Chuyện tình đẹp sau 4 năm "bám đuôi"

Nguyễn Hương,
Chia sẻ

Trước "cái đuôi" đáng yêu và nhiệt tình, Quyên đã nhận lời yêu "con mèo" ngoan Sơn Tùng.

Cô nàng xinh đẹp Lệ Quyên đã bắt đầu câu chuyện về một nửa của mình trong niềm hạnh phúc vô bờ như thế.

Cô nàng kiêu kỳ và hành trình chinh phục 4 năm của "con mèo nhát"

Chào Quyên, bạn kể về cái “đuôi” đáng yêu của mình đi?

Lệ Quyên: Xem nào, cái đuôi của mình hiền như con mèo vậy. Anh ấy và mình học cùng lớp đại học với nhau. Năm học đầu tiên gần như mình còn chẳng để ý đến anh ấy là ai. Mình là cô sinh viên đầy mơ mộng và có chút kiêu căng, còn anh ấy là cậu sinh viên hiền khô, nhút nhát và khá trẻ con.

Nhớ lại hồi cưa cẩm, mình thấy anh ngồ ngộ. Hồi đó mình khá “kiêu”, anh cứ lẽo đẽo theo sau thì mình lại càng "lờ lớ lơ". Sinh nhật hay bất kỳ ngày kỷ niệm nào, anh cũng hì hục tự tay lên ý tưởng và làm cho mình một món quà thật ý nghĩa.

Có một lần nhân dịp sinh nhật, trong khi mình tung tăng đi xem phim kinh dị với đám bạn thân thì anh đứng cả chiều chờ mình về để tặng quà. Về muộn, chắc anh không thể chờ thêm được, anh cẩn thận cài lại một giỏ hoa hồng to sụ trên cánh cửa sắt nhà mình.

Vừa xem phim kinh dị có cảnh hoa hồng bay lất phất, về lại thấy giỏ hoa này khiến mình hết hồn, tưởng có… khủng bố. Mãi về sau, mở ra mới thấy chiếc thiếp và một đĩa nhạc hình trái tim rất đáng yêu có chữ ký của anh. Và cứ như vậy, mưa lâu thấm dần, lúc đó mình để ý đến anh ấy hơn 1 chút.

Chuyện tình đẹp sau 4 năm

Và rồi sau bao lâu, bạn mới chính thức “đổ” con mèo này?

Lệ Quyên: Mấy năm đầu tuy học cùng lớp nhưng bọn mình rất ít khi nói chuyện với nhau. Rồi có 1 tháng cả lớp mình phải học bóng rổ ở trường Học viện mật mã.

Thế là sáng sớm nào mở cửa ra, mình cũng thấy anh lấp ló đứng chờ bên ngoài. Anh ấy thật đáng yêu! Anh lành như con mèo vậy. Ngày nào anh cũng đón đưa mình đi học. Trước "cái đuôi" dai dẳng và ngọt ngào ấy, mình đã nhận lời yêu anh.

Nghe anh thủ thỉ, mình mới biết anh ấy đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên khi gặp nhau ở cổng trường trong ngày đi làm thủ tục nhập học. Và cuộc chinh phục của anh kéo dài gần 4 năm.

Chuyện tình đẹp sau 4 năm

Quyên thừa nhận là cô ấy rất kiêu, Tùng có thấy thế không?

Sơn Tùng: Đúng vậy, 4 năm trời ròng rã mình mới chinh phục được cô ấy. Xinh đẹp, giỏi giang, cá tính là những gì mình luôn thấy ở Quyên. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi nàng lại kiêu kỳ với các chàng trai vây quanh, mình là một trong số họ.

Bạn bè khuyên rồi mách cho mình bao bí kíp, nào là tán phải có phương pháp tốt, làm quen ấn tượng, bánh bơ nàng, rồi cố tỏ vẻ bí hiểm… nhưng mình chịu, mình không làm được như thế.

Tính lại nhát nhát, mình chỉ trung thành với hình ảnh một cái đuôi ngọt ngào lẽo đẽo theo sau cô ấy mà thôi. Thế mà mình lại thành công đấy nhé!

Được biết tình yêu của hai bạn gắn liền với những chuyến đi ngắn?

Lệ Quyên: Yêu nhau từ thời sinh viên, chúng mình đi chơi nhiều lắm. Rạp phim nào cũng đi, bảo tàng nào cũng "càn quét" hết sạch, tha lôi, lang thang nhau đi đủ khắp các chỗ.

Và giờ khi đã kết hôn, chúng mình vẫn thế, vẫn tha thẩn cùng nhau đi khắp nơi. Hầu như cuối tuần nào hai vợ chồng mình cũng xách ba lô đi chơi nhưng chỉ trong ngày, đánh nhanh diệt gọn vậy thôi. Vì mình bị say ô tô bí tỉ nên chúng mình toàn đi xe máy. Trong phạm vi 100km đổ lại quanh Hà Nội là chúng mình đi hết rồi. (Cười).

Chuyện tình đẹp sau 4 năm
 
Kế hoạch chinh phục bố mẹ vợ

Tùng đã tốn khá nhiều công sức để chinh phục thành công cô gái xinh đẹp Lệ Quyên. Thế nhưng mình nghe nói bạn đã gặp phải sự phản đối từ phía gia đình người yêu. Đứng trước "cửa ải" cũng vô cùng quan trọng này, bạn đã làm gì?

Sơn Tùng: Bố mẹ cô ấy đã phản đối chuyện của chúng mình đơn giản chỉ vì mình kém cô ấy 1 tuổi. Cũng phải thừa nhận, lúc đó mình buồn nhiều lắm. Thế rồi, mình lên một kế hoạch cụ thể để chinh phục bố mẹ nàng. Nói là kế hoạch có vẻ đao to búa lớn nhưng thực chất mình chỉ dùng tuyệt chiêu “hiền hiền” để lấy lòng bố mẹ thôi.

Chuyện tình đẹp sau 4 năm

Cụ thể là…

Sơn Tùng: Mình coi lần đầu tiên ra mắt bố mẹ nàng giống như một buổi phỏng vấn xin việc đầy gay cấn vậy. Mức độ thành công phụ thuộc vào lượng thông tin mà mình biết. Vì thế, trước khi đến, mình tìm hiểu rất kỹ về gia đình nàng: sở thích, tính cách của bố mẹ...

Mình thường xuyên đến đón nàng đi chơi để tạo nhiều cơ hội gặp gỡ hai bác hơn. Thế là bố mẹ nàng dần dần cũng quý mến mình. 

Hai năm sau khi yêu nhau thì mình cầu hôn cô ấy. Tiếp đến là 1 năm chờ đợi “người đẹp” suy nghĩ, chúng mình mới cưới nhau.

Chuyện tình đẹp sau 4 năm

Sau khi cưới, Tùng thấy cuộc sống thay đổi như thế nào?

Sơn Tùng: Mình thấy cuộc sống sau khi cưới vui hơn, hạnh phúc hơn lúc yêu là đằng khác. Cô ấy rất ngọt ngào. Chúng mình thường xuyên đi xem phim, đi uống café và cuối tuần vẫn đi chơi loanh quanh để chụp ảnh. Vài tháng lại tổ chức một chuyến du lịch xa xa.

Xem ra anh xã rất yêu vợ đấy. Bí quyết của Quyên là gì vậy?

Lệ Quyên: Đàn ông luôn là phái mạnh, vì vậy họ tìm kiếm hình mẫu khác biệt với mình, đó là những cô gái dịu dàng, khéo léo, biết cách cư xử chứ không bao giờ tìm kiếm những người “bạn đồng hành” (những cô gái có tính cách mạnh mẽ như nam giới). Mình không rõ người khác thế nào nhưng anh là vậy.

Do đó, bí quyết để luôn đáng yêu trong mắt chồng là dịu dàng mọi nơi mọi lúc và biết cách cư xử để chàng có thể tự hào về bạn với gia đình và đồng nghiệp. 

Đàn ông yêu bằng mắt, anh ấy không ngoại lệ. Do đó, dù mình có bận rộn đến đâu mình vẫn nhớ luôn phải làm đẹp và không bao giờ cho phép mình xấu xí trong mắt chồng.

Chuyện tình đẹp sau 4 năm

Điểm thích và không thích ở anh ấy là gì vậy Quyên?

Lệ Quyên: Đó chính là sự ngoan hiền của anh. Mâu thuẫn đúng không? Tính cách này vừa là ưu điểm, cũng là khuyết điểm của anh ấy. Thấy anh ấy hiền như mèo nên nhiều khi mình lại tìm cách “gây hấn” xem con mèo nhỏ này phản ứng như thế nào? (Cười)
 
Bí kíp luyện chồng

Cưới phải một “cậu ấm” được bố mẹ chiều từ nhỏ, đến gọt su hào cũng như gọt táo... Quyên có thể chia sẻ đôi điều bí kíp luyện chồng không?

Lệ Quyên: Mình luôn rỉ tai anh rằng làm việc nhà là điều vô cùng có lợi. Thứ nhất, anh sẽ có sức khỏe tốt. Việc đi lại hay lên xuống cầu thang, bê vác đồ đạc và làm các việc lặt vặt trong nhà luôn tay luôn chân có tác dụng không khác gì tập thể dục thường xuyên, nhất là với những người suốt ngày ngồi ôm máy vi tính như anh.

Hai là, anh ấy có thể tìm thấy niềm vui khi cùng vợ làm việc nhà. Mình luôn khích lệ động viên khi thấy chồng hì hụi trong bếp cùng mình. Mình hay thủ thỉ với chàng rằng “anh đúng là mẫu người đàn ông của gia đình đấy”.

Chuyện tình đẹp sau 4 năm

Dự định sắp tới của hai bạn là gì vậy?

Sơn Tùng: Xem nào, một nhóc tì xinh đẹp, khỏe mạnh và rồi chúng mình vẫn duy trì được những buổi đi chơi riêng vào cuối tuần. 

Cảm ơn sự chia sẻ rất vui này, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc!
 
Tên nàng: Phạm Lệ Quyên
Sinh năm: 1985
Nghề nghiệp: Quản lý chất lượng

Tên chàng: Trần Nguyễn Sơn Tùng
Sinh năm: 1986
Nghề nghiệp: Quản trị hệ thống


Đến với nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, rung động ngay trong lần đầu gặp gỡ, đến nay, Hòa và Toàn có 9 năm hạnh phúc bên nhau
Chuyện tình đẹp sau 4 năm
Chia sẻ