Chuyện tình của cặp đôi "giao ước đặc biệt" trước khi cưới

Hoàng Anh,
Chia sẻ

Nhiều người nói yêu nhau theo kiểu của anh chị là "liều mạng". Thế nhưng, quan điểm của Anh Tuấn và Ánh Ngọc lại hoàn toàn khác.

Hãy cùng nghe cặp đôi nên duyên từ "thế giới ảo" Anh Tuấn - Ánh Ngọc (có biệt danh là Mí), chia sẻ về chuyện tình yêu và cuộc sống hôn nhân của mình.
 
"Yêu qua mạng thì đã sao!"

Chào Tuấn, chuyện tình của Tuấn và Mí bắt nguồn từ mạng xã hội. Nhiều người cho rằng yêu qua mạng ảo là "liều mạng" đấy, Tuấn nghĩ thế nào nhỉ?

Anh Tuấn: Theo mình ảo hay thật thì cũng đều là tình yêu, cũng có vui buồn giận hờn, cũng là một thế giới. Nhiều người vẫn nói tình yêu trên mạng không đáng tin, rằng nó trẻ con, rồi rằng nó vớ vẩn..., nhưng theo mình không phải như thế. 

Không phải tình yêu qua mạng nào cũng như đi chợ mua rau, không có cảm xúc chân thành. Thế giới ảo là nơi con người ta bộc lộ mình rõ nhất, có thể nói lên tất cả mọi điều, làm tất cả mọi việc đúng với tính cách của mình mà thường ngày họ không dám nói ra, không dám thể hiện vì sợ ánh mắt của mọi người nhìn vào.
 
Yêu qua mạng thì đã sao chứ! Thêm vào đó, tuy biết nhau qua mạng nhưng bọn mình đều rất nghiêm túc. Ban đầu, bọn mình cũng chỉ nghĩ là bạn bè trên mạng, rồi khi phát hiện ra cả hai cùng chơi rất thân với một người bạn chung, qua thời gian, càng nói chuyện với Mí, mình càng thấy cô nàng này rất hấp dẫn và hay ho. 

Chuyện tình của cặp đôi

Hành trình chinh phục nàng Mí như thế nào vậy Anh Tuấn?

Xem nào, Mí rất kiêu. Ban đầu thấy hình avatar rất dễ thương, mình nhảy vào làm quen nhưng đương nhiên nàng thẳng thừng từ chối. Mãi khi mình tìm được điểm chung là người bạn kia thì nàng mới bắt đầu ậm ừ và nói chuyện. 

Nhưng nàng cũng chẳng hết lòng đâu, mình hỏi 10 câu thì nàng mới dấm dẳng 1 câu ấy. Thời gian đầu, cô ấy làm giá lắm và chính điều này đã thôi thúc mình phải gặp mặt bằng được người con gái đó. 

Chúng mình nói chuyện với nhau qua mạng một thời gian dài. Tuy là chat nhưng có vẻ cả hai đều cảm thấy rất hiểu nhau. Mỗi ngày được trò chuyện với nàng, mình vui vẻ, làm việc hăng say hơn hẳn (Cười vang). 

Và rồi cuộc hẹn hò lần đầu tiên như thế nào?

Anh Tuấn: Cô ấy cho mình chờ nguyên 1 tiếng đồng hồ. Sau này mình được biết, Mí định cho mình leo cây luôn cả buổi hôm đó nhưng không hiểu sao cô ấy nghĩ lại và tới chỗ hẹn. Lần đầu nhìn thấy nàng, tim mình đập rộn ràng. Cô ấy trông rất hiền, xinh đẹp, tinh tế. Ngay lần đầu, mình đã quyết sẽ rước bằng được nàng về dinh. 

Mí: Anh ấy trông cũng hiền hiền, tuy nhiên lúc đó mình cũng chưa ấn tượng lắm, nhưng rồi sau một thời gian tiếp xúc, mình thấy anh ấy rất manly, quyến rũ, hài hước và có trách nhiệm.

Chuyện tình của cặp đôi

Anh Tuấn chia sẻ, sau khi yêu, Mí "hiện nguyên hình" là một cô nàng rất bướng, cứng đầu. Bạn đã “xử lý” tính cách này của cô ấy như thế nào?

Tính cô ấy rất trẻ con, đôi khi hơi bảo thủ. Nhưng trên hết, cô ấy đáng yêu và rất ngọt ngào, hiểu mình. Đứng trước những điều hơi khúc mắc, chúng mình sẽ lần lượt bày tỏ quan điểm của từng người. Tuy nàng bướng thật nhưng khi nghe mình phân tích, rồi lại rủ rê đi xem phim, ăn kem, xem kịch, café... là nàng sẽ “ngoan ngoãn” như con nai tơ (Cười). 

Có đúng thế không Mí?

Mình không hề bướng, đáng yêu như thế này cơ mà! (Cười)

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai bạn là gì?

Anh Tuấn: Đó là một tuần trăng mật... trong bệnh viện. Ngay khi mình cưới xong, lúc cả hai đang hì hục chuẩn bị hành lý đi du lịch thì không may bố Mí bị ốm, hai vợ chồng mình thay đổi kế hoạch và ở trong viện chăm sóc bố. 

Mí: Thời gian đó thật khó khăn, nhưng vì thế mà mình càng yêu và cảm kích anh ấy, Anh Tuấn rất tận tụy chăm sóc bố mẹ vợ. Bố mẹ mình vô cùng yêu quý con rể. 

Chuyện tình của cặp đôi

Nghe nói cô ấy có một giao ước rất đặc biệt với Anh Tuấn trước khi gật đầu nhận lời cầu hôn phải không?

Anh Tuấn: Đúng vậy, cô ấy là người hướng ngoại, thích bay nhảy với bạn bè, công việc. Khi mình "đề xuất" cưới, nàng nheo mày (tỏ vẻ rất nghiêm trọng) bảo: “Nhưng mà anh phải duy trì những giây phút đi chơi như thế này cơ” và sẽ không gật đầu nếu không đảm bảo được điều đó. Nghe cô ấy nói vậy, mình hạnh phúc lắm, mừng quýnh cả lên và thấy nàng đáng yêu vô cùng. 

Và rồi sau khi cưới, Anh Tuấn có giữ lời hứa đó với nàng không?

Anh Tuấn: 
 
Sau khi cưới, những lo toan hàng ngày đôi khi khiến tình yêu của vợ chồng mình không chỉ có vị ngọt quen thuộc mà có cả vị mặn của sự bươn trải, lăn lộn trong cuộc sống, những cư xử đối với gia đình hai bên cần khéo léo hơn. Nhưng mình hạnh phúc vì tất cả những điều đó.
 
Mình thấy cô ấy là một người vợ điểm 9 và người mẹ điểm 10. Mình hài lòng với những bữa cơm mà Mí mang đến cho cả nhà, với những chia sẻ mà nàng dành cho mình và con. 

Tuy hiện giờ bé còn nhỏ nhưng vợ chồng mình vẫn thi thoảng dành cho nhau những buổi đi xem phim, xem kịch, nghe nhạc, café như thời còn đang yêu. Vẫn vô cùng lãng mạn. Và mình sẽ giữ đúng lời hứa với cô ấy!

Chuyện tình của cặp đôi

Cãi vã là liều thuốc thử cho tình yêu

Sức ép về kinh tế, sự bươn trải trong cuộc sống ắt hẳn khiến hai bạn không tránh khỏi những cãi vã…

Anh Tuấn: Đúng vậy, cãi vã là chuyện bình thường của các đôi yêu nhau và chúng mình không phải ngoại lệ. 

Cãi vã tất nhiên sẽ xảy ra một khi hai người chưa tìm được nhiều tiếng nói chung. Nhưng chúng mình luôn coi khoảng thời gian đó như liều thuốc thử cho sự chịu đựng của cả hai bên, khi cả hai đều hiếu thắng và đều muốn chứng tỏ cá tính của riêng mình. 

Nhưng thời gian qua đi, chuyện cãi vã không còn quá nhiều như trước nữa, hai vợ chồng cảm thấy có nhiều tiếng nói chung, những vấn đề không giải quyết được thì hai người cùng thống nhất là để một người quyết định và tự chịu trách nhiệm với quyết định đó của mình.

Chính nhờ việc ủy quyền "cao cả" đó mà sau này, hai vợ chồng sẽ đưa ra được danh sách phân công giải quyết công việc. Danh sách này dựa trên chính những trường hợp đúng - sai mà hai người quyết định 1 việc nào đó. 

Áp dụng cách này, việc cãi vã nhau giảm hẳn, cuộc sống đi vào 1 quỹ đạo ổn định hơn.

Mí: Mình khá bướng bỉnh và đương nhiên hơi hiếu thắng, nhưng nhờ anh Tuấn, mình nhận ra được điểm dừng. Những cuộc cãi vã khiến chúng mình ngày càng yêu nhau hơn. 

Chuyện tình của cặp đôi

Bí quyết giữ gìn, xây dựng hôn nhân của cả hai là gì?

Anh Tuấn: Mình có từng nghe, hai người đang yêu như hai nửa hòn đá nhập thành một. Đó là hôn nhân. Và hòn-đá-ghép này phải trải qua quá trình lăn rất nhiều để những rạn nứt vốn có theo năm tháng sẽ được thời gian và ma sát hàn gắn. Đến một lúc nào đó, người ta không thể nhận ra được vết ghép thì hòn-đá-ghép đó mới thực sự là một hòn đá nguyên vẹn; hôn nhân lúc đó mới vững bền. Và chúng mình cũng sẽ vậy...

Mí: Triết lý quá anh Tuấn ơi! (Cười). Với mình đó là những bữa ăn ngon khi cả nhà ngồi quây quần cùng nhau, đó là lúc con đã ngủ say, hai vợ chồng nắm tay nhau nhâm nhi một cốc café và xem một bộ phim hành động. 

Thật là lãng mạn, vậy dự định của hai bạn trong tương lai là gì?

Anh Tuấn: Là gì hả Mí, một chuyến du lịch châu Âu hoành tráng được không? (Cười)
 
Cảm ơn cuộc chia sẻ rất thú vị này, chúc hai vợ chồng may mắn, hạnh phúc!
 
Tên chàng: Vũ Tuấn Anh
Sinh năm: 1984
Nghề nghiệp: Cán bộ truyền thông

Tên nàng: Đàm Ánh Ngọc (tên thân mật: Mí)
Sinh năm: 1984
Nghề nghiệp: Cán bộ truyền thông



Trước "cái đuôi" đáng yêu và nhiệt tình, Quyên đã nhận lời yêu "con mèo" ngoan Sơn Tùng 
Chuyện tình của cặp đôi
Chia sẻ