hồi còn mới yêu, ví dụ như hôn nhau, đi chơi cùng nhau, dạo phố, nói yêu nhau mỗi ngày. Như tất cả mọi người khác thôi nhưng mình duy trì điều đó đến bây giờ. Cũng có những lúc tình cảm bấp bênh do cảm xúc theo thời kỳ nhưng cả hai vợ chồng đều thống nhất sẽ không kéo dài chuyện này, và để thời gian riêng cho nhau tự suy xét mọi chuyện. Thường thì giận nhau lâu nhất cũng chỉ kéo dài 1 tuần.

Duy trì thói quen nói câu yêu nhau mỗi ngày có khó không bạn?

- Cá nhân mình thì không có gì khó khăn cả, mình yêu thì mới kết hôn mà. Chỉ khi vợ chồng cãi nhau hoặc lâu không nói thì sẽ mất cảm giác thôi, khi nó không còn là thói quen nữa thì mọi thứ đều trở nên lạ lẫm. Trong hôn nhân cấm kỵ nhất điều này, vì 2 là 1 mà 1 là 2. Đấy chính là nguyên nhân làm chán nhau.

Bạn có thể mách nhỏ các chị em về cách tán tỉnh chồng như thế nào cho hiệu quả?

- Mình không có bí quyết gì cả, chỉ là nói những gì mình muốn nói và làm những gì mà cả hai cùng thấy vui.

vợ chồng tài sắc
Thư luôn muốn dành thời gian nhiều hơn bên con gái

Theo bạn thì việc hâm nóng tình yêu có quan trọng không trong cuộc sống vợ chồng?

-Chuyện hâm nóng tình yêu với mình quan trọng như chuyện ăn, mặc, uống và hít thở không khí vậy. Bất cứ cái gì cũng có tuổi thọ của nó, nếu mình chăm sóc sơ sài thì nhanh chét, chăm sóc kỹ càng thì sẽ sống lâu.

Với lịch làm việc bận rộn, thường xuyên di chuyển, bạn làm thế nào để vừa chăm sóc được bản thân, vừa đảm bảo được công việc lại vẫn có thời gian chăm lo cho chồng con?

- Thực ra mình chỉ dành những cái gì mình làm tốt nhất cho chồng con thôi. Cũng may là mình có mẹ chăm lo cho cháu nên cũng yên tâm hơn trong những lần đi xa, tuy nhiên khi về thì luôn dành thời gian tối đa cho gia đình. Mình cũng không thể chu toàn hết mọi việc đâu, bởi mình vốn không phải là người đảm đang. Có thể do mình may mắn!

Với nhiều phụ nữ, họ cho rằng việc chăm sóc gia đình chỉ đơn giản là tự tay nấu cho chồng con những bữa ăn ngon, chuẩn bị cho chồng bộ quần áo tươm tất trước khi ra ngoài. Bạn có đồng tình với quan điểm này?

-Làm được như thế này thì quá tốt, nếu những điều đấy là niềm vui, nguồn sống của các chị em thì thực sự đấy là điều tuyệt vời nhất. Mình cũng cố gắng lắm mà chưa biết đến khi nào mới làm được như vậy bởi thời gian không có nhiều và khi có chút thời gian rảnh rỗi thì mình chỉ muốn chơi cùng con.

Bạn và ông xã đều có sự nghiệp riêng. Vậy việc xây dựng tổ ấm và chăm sóc con cái, hai vợ chồng chia sẻ trách nhiệm đó với nhau như thế nào?

- À, thực ra là bọn mình không có nguyên tắc trong việc chăm con, ai bận công việc thì người kia phụ giúp và ngược lại. Cả hai cũng ít khi so đo chuyện trong một ngày mình làm cho con những gì, chỉ đơn giản là con vui, thế là được! Hai vợ chồng cũng khá tự giác trong chuyện này. Mình còn có quan điểm: chăm con là chuyện của phụ nữ, đàn ông giúp được đến đâu thì vui đến đó. Có vẻ hơi cổ hủ, nhưng thực tế suy nghĩ như vậy mình lúc nào cũng thấy nhẹ nhàng.

"Bát đũa còn có lúc xô" huống chi là vợ chồng, bạn có khi nào gặp phải bế tắc khi ôm đồm cùng lúc nhiều vai trò? Bạn chọn cách giải quyết mọi việc ra sao để tất cả trở về êm đẹp?

- Mình chọn cách đối mặt, đối diện với những điều mình đang thất bại là điều khó nhất để vượt qua. Những lúc như vậy, mình đặt tình huống lên cao trào và đưa về bản chất sự việc để giải quyết. Khi cả hai còn những thay đổi tích cực dành cho nhau thì mọi chuyện sẽ vẫn êm đẹp. 

Thành công trong cả cuộc sống gia đình lẫn sự nghiệp, bí quyết nào đã khiến bạn vừa "giỏi việc nước, đảm việc nhà" đến như vậy?

- Thật là mình không dám nhận lời khen này đâu, mình chỉ tự nhận mình là người độc lập, tự tin và luôn lạc quan. Chỉ thế thôi, mình nghĩ khi bản thân luôn vui vẻ tự khắc cuộc sống xung quanh mình mình sẽ nhìn một cách tươi sáng hơn. Có thể đấy là bí quyết của mình.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

vợ chồng tài sắc

vợ chồng tài sắc
Thư sở hữu một phong cách trẻ trung và luôn lạc quan về cuộc sống

vợ chồng tài sắc

vợ chồng tài sắc

vợ chồng tài sắc

vợ chồng tài sắc

vợ chồng tài sắc

vợ chồng tài sắc

vợ chồng tài sắc

vợ chồng tài sắc

vợ chồng tài sắc

vợ chồng tài sắc

vợ chồng tài sắc



Chia sẻ